Hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Ngày 20.3 hằng năm, thế giới cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc - một ngày dành để tôn vinh giá trị cốt lõi của cuộc sống: Niềm vui, sự đủ đầy và bình an trong tâm hồn.

Hạnh phúc không phải là một khái niệm trừu tượng hay xa vời, mà là một trạng thái có thật, hiện hữu trong từng khoảnh khắc bình dị của cuộc sống.

Với Việt Nam, một đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hạnh phúc không chỉ đến từ sự thịnh vượng về kinh tế mà còn từ những giá trị nhân văn sâu sắc, từ sự đoàn kết cộng đồng và tinh thần bao dung, sẻ chia. 

 Nếu ai đó hỏi: “Hạnh phúc là gì?”, câu trả lời có thể rất khác nhau với từng người. Có người tìm thấy hạnh phúc trong sự đủ đầy vật chất, có người lại tìm thấy trong những phút giây ấm áp bên gia đình, hay đơn giản là trong hành động giúp đỡ người khác.

Ở Việt Nam, giữa guồng quay phát triển, hạnh phúc không phải điều xa vời mà được thể hiện qua những câu chuyện bình dị nhưng vô cùng xúc động. Câu chuyện về cụ bà Nguyễn Thị Lý (80 tuổi ở Hà Nội) là minh chứng cho điều đó.

Cả đời bà sống bằng nghề bán trà đá vỉa hè, nhưng không ai biết mỗi tháng bà đều trích một phần thu nhập nhỏ bé của mình để ủng hộ trẻ em nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Khi được hỏi vì sao làm như vậy, bà chỉ cười hiền: “Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy người khác bớt khổ hơn một chút. Thế là đủ rồi!”. Hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ sự dư dả, đôi khi nó là sự sẻ chia từ trái tim chân thành.

Hay như câu chuyện của anh Hoàng Văn Thành, một tài xế xe ôm công nghệ tại TP Hồ Chí Minh. Ngày nọ, khi đang trên đường giao hàng, anh vô tình gặp một cụ ông bị lạc đường. Không chần chừ, anh đã tạm dừng công việc, đưa cụ ông về tận nhà dù quãng đường xa và trời đang mưa.

Khi cụ ông được đoàn tụ với gia đình, anh Thành mỉm cười rạng rỡ, dù hôm đó anh không kiếm được nhiều tiền. “Được giúp người khác, tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Có lẽ, đó là hạnh phúc mà tôi muốn theo đuổi”, anh Thành chia sẻ.

Những câu chuyện nhỏ bé ấy gợi lên một suy nghĩ lớn lao: Hạnh phúc không phải là điều xa xỉ, mà là sự sẻ chia, yêu thương và ý thức về cộng đồng. Ở một đất nước đang trên hành trình xây dựng nền văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, chính những giá trị ấy đã tạo nên một xã hội tốt đẹp.

Khi Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống vật chất của người dân ngày một nâng cao, hạnh phúc cũng được hiện thực hóa thông qua những thành tựu cụ thể. Các chỉ số phát triển con người (HDI), thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh - tất cả đều phản ánh một xã hội đang tiến tới sự đủ đầy.

Nhưng hơn cả những con số, hạnh phúc đến từ những điều giản dị hơn: Đứa trẻ được đến trường với nụ cười rạng rỡ, một gia đình có nhà ở kiên cố, người nông dân có thể sống tốt từ ruộng đồng mà không phải lo âu về cái ăn, cái mặc…

Năm 2024, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Nhưng điều đáng nói hơn cả là chính phủ không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, chú trọng đến giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội.

Những dự án về nhà ở xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động, chăm sóc người già, trẻ em nghèo không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn tạo nên một xã hội đầy ắp tình người - nền tảng vững chắc cho một đất nước hạnh phúc.

Một đất nước hạnh phúc không chỉ được đo bằng sự giàu có, mà quan trọng hơn là cách con người cảm nhận và trân trọng cuộc sống. Trong thời đại phát triển nhanh chóng, đôi khi chúng ta dễ bị cuốn vào guồng quay của công việc, áp lực thành công… mà quên đi những giá trị cốt lõi của hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải là đích đến cuối cùng, mà là hành trình mỗi người tự tạo ra. Hãy thử một lần nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy hạnh phúc hiện hữu trong những điều tưởng như rất đỗi bình thường: Một bữa cơm tối quây quần bên gia đình, một nụ cười của người xa lạ khi bạn giúp đỡ họ, hay đơn giản là cảm giác an yên khi dạo bước trên con phố thân quen…

Ở Việt Nam, hạnh phúc không chỉ đến từ những điều lớn lao, mà còn nằm trong từng khoảnh khắc giản dị, trong từng mối quan hệ giữa con người với con người.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 là dịp để tôn vinh giá trị của hạnh phúc, và còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại, trân trọng những gì mình đang có, biết cách lan tỏa niềm vui đến với những người xung quanh.

Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam không chỉ hướng đến sự phồn vinh về kinh tế, mà còn là xây dựng một xã hội nhân văn, nơi mỗi người đều có cơ hội để hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải là điều xa xỉ, cũng không chỉ dành cho một số ít người. Nó nằm trong từng hành động sẻ chia, trong những mối quan hệ gắn kết, trong sự quan tâm đến cộng đồng.

Một đất nước hạnh phúc không phải là một quốc gia giàu có nhất, mà là nơi mà mỗi người dân đều cảm thấy an toàn, đủ đầy và có giá trị. Ngày 20.3 chính là lời nhắc nhở chúng ta rằng: Hạnh phúc không phải là điều gì quá xa vời, nó hiện diện trong mỗi nụ cười, trong mỗi hành động tốt đẹp mà chúng ta trao cho nhau.

Hãy cùng lan tỏa hạnh phúc, không chỉ trong ngày hôm nay, mà trong từng ngày của cuộc sống, để Việt Nam không chỉ là một quốc gia phồn vinh, mà còn là đất nước của những con người biết yêu thương và sẻ chia.