Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Những tháng năm…”

THANH NGỌC

VHO - Cùng chung ý nguyện hướng về đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội – Những tháng năm…" do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức vào 20h ngày 20.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội hứa hẹn đem đến một đêm nghệ thuật hấp dẫn và lay động khán giả.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Những tháng năm…” - ảnh 1
NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết, chương trình sẽ trích một phần tiền bán vé để chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 để lại

Kể chuyện Hà Nội bằng âm nhạc

Cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Bắc đang gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 3, NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết, với mong muốn gửi gắm qua nghệ thuật thông điệp yêu thương, sẻ chia với đồng bào vùng lũ, cùng nhau vượt qua những mất mát, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người trong giai đoạn khó khăn này, vì thế chương trình sẽ trích một phần tiền bán vé để chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 để lại.

Đêm nhạc đặc biệt "Hà Nội – Những tháng năm…" gồm các chương: “Hà Nội - Ngày ấy”, “Hà Nội – Những thời khắc hào hùng” và “Hà Nội hôm nay” sẽ là hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, từ những giai điệu hào hùng của thời kỳ kháng chiến đến khúc hát ngọt ngào ca ngợi vẻ đẹp vượt thời gian của Thủ đô.

Người Hà Nội luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, hào hoa, tao nhã, lịch duyệt, tinh tế… được thể hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Cũng bởi thế mà những ngày đầu của Tân nhạc Việt Nam từ thập niên 1930, người Hà Nội luôn là cảm hứng bất tận của các nhạc sĩ nổi tiếng như Dương Triệu Tước, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Văn Cao, Hoàng Giác, Nguyễn Văn Thương với các nhạc phẩm bất hủ: Cung đàn xưa, Mơ hoa, Gửi gió cho mây ngàn bay, Biệt ly, Đêm đông… đã khắc họa được khí chất hào hoa, phong nhã và thanh tao của người Hà Nội. Các tác phẩm lãng mạn này sẽ được trình diễn trong chương đầu tiên của đêm nhạc.

Nhiều biến động của lịch sử đã diễn ra sau đó: mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Trong cuộc cách mạng “long trời, lở đất” năm ấy, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội có ý nghĩa quyết định, thúc đẩy Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên phạm vi cả nước. Những cống hiến, đóng góp của các tầng lớp nhân dân, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã bảo vệ Hà Nội nghìn năm văn hiến. Và sau “Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”, ngày 10.10.1954, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan đón chào bộ đội cụ Hồ về tiếp quản Thủ đô…

Những dấu mốc đáng nhớ này sẽ được tái hiện qua các ca khúc Cờ Việt Minh, Mười chín tháng Tám, Ba Đình nắng, Bài ca Hà Nội, Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không... Trong mưa bom bão đạn, người Hà Nội lại hiện lên đầy tự tôn, đầy nghĩa khí, giàu lòng yêu nước, nhưng vô cùng lãng mạn được thể hiện qua các tác phẩm kinh điển của các tác giả Văn Cao, Hoàng Giác, Nguyễn Đình Thi, đó là các nhạc phẩm: Tiến về Hà Nội, Người Hà Nội, Ngày về

Sau những thăng trầm lịch sử, Hà Nội trở về với vẻ đẹp thanh bình vốn có, Hà Nội – Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người – Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc với truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Những tháng năm…” - ảnh 2
NSND Thanh Lam muốn mọi người cũng cảm nhận được cái hồn của Hà Nội, cái đẹp của Hà Nội qua âm nhạc

Lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng; những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước sẽ được thể hiện sống động trong nhiều ca khúc “Thu Hà Nội”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Hà Nội mùa thu trong em”, “Hà Nội một trái tim hồng”, “Hà Nội đêm trở gió”, “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội”…

Vang mãi bài ca Hà Nội

Đêm nhạc “Hà Nội – Những tháng năm…” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ danh tiếng: NSND Thanh Lam, NSND Mai Hoa, NSUT Việt Hoàn, ca sĩ Anh Thơ, Viết Danh, Thanh Thảo, An Thu An, Huệ Thương, Trung Sỹ, Phúc Đại, Nhóm Phương Nam, Nhóm Thời Gian và ban nhạc Huyền Trung…

Trong số các ca khúc viết về Hà Nội, “Hướng về Hà Nội” được đánh giá là ca khúc trữ tình vào loại bậc nhất. Những ca từ, giai điệu và hình ảnh trong ca khúc toát lên vẻ đẹp hào hoa rất đỗi đặc trưng của người Tràng An. Ca khúc này được nhạc sỹ Hoàng Dương viết xong trong một đêm khi đi sơ tán ở vùng ngoại thành. Ông viết ca khúc vào giai đoạn cuối 1953 đầu 1954 lúc đấy Hà Nội chưa giải phóng.

Bao năm qua, ca khúc vẫn luôn làm đắm say người Hà Nội và cả khách phương xa khi đặt chân đến mảnh đất này. Ca khúc đã từng được nhiều giọng ca thể hiện. Hát Hướng về Hà Nội trong đêm nhạc sắp tới, NSND Thanh Lam chia sẻ: “Là người con sinh ra tại mảnh đất nghìn năm văn hiến, mỗi lần đứng trên sân khấu hát bài này, tôi luôn cố gắng truyền tải những cảm xúc của mình đến với khán giả. Tôi muốn mọi người cũng cảm nhận được cái hồn của Hà Nội, cái đẹp của Hà Nội qua âm nhạc”.

Bên cạnh đó, ca khúc Người Hà Nội từ khi mới ra đời và trải qua 70 năm vẫn ngân vang, góp phần tạo thêm sức mạnh và ý chí quyết chiến quyết thắng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng hòa bình. Kể từ đêm kháng chiến đầu tiên (19.12.1946), bên dòng Nhuệ giang, nhìn Hà Nội “Khói lửa ngút trời…” trong lòng “Người Hà Nội Nguyễn Đình Thi” trào dâng cảm xúc, để những ca từ hào sảng cứ thế ùa vào bản nhạc, thành ca khúc để đời - trở thành một tài sản tinh thần vô giá bởi giai điệu và ca từ lắng đọng trong tâm hồn mỗi người một tình yêu Hà Nội - một “Hà Nội mến yêu”…

Vinh dự khi thể hiện tác phẩm này, ca sĩ Viết Danh cho biết: “Bài hát ca ngợi Hà Nội và những dấu ấn lịch sử cùng người Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Qua việc thể hiện bài hát này, tôi muốn gửi gắm tới khán giả những hình ảnh sống động về sự kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Thủ đô mảnh đất ngàn năm văn hiến”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Những tháng năm…” - ảnh 3
NSND Mai Hoa muốn thông qua âm nhạc của mình, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Thủ đô đến với mọi người

NSND Mai Hoa cho rằng, ca khúc Hà nội Một Trái Tim Hồng như bức tranh phố Hà Nội bằng âm nhạc với nét đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. “Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ/ Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ/ Mùa thu đi qua từng phố nhỏ/ Ơi hồ Gươm, như một bài thơ”… tất cả đều hiện lên thật sống động trong tâm trí mọi người, mang đến một cảm giác ấm áp, gần gũi đến lạ thường.

"Là một nghệ sĩ, tôi luôn cảm thấy tự hào khi được hát về Hà Nội. Tôi muốn thông qua âm nhạc của mình, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Thủ đô đến với mọi người. Tôi hy vọng rằng, mỗi khi nghe "Hà Nội - Một trái tim hồng", khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm ẩn chứa trong đó và thêm tình yêu với thành phố này", NSND Mai Hoa bày tỏ.

Đêm nhạc "Hà Nội – Những tháng năm..." như một hành trình khám phá về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội. Qua những giai điệu âm nhạc, khán giả sẽ được đắm mình trong không gian của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng.