Nhạc Trịnh trở về với không gian cộng đồng ở Huế

THÙY AN

VHO - Chiều tối ngày 28.2, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình âm nhạc cộng đồng “Chiều trên quê hương tôi” tại không gian công viên mang tên ông ở Huế.

Nhạc Trịnh trở về với không gian cộng đồng ở Huế - ảnh 1
Tại chương trình âm nhạc "Chiều trên quê hương tôi"

Chương trình thu hút đông đảo khán giả và du khách, những người yêu mến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Việc đưa âm nhạc Trịnh trở lại không gian công cộng mang ý nghĩa của một sự trở về - trở về với nguồn cội văn hóa, với ký ức đô thị và với những giá trị bền vững.

Không gian công viên mở, thay vì nhà hát khép kín, tạo nên sự giao hòa giữa thiên nhiên, con người và âm nhạc; nơi công chúng không chỉ là người thưởng thức mà còn là một phần của không gian nghệ thuật.

Nhạc Trịnh trở về với không gian cộng đồng ở Huế - ảnh 2
Ca sĩ Cẩm Vân biểu diễn tại chương trình

"Chiều trên quê hương tôi" được tổ chức nhân kỷ niệm 87 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với sự góp mặt của nhiều giọng ca tên tuổi như Cẩm Vân, Tấn Sơn, Đức Tuấn, Hà Lê, Giang Trang, Quỳnh Phạm…

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc hành trình cảm xúc, dẫn dắt người nghe qua nhiều tầng sâu của thế giới âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Nhạc Trịnh trở về với không gian cộng đồng ở Huế - ảnh 3
Các ca sĩ cùng khán giả cất lên lời ca bài hát "Nối vòng tay lớn" ngay cạnh tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Những ca khúc: Quỳnh hương, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Mưa hồng, Ca dao mẹ, Chiều trên quê hương tôi, Ngẫu nhiên… qua sự thể hiện của các nghệ sĩ đã mang lại cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc.

Đặc biệt, trong hàng ghế khán giả dự chương trình có sự góp mặt của danh ca Khánh Ly - người gắn bó và nổi tiếng với nhạc Trịnh. Bà cho biết, bản thân không tham dự chương trình với tư cách ca sĩ mà đến Huế như một người con, người em trong gia đình nhân ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.