Núi lửa phun tro bụi lên tới 10 km, Bali huỷ hàng chục chuyến bay vào phút chót
VHO - Nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa đến và đi từ đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia đã bị hủy sau khi núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores phun trào.

Theo hãng CNN, một vụ phun trào núi lửa ở Indonesia đã tạo ra đám mây tro bụi khổng lồ cao tới 10km trên bầu trời, làm gián đoạn hoặc hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ đảo du lịch Bali.
Núi Lewotobi Laki Laki trên đảo du lịch Flores ở miền trung nam Indonesia đã phun trào lúc 5:35 chiều giờ địa phương vào ngày 17.6, mang theo một cột tro bụi cao tới 10km, Cơ quan Địa chất của nước này cho biết.
Hình ảnh cho thấy một đám mây hình nấm màu cam bao phủ ngôi làng Talibura gần đó. Giới chức trách ngay lập tức đã ban hành cảnh báo mức cao nhất của đất nước và kêu gọi khách du lịch tránh lại gần khu vực.
Theo trang web của Sân bay quốc tế Denpasar, hàng chục chuyến bay đã bị huỷ ở Bali, nơi đánh dấu sự gián đoạn là "do núi lửa".
Các tuyến bay nội địa đến Jakarta và Lombok cũng như các tuyến bay khác đến Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, New Zealand và Singapore cũng phải trì hoãn do lo ngại ảnh hưởng của núi lửa phun trào.
Trước diễn biến hiện tại, sân bay Fransiskus Xaverius Seda dự kiến đóng cửa cho đến ngày mai (19.6), "để đảm bảo an toàn cho hành khách", nhà điều hành sân bay AirNav cho biết trong một bài đăng trên Instagram.
Trang web của Sân bay Changi Singapore cũng ghi nhận các hãng Jetstar và Scoot đã hủy các chuyến bay đến Bali vào sáng ngày 18.6 trong khi AirAsia hủy chuyến bay giữa trưa đến thủ đô của Indonesia.
Du khách Athirah Rosli, 31 tuổi và chồng cô là Fadzly Yohannes, 33 tuổi, thức dậy sáng nay và phát hiện ra chuyến bay của hãng Jetstar về nhà từ Bail đến Singapore đã bị hủy.
"Phản ứng đầu tiên của tôi là lo lắng và hoảng sợ nhưng tôi đã bình tĩnh lại gần như ngay lập tức. Chồng tôi và tôi đã xem các chuyến bay mới, đặt thêm chỗ ở và bảo hiểm rồi sau đó ăn sáng tại khách sạn. Tôi thấy đó là một điều may mắn là mọi người đều an toàn và khỏe mạnh", Rosli nói với CNN.
Khách du lịch bị ảnh hưởng
Núi Lewotobi Laki Laki đã phun trào sau các hoạt động kích hoạt đáng kể, bao gồm 50 hoạt động trong hai giờ, tăng mạnh so với mức trung bình 8 đến 10 hoạt động mỗi ngày.
Theo Avi Hallan, một quan chức tại cơ quan ứng phó thiên tai địa phương, hàng chục cư dân ở hai ngôi làng gần đó đã được sơ tán nhanh chóng.
Một khu vực nguy hiểm đã được phong toả cách miệng núi lửa khoảng năm dặm (8km). Người dân cũng được cảnh báo về khả năng mưa lớn gây ra dòng dung nham chảy từ núi lửa.
Theo một công ty lữ hành địa phương, hơn một nghìn khách du lịch đã bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người đi du lịch đến Bali và Công viên quốc gia Komodo, nơi nổi tiếng với loài rồng Komodo.
"Chúng tôi đã xem xét hơn 1.000 khách du lịch bị ảnh hưởng do việc hủy chuyến", nhân viên kinh doanh Remdy Doul đến từ công ty lữ hành Come2Indonesia tại Bali, cho biết.
Trước đó, núi Lewotobi Laki Laki đã phun trào lần cuối vào tháng 5 khi chính quyền đị phương nâng mức cảnh báo lên mức nghiêm trọng nhất.
Một vụ phun trào khác vào tháng 3 cũng đã xảy ra, nhưng các hãng hàng không phải hủy và hoãn các chuyến bay đến Bali, cách đó khoảng 500 dặm (800km).
Vào tháng 11.2024, núi lửa đã phun trào nhiều lần khiến 9 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và buộc hàng nghìn người phải sơ tán và các chuyến bay bị hủy.
Indonesia, nơi sinh sống của 270 triệu người, có 120 ngọn núi lửa đang hoạt động và thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn.
Quần đảo này nằm dọc theo “Vành đai lửa”, một chuỗi các đường đứt gãy địa chấn hình móng ngựa bao quanh lưu vực Thái Bình Dương.
Nhiều núi lửa đang hoạt động ở Indonesia thường bất ngờ phun trào dữ dội, bao phủ một số ngôi làng lân cận, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.