Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ duy trì truyền thống “theo dõi” hành trình Ông già Noel suốt 70 năm
VHO - Trong đêm Giáng sinh, hành trình mang quà của Ông già Noel lại được Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) “theo dõi” như một truyền thống quen thuộc kéo dài suốt 70 năm, góp phần lan tỏa không khí ấm áp của mùa lễ hội.

Trong đêm Giáng sinh, hình ảnh Ông già Noel lái cỗ xe trượt tuyết do đàn tuần lộc kéo, bay qua những mái nhà trên khắp thế giới để mang quà đến cho trẻ em, tiếp tục được tái hiện như một nghi lễ quen thuộc, giàu tính biểu tượng.
Theo Reuters, tại Bắc Mỹ, hành trình kỳ diệu này đã được NORAD “theo dõi” suốt 70 năm qua, trở thành một truyền thống đặc biệt mỗi mùa Giáng sinh.
Theo NORAD, hoạt động theo dõi Ông già Noel được duy trì từ năm 1955. Dù vậy, cơ quan này cho biết họ chỉ nắm được những thông tin mang tính tượng trưng, bởi Ông già Noel không cần nộp kế hoạch bay, và chỉ chính ông mới biết chính xác lộ trình của mình.
Điều duy nhất được xác nhận là mỗi đêm Giáng sinh, Ông già Noel sẽ khởi hành từ Bắc Cực trên cỗ xe trượt tuyết quen thuộc.
Một quan chức NORAD chia sẻ trong thông cáo báo chí rằng, dù theo dõi hành trình của Ông già Noel, cơ quan này không thể dự đoán chính xác thời điểm ông ghé thăm từng ngôi nhà. Những cập nhật được công bố hằng năm chủ yếu nhằm mang lại niềm vui, sự háo hức cho trẻ em và các gia đình trong dịp lễ.
NORAD là bộ chỉ huy quân sự chung của Mỹ và Canada, đặt trụ sở tại Căn cứ Không quân Peterson ở Colorado Springs (bang Colorado, Mỹ). Bên cạnh nhiệm vụ chính là giám sát phòng không và cảnh báo sớm các mối đe dọa trên không gian và trên biển, việc “theo dõi” Ông già Noel được xem như một hoạt động mang tính văn hóa – cộng đồng, gắn liền với mùa Giáng sinh.
Theo giới thiệu của NORAD, truyền thống này bắt nguồn từ một sự cố vào năm 1955, khi một quảng cáo trên báo tại thành phố Colorado Springs (Mỹ) in nhầm số điện thoại để trẻ em gọi cho Ông già Noel.
Những cuộc gọi này vô tình được kết nối đến cơ quan tiền thân của NORAD. Thay vì từ chối, sĩ quan trực đã ứng biến thân thiện, trả lời các em nhỏ rằng họ đang “theo dõi Ông già Noel trên radar” và trấn an rằng Ông già Noel đang trên đường phát quà. Từ sự việc tình cờ ấy, hoạt động theo dõi hành trình Ông già Noel đã trở thành thông lệ hằng năm.


Theo trang web của mình, NORAD mô phỏng việc phát hiện sự khởi hành của Ông già Noel bằng mạng lưới radar vùng cực, sau đó “theo dõi” hành trình của ông thông qua các vệ tinh theo cách minh họa vui tươi, mang tính biểu tượng.
Khi chú tuần lộc Rudolph bật chiếc mũi đỏ quen thuộc, các cảm biến hồng ngoại giúp xác định vị trí của đoàn xe trượt tuyết trong hành trình vòng quanh thế giới.
Trong đêm Giáng sinh năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như cũng dõi theo hành trình của Ông già Noel thông qua ứng dụng theo dõi của NORAD, khi ông ngồi bên cây thông Noel tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida và tiếp nhận các cuộc gọi từ trẻ em trên khắp nước Mỹ.
Trong cuộc trò chuyện với một em nhỏ đến từ bang Pennsylvania, ông Trump nói: "hiện tại ông già Noel đang ở Copenhagen, Đan Mạch, nhưng ông ấy đang hướng đến đất nước chúng ta. Cháu muốn gì từ ông già Noel?"
Trong một cuộc gọi khác, Tổng thống Trump nói vui rằng việc theo dõi hành trình của Ông già Noel nhằm “đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ”, góp phần tạo nên không khí ấm áp, gần gũi của đêm Giáng sinh.
Trải qua 70 năm, hoạt động theo dõi hành trình Ông già Noel của NORAD không chỉ là một câu chuyện thú vị, mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng trong dịp lễ cuối năm, kết nối công nghệ hiện đại với trí tưởng tượng và niềm vui tuổi thơ, lan tỏa tinh thần Giáng sinh tới cộng đồng trên khắp thế giới.

RSS