“Ngày xửa ngày xưa 37” hè 2026 mở ra thế giới phép thuật đầy sắc màu

THÙY TRANG

VHO - Tối 13.5, Nhà hát kịch Idecaf tổ chức phúc khảo chương trình “Ngày xửa ngày xưa 37” với vở kịch thiếu nhi “Học viện phép thuật – Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện!”.

“Ngày xửa ngày xưa 37” hè 2026 mở ra thế giới phép thuật đầy sắc màu - ảnh 1
“Ngày xửa ngày xưa 37” tiếp tục phát huy thế mạnh quen thuộc với màu sắc cổ tích, sân khấu hoàng tráng

Theo kế hoạch, vở Học viện phép thuật – Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! sẽ có suất diễn đầu tiên ngày 31.5 và biểu diễn xuyên suốt mùa hè 2026 tại sân khấu quen thuộc Nhà hát Bến Thành (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Đây là tác phẩm mới nhất trong chuỗi chương trình thiếu nhi “Ngày xửa ngày xưa” vốn gắn bó với nhiều thế hệ khán giả TP.HCM suốt nhiều năm qua. Vở kịch của tác giả Mai Khắc Thảo, đạo diễn Vũ Đình Toàn.

Hè năm 2026, “Ngày xửa ngày xưa 37” tiếp tục phát huy thế mạnh quen thuộc với màu sắc cổ tích, yếu tố kỳ ảo, sân khấu hoành tráng cùng nhiều mảng miếng hài hước dành cho thiếu nhi.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen thuộc được khán giả yêu mến như Đình Toàn, Bạch Long, Đại Nghĩa, Mỹ Duyên, Hoàng Trinh, Hồng Ánh, Thanh Thủy, Quốc Thịnh, Quang Thảo, Đông Hải, Tâm Anh, Quốc Tuấn, Minh Dũng, Tuyền Mập, Trà Ngọc, Mai Phượng, Việt Trang, Thiên Trang, Cẩm Hò cùng nhiều diễn viên trẻ và nhóm múa.

“Ngày xửa ngày xưa 37” hè 2026 mở ra thế giới phép thuật đầy sắc màu - ảnh 2
NS Đình Toàn trong vai Búp Bê Ma và NS Bạch Long vai Đấng Kiến Tạo
“Ngày xửa ngày xưa 37” hè 2026 mở ra thế giới phép thuật đầy sắc màu - ảnh 3
Các NS gạo cội của sân khấu kịch như Đại Nghĩa, Thanh Thủy, Hồng Ánh đã mang đến nhiều mảng miếng hài hước, duyên dáng trong “Ngày xửa ngày xưa 37”

Vở kịch lấy bối cảnh tại Vũ trụ Cổ tích, nơi Đấng Kiến Tạo (NS Bạch Long) lập nên Học viện Phép thuật cùng khối “Thiên thạch Song Bản” nhằm duy trì sự cân bằng giữa hai phe Thiện – Ác. Biến cố xảy ra khi quá trình tạo sinh xuất hiện sai sót, tạo nên Búp Bê Ma (NS Đình Toàn) – nhân vật có ngoại hình đáng sợ nhưng lại mang tâm hồn của Hoàng tử May Mắn.

Trong hành trình tìm kiếm sự công nhận và chỗ đứng tại học viện, Búp Bê Ma vô tình trở thành công cụ trong âm mưu của phù thủy Ga-Tô (NS Đại Nghĩa) nhằm lật đổ Viện trưởng Cô Cô La (NS Hồng Ánh). Sau khi công chúa Au-rô-ra (NS Trà Ngọc) bị hãm hại bằng táo độc, Búp Bê Ma chấp nhận chịu oan để bảo vệ điều đúng đắn.

“Ngày xửa ngày xưa 37” hè 2026 mở ra thế giới phép thuật đầy sắc màu - ảnh 4
“Ngày xửa ngày xưa 37” hè 2026 mở ra thế giới phép thuật đầy sắc màu - ảnh 5
Vai Chúa tể Hắc Ám - trùm cuối do NS Quốc Thịnh đảm nhận

Cao trào của câu chuyện xuất hiện khi Chúa tể Hắc Ám (NS Quốc Thịnh) thoát khỏi phong ấn ngàn năm bên trong thiên thạch, bắt giữ Đấng Kiến Tạo và đe dọa hủy diệt thế giới cổ tích. Trước hiểm họa đó, phe Thiện và phe Ác buộc phải gạt bỏ hiềm khích để cùng chiến đấu.

Thông qua hành trình của nhân vật Búp Bê Ma, ê kíp muốn gửi gắm thông điệp về lòng tử tế, tinh thần đoàn kết, sự cảm thông và quyền được khác biệt. Vở nhấn mạnh rằng vẻ ngoài không quyết định bản chất con người, mà chính lựa chọn sống tử tế mới tạo nên một anh hùng thực sự.

“Ngày xửa ngày xưa 37” hè 2026 mở ra thế giới phép thuật đầy sắc màu - ảnh 6
“Ngày xửa ngày xưa 37” hè 2026 mở ra thế giới phép thuật đầy sắc màu - ảnh 7
Vở diễn mang màu sắc phiêu lưu – giả tưởng, phù hợp với thiếu nhi

Ngoài phần nội dung mang màu sắc phiêu lưu – giả tưởng, chương trình tiếp tục đầu tư mạnh vào yếu tố sân khấu với hệ thống cảnh trí, đạo cụ, phục trang, hóa trang, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng dàn dựng đặc trưng của thương hiệu “Ngày xửa ngày xưa”.

Sau nhiều năm duy trì sức hút với khán giả nhỏ tuổi, chương trình vẫn được xem là một trong những sân khấu thiếu nhi hiếm hoi tại TP.HCM giữ được lượng khán giả ổn định mỗi dịp hè.