Lễ hội Café Buôn Ma Thuột lần thứ 9:
Rạng rỡ nụ cười Tây Nguyên
VHO - TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang vào cao điểm lễ hội tháng ba, lễ hội Café lần thứ 9. Đây cũng là thời điểm kỷ niệm 50 ngày giải phóng thành phố. Hàng loạt sự kiện, hội thảo, cuộc thi… đầy nao nức đang diễn ra khắp địa bàn và lan tỏa ra khắp các huyện thị xung quanh.
Sở VHTTDL Đắk Lắk cho biết, tính đến sáng 10.3, địa bàn TP. Buôn Ma Thuột có hơn 300 điểm quán café, tụ điểm giải khát đăng ký tặng những ly café miễn phí cho người dân và du khách.
Nếu cộng dồn số lượng các quán trên toàn địa bàn tỉnh, sẽ có hơn 430 quán tiếp đón du khách và người dân các nơi đến, tận hưởng hương vị café Tây Nguyên.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk chia sẻ, đây mới chỉ là món quà cơ bản, đầu tiên và phổ thông nhất mà người Đắk Lắk muốn trao gởi đến bạn bè gần xa, qua sản phẩm do chính bàn tay họ làm ra và bằng chính trí tuệ sáng tạo, những giọt mồ hôi cần cù tạo nên.
Cạnh các ly café miễn phí, người dân Đắk Lắk còn muốn trao gửi những tình cảm chân thành của mình, cảm ơn những người đã quan tâm, ủng hộ những sản phẩm kinh tế nông nghiệp địa phương, từ sầu riêng, ca cao, đến café, hồ tiêu…
Theo mô tả của ông Tiến, hàng loạt lễ hội, sự kiện và hàng chục tour du lịch trải nghiệm vùng đất thủ phủ Tây Nguyên diễn ra trong tuần lễ Lễ hội Café Buôn Ma Thuột lần thứ 9, là sự đúc kết, gom góp tinh thần, văn hóa và tình cảm của con người cao nguyên.

Du khách đến với từng sự kiện, chương trình, sẽ được tận hưởng những cảm giác thú vị và thưởng ngoạn sâu sắc các giá trị tinh thần, tập tục, nghi lễ văn hóa đã bao đời của các dân tộc anh em, cùng những định hướng phát triển tích cực, hội nhập văn minh trong thời đại mới.
Tất cả là lời chào nồng hậu, là món quà tinh thần và sự tiếp đón trọng thị mà mảnh đất cửa ngõ Tây Nguyên dành tặng du khách.

Đơn cử một hoạt động quy mô trong chương trình Lễ hội, là Hội chợ Triển lãm chuyên ngành Café và sản phẩm OCOP năm 2025, với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” diễn ra từ ngày 9 – 13.3.
Phát biểu khai mạc hội chợ, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, với sự có mặt của 435 gian hàng từ hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, địa phương tự hào đón nhận sự quan tâm và tinh thần kết nối hợp tác mạnh mẽ của các nhà đầu tư, đơn vị làm thị trường.

Đây là cơ hội giao lưu giữa các tổ chức, nhà đầu tư địa phương và các nơi, cùng xây dựng cơ hội quảng bá, liên kết phát triển các sản phẩm café và nông sản đặc trưng vùng Tây Nguyên.
Chính quyền tỉnh Đắk Lắk hy vọng hội chợ sẽ góp phần nâng cao hình ảnh TP. Buôn Ma Thuột với các thương hiệu café nổi tiếng, khẳng định là điểm đến hấp dẫn, thu hút du lịch và xúc tiến đầu tư thành công về ngành hàng café cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác.
Từ một hội chợ của ngành công thương, đấu nối với các cuộc thi “Nhà nông đua tài” bên ngành nông nghiệp, rồi hội thảo kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư mà ngành tài chính muốn tổ chức…
Có thể thấy một diện mạo tươi mới và tích cực hơn của các nguồn lực đầu tư kinh tế, xã hội địa phương đang được khơi gợi, thúc đẩy trong những ngày tháng ba sôi nổi này.
Điều quan trọng, là song hành những cố gắng kết nối ấy, là ở bất kỳ vị trí và sự việc nào, người ta cũng cảm nhận được sự chia sẻ, hồ hởi tự hào của rất đông con người Tây Nguyên đang hiện hữu nơi đây.
Từ những cụ già hăng hái gõ nhịp cồng chiêng, diễn tấu những bài dân vũ và điệu kể chuyện, cho đến những cô gái trong trang phục thổ cẩm truyền thống, say sưa với những điệu múa ca ngợi tình yêu, cái đẹp của buôn làng, tất cả đều rực rỡ một khí sắc “rất mùa xuân, rất đậm đà của mùa con ong lấy mật, của hoa lá sinh sôi”.
Trong buổi chiều tối rộn ràng đám đông tụ hội về ngã 6 Buôn Ma Thuột đợi Lễ hội khai mạc, người ta thấy những nụ cười tươi thắm, những vòng hoa ngát hương và những tiếng trống, tiếng chiêng trầm bổng.
Dòng người chảy qua biểu tượng chiếc xe tăng chiến thắng, xuôi về phố đi bộ Đắk Lắk với rất nhiều điểm trao tặng café miễn phí, rồi tỏa ra những khuôn viên cây xanh, những con đường mới mở, những biệt điện tráng lệ, những khu đô thị mới nên hình…
Lễ hội sẽ tiếp diễn trong 5 ngày, háo hức những đợt pháo sáng bùng lên và phải chăng, đọng lại ở lời chia tay của cô gái lễ tân khách sạn, dặn dò du khách trước khi về:
- Anh ơi, Tây Nguyên của em có nhiều cảm xúc lắm, nên khi anh quay về, mong anh chỉ nên mang theo nụ cười, sẽ đỡ nặng hành trang!