Những giai điệu gieo tình yêu biển, đảo trong trái tim tuổi thơ

NHẬT HUY; ảnh: N. KHIÊM

VHO - Gala tổng kết và trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 không chỉ khép lại một mùa thi mà còn lan tỏa tình yêu biển, đảo qua âm nhạc. Trong hành trình ấy, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn góp phần gieo những hạt mầm tình yêu Tổ quốc vào trái tim tuổi thơ bằng những giai điệu trong trẻo, gần gũi.

Những giai điệu gieo tình yêu biển, đảo trong trái tim tuổi thơ - ảnh 1
Gala tổng kết và trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026

Gala tổng kết và trao giải Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương năm học 2025 - 2026 đã được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối 23.8 trên VTV1. Chương trình do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo nội dung, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương năm học 2025 - 2026 đã thu hút hơn 470.000 học sinh của 1.730 trường trung học cơ sở trên cả nước tham gia.

Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải Nhất tặng đội Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng); 2 giải Nhì tặng đội Biển Xanh (tỉnh Lâm Đồng) và Sóng Biển (TP. Hồ Chí Minh); 3 giải Ba tặng đội Đảo Mê (tỉnh Thanh Hóa), Sao Biển (tỉnh Quảng Ngãi) và Mắt Biển (tỉnh Cà Mau).

Không chỉ đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cho Gala, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn còn dành cho chương trình tình cảm đặc biệt bằng 2 sáng tác mới: Khúc đồng dao biển xanhĐảo là nhà, biển là quê hương (do CLB Sao tuổi thơ trình diễn).

Hai ca khúc được viết với tinh thần hồn nhiên, gần gũi với thiếu nhi nhưng cũng gửi gắm một thông điệp sâu sắc về tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển, đảo và ý thức gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của quê hương.

Là tác giả của những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh, Bản làng em nhớ ơn Người… nhưng khi nhận lời tham gia chương trình, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cũng rất trăn trở và coi đây là một thách thức lớn.

Làm thế nào để âm nhạc có thể đến với các em học sinh một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, để những khái niệm tưởng như lớn lao về biển, đảo, chủ quyền quốc gia được cảm nhận bằng chính cảm xúc trong trẻo của tuổi thơ?

Những giai điệu gieo tình yêu biển, đảo trong trái tim tuổi thơ - ảnh 2
Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

“Với tôi, âm nhạc trong chương trình không chỉ để tạo nên đêm Gala sôi động mà quan trọng hơn là góp phần gieo vào tâm hồn các em những hạt mầm của tình yêu quê hương, đất nước.

Tôi muốn các em khi hát về biển, đảo sẽ cảm nhận biển không ở đâu xa mà rất gần gũi; đảo không chỉ là địa danh trên bản đồ mà là phần máu thịt của Tổ quốc, là ngôi nhà chung mà mỗi người Việt Nam đều có trách nhiệm yêu thương và gìn giữ”, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, Khúc đồng dao biển xanh được nhạc sĩ lựa chọn màu sắc âm nhạc tươi vui, hồn nhiên, mang hơi thở của tuổi thơ.

Những giai điệu dễ nhớ, dễ hát được kỳ vọng sẽ đưa hình ảnh biển xanh, con sóng, những hòn đảo thân yêu đến gần hơn với các em nhỏ.

Trong khi đó, Đảo là nhà, biển là quê hương mang sắc thái tình cảm sâu lắng hơn, gợi nhắc về sự gắn bó thiêng liêng giữa mỗi người dân Việt Nam với biển, đảo quê hương.

Qua âm nhạc, thông điệp về chủ quyền biển, đảo được chuyển tải không bằng những lời lẽ khô cứng mà bằng cảm xúc, niềm tự hào và tình yêu.

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cho biết, chính sự hồn nhiên của các em nhỏ cũng là nguồn cảm hứng lớn để anh hoàn thiện phần âm nhạc của chương trình.

“Các em có một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Khi các em cất tiếng hát, tôi cảm nhận được sự trong trẻo, hồn nhiên nhưng cũng rất tự hào.

Điều đó khiến những người làm chương trình như chúng tôi càng thấy trách nhiệm của mình: Phải tạo ra những tiết mục vừa hấp dẫn, vừa có giá trị giáo dục, để sau chương trình, có thể một giai điệu nào đó vẫn còn ở lại trong tâm trí các em”, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn bày tỏ.

Những giai điệu gieo tình yêu biển, đảo trong trái tim tuổi thơ - ảnh 3
Không chỉ đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn còn dành cho chương trình tình cảm đặc biệt bằng 2 sáng tác mới: "Khúc đồng dao biển xanh" và "Đảo là nhà, biển là quê hương"

Đêm Gala tổng kết và trao giải có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như ISAAC, các ca sĩ Sao Mai Thu Thủy, Hồng Duyên, Hoàng Hồng Ngọc, Viết Danh, Bùi Tuấn Ngọc, Tống Linh...

Cùng với đó là sự xuất hiện của các gương mặt sao nhí Ali Thục Phương, Minh Xíu, Gia Nghĩa, Đặng Kim Thiên Kim, các em thiếu nhi đến từ CLB Sao Tuổi Thơ, tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Sự kết hợp giữa những giọng ca chuyên nghiệp, các nghệ sĩ trẻ và đặc biệt là các em thiếu nhi hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Với vai trò Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cùng ê-kíp đã xây dựng chương trình như một hành trình âm nhạc, nơi tình yêu biển, đảo được kể bằng nhiều sắc màu: khi sôi động, rộn ràng; khi trong trẻo, hồn nhiên; khi lại lắng đọng và đầy tự hào.

“Tôi mong rằng khán giả xem Gala không chỉ nhớ đến những tiết mục đẹp hay những phần thi xuất sắc, mà còn cảm nhận được tinh thần xuyên suốt của chương trình: tình yêu biển, đảo cần được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.

Khi các em hiểu, yêu và tự hào về biển, đảo quê hương, tình yêu ấy sẽ lớn lên cùng các em và trở thành một phần trong trách nhiệm công dân sau này”, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn nói.

Gala tổng kết và trao giải là hoạt động quan trọng, khép lại Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương năm học 2025 - 2026, đồng thời là dịp để ghi nhận, biểu dương những tập thể, đội thi xuất sắc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi đã tạo dựng trong học sinh, nhà trường và cộng đồng.

Những giai điệu gieo tình yêu biển, đảo trong trái tim tuổi thơ - ảnh 4

Khép lại một mùa thi nhưng hành trình lan tỏa tình yêu biển, đảo vẫn tiếp tục. Và trong hành trình ấy, những giai điệu của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn vang lên như một lời đồng dao của tuổi thơ hôm nay để từ những tiếng hát trong trẻo, tình yêu với biển xanh, đảo xa và Tổ quốc thiêng liêng được nuôi dưỡng, lớn lên trong trái tim của thế hệ mai sau.