Giao lưu và ra mắt sách Một kiếp nhân sinh và Nơi khát vọng nảy mầm
VHO- Chiều ngày 26.2, tại Đường sách TP.HCM đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt sách Một kiếp nhân sinh và Nơi khát vọng nảy mầm của tác giả Thích Nữ Nhuận Bình. Hoạt động đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc với những câu chuyện đầy xúc động khi dịch bệnh đã đi qua.
Buổi giao lưu thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn đọc
Chắc hẳn, chúng ta vẫn chưa thể nào quên được cụm từ “Covid-19” đã gây ra cho toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng những tổn thất nặng nề như thế nào. Biết bao sinh linh đã rời khỏi thế gian này, biết bao gia đình mất đi những người mình thân yêu nhất. Ngoài việc đã lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, song vẫn có con người thầm lặng đã ngày đêm miệt mài không ngủ để cứu chữa, dũng cảm xông pha ra tuyến đầu để giành giật sự sống cho những bệnh nhân mắc bệnh. Một kiếp nhân sinh và Nơi khát vọng nảy mầm là hai cuốn sách được sư cô Thích Nữ Nhuận Bình viết cho những ngày Việt Nam chống chọi với Covid-19. Chứng kiến nhiều người bỏ qua nỗi sợ của bản thân mình để ra tuyến đầu chống dịch, tác giả đã tìm thấy nguồn cảm hứng để hoàn thành hai tác phẩm này.
Trong buổi giao lưu và ra mắt sách, tác giả cũng chia sẻ ba thông điệp chính trong cuốn sách mà cô muốn gửi đến mọi người chính là cần phải biết bảo vệ chính bản thân của mình. Vì chính khi bảo vệ chính bản thân của mình thì chúng ta mới có thể bảo vệ được người thân của mình, bảo vệ được người thân của mình thì chúng ta sẽ giữ được sức khỏe cho cộng đồng. Thông điệp thứ hai chính là tác giả kêu gọi tinh thần yêu nước. Cô còn nhấn mạnh: “Tại sao rất nhiều sinh viên ở nước ngoài người ta không rành tiếng Việt nhưng người ta sẵn sàng viết cả một trang tiếng Việt để tình nguyện lên đường chống dịch, còn mình là người Việt Nam nhưng thời điểm đó lại có rất nhiều tệ nạn xảy ra như lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo”. Điều cuối cùng mà tác giả muốn hướng đến chính là mỗi người chúng ta hãy nhìn những người đã nằm xuống để biết yêu thương bản thân của mình, bởi sinh mạng này rất quan trọng rất quý giá. Đó chính là ba thông điệp quan trọng mà cuốn sách muốn nhắn gửi đến người đọc nhất.
Sư cô Thích Nữ Nhuận Bình tại buổi giao lưu
Bên cạnh đó, Một kiếp nhân sinh và Nơi khát vọng nảy mầm còn giúp cho người đọc nhìn thấy được nhiều câu chuyện cảm động, đau lòng hay xót xa của những người bệnh trong đại dịch. Đó là những câu chuyện được kể bằng chính những trải nghiệm thực tế của tác giả khi xung phong lên tuyến đầu chống dịch tự mình chứng kiến. Thật vậy, hai cuốn sách sẽ giúp người đọc chứng kiến rõ ràng hơn những con người đang ngày đêm chống chọi, giành giật lấy sự sống mà đôi khi trong hoàn cảnh đại dịch, phương tiện truyền thông khó thể nào tiếp cận đến cụ thể và trực tiếp đến vậy.
HUYỀN DIỆU