Lễ trao giải cuộc thi viết “Về nhà” và ra mắt quyển sách cùng tên

VHO- Vào sáng ngày 18.3, tại đường sách TP.HCM đã diễn ra buổi lễ trao giải cuộc thi viết “Về nhà” do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Bên cạnh đó, đây cũng là buổi ra mắt quyển sách cùng tên với 60 câu chuyện về nhà” đầy xúc động của các thí sinh tham gia cuộc thi.

Lễ trao giải cuộc thi viết “Về nhà” và ra mắt quyển sách cùng tên - Anh 1

Tác giả Sayna với tác phẩm Nghỉ làm, về nhà nha Má đã có những chia sẻ đầy xúc động cùng má của mình


“Về nhà” hai từ tưởng chừng như đơn giản nhưng chất chứa bao nhiêu cảm xúc của con người. Chúng ta hay bảo nhau rằng “đi đâu cũng không bằng đi về nhà, cơm nào cũng không bằng cơm mẹ nấu” vậy mà đôi khi ta lại quên việc về nhà, về với nơi đã nuôi dưỡng ta nên dóc nên hình. Như hiểu được điều đó, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức cuộc thi viết “Về nhà” với mong muốn nhận về những câu chuyện gia đình của các bạn đọc và đó cũng như một lời gợi nhắc đến mọi người rằng hãy về nhà. Tại buổi lễ tổng kết và trao giải, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Lê Thế Chữ chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ về nhà không chỉ là về nhà ở đô thị lớn, thị trấn lớn hay trong một ngôi nhà lớn mà còn là về với mái nhà ấm cúng ở những thành phố nhỏ hay những miền quê xa xôi. Và quan trọng hơn hết, về nhà không chỉ là về một nơi chốn cụ thể mà đó còn là về với tình cảm gia đình, về với những người thân của mình. Về nhà để có những cuộc trùng phùng sau bao nhiêu ngày thương nhớ, về nhà để có những cuộc hạnh ngộ và từ đó chúng ta gắn kết với nhau hơn, nghĩ về nhau nhiều hơn, làm cho nhau nhiều điều tốt đẹp hơn... Một điều chúng tôi nhận thấy rõ là cuộc thi “Về nhà” không phải là cuộc thi về văn chương, mà đó là nơi để bạn đọc chia sẻ những câu chuyện tình thân của chính mình. Và khi các bài dự thi được đăng báo, được in trong tập sách sau cuộc thi, các bài sự thi có sức lan tỏa hơn, nghĩa là những câu chuyện đo được đi xa hơn câu chuyện của mỗi cá nhân.

Lễ trao giải cuộc thi viết “Về nhà” và ra mắt quyển sách cùng tên - Anh 2

Tác phẩm đạt giải nhất thuộc về Cha ơi, ra đón con của tác giả Hiền Dương

Cuộc thi “Về nhà” dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã thu hút được sự tham gia đông đảo của bạn đọc đến từ khắp mọi miền đất nước. Tính từ ngày 01.01 đến ngày 01.03, BTC đã nhận được gần 1.100 bài viết dự thi. Trong đó, BTC đã chọn ra 13 tác phẩm để trao giải, tác phẩm đạt giải nhất mang tên Cha ơi, ra đón con của tác giả Hiền Dương. Chị đã cùng cha mình, nhân vật chính trong câu chuyện lên nhận giải và chị xúc động chia sẻ: "Bình thường con gái ở nhà là sẽ thân với mẹ hơn, kiểu như cha là người ít thể hiện tình cảm của mình nhất nhưng mà điều đó không có nghĩa là cha không thương yêu mình. Cho nên là mình mới quyết định viết về cha. Và đây cũng như một lời cảm ơn mình muốn dành cho cha".

Lễ trao giải cuộc thi viết “Về nhà” và ra mắt quyển sách cùng tên - Anh 3

Ra mắt cuốn sách Về nhà

Tác phẩm đạt giải nhì thuộc về tác giả Sayna mang tên Nghỉ làm, về nhà nha Má, viết về người mẹ của chị, người đã hy sinh cả cuộc đời, không quản nắng mưa nuôi lớn chị cùng các anh chị em. Và tác phẩm đạt giải ba là Đã bao nhiêu tháng chạp ngang qua ngõ, ghé lại thềm như tín hiệu mùa xuân, của tác giả Phương Bối, đây là câu chuyện viết về những câu chuyện xưa cũ nhưng đối với chị nó chính là “yếu tố nuôi dưỡng và hình thành nên ý chí và nghị lực” để chị có thể thực hiện được những ước mơ của mình. Bên cạnh đó, BCT còn trao thêm 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm như: Luôn có ai đó để cửa chờ mình, tác giả Em Nguyên; Ruộng cỏ khô để dành, tác giả Trâm Oanh; Chỉ là, tôi lớn lên, nhưng nội thì già đi, tác giả Phố Hương...

Lễ trao giải cuộc thi viết “Về nhà” và ra mắt quyển sách cùng tên - Anh 4

Các khách mời chia sẻ về cuốn sách mới

Cũng nhân dịp này, cuốn sách Về nhà, một quyển sách tổng hợp 60 câu chuyện của 60 người khác nhau đến từ mọi miền đất nước đã chính thức ra mắt. Với những hình ảnh, nhân vật, những giọng văn mang từng nét đặc trưng riêng của từng vùng miền đã tạo nên sự thú vị và đặc sắc cho quyển sách. “Tôi chắc chắn rằng quyển sách Về nhà này có 60 bài viết của bạn đọc sẽ làm một món quà rất là ý nghĩa. Nó đầy tình cảm, nó làm cho ngay cả những người đã đọc quen, đọc rất nhiều như chúng tôi cũng phải rơi nước mắt và xót xa. Tình cảm có thể là những người con ở xa gia đình, có những sự về nhà là mất mác, những sự về nhà không trọn vẹn... nhưng tất cả những điều đó, những tình cảm ấy đã chạm vào mỗi một số phận, chạm vào mỗi tấm lòng của mình. Nó không phải là kí ức mà nó như hiện diện một điều rằng ngày hôm nay mình cũng sẽ phải về nhà hoặc ngày mai, ngày hôm qua. Mình về với cha mẹ, về với mái ấm của mình. Cuốn sách này thật sự là một món quà đáng giá dành cho tất cả mọi người.”, nhà báo Cát Khuê nhất mạnh. Qua đó, chúng ta thấy được rằng, về nhà không chỉ là trở về nguồn cội mà về nhà còn là để chúng ta chia sẻ và yêu thương.

KIM NGÂN - HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc