Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp

HUY AN; ảnh: T.ANH

VHO - Nằm ở độ cao gần 1.400 m, Cốc Tình tại Suối Giàng (xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) cuốn hút du khách bởi vách đá rêu phong, rừng trúc thẳng tắp và bầu không khí trong lành của một miền xanh nguyên sơ ẩn mình giữa rừng già.

Suối Giàng nằm ở độ cao gần 1.400 m so với mực nước biển, là một xã của tỉnh Yên Bái trước đây, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính nay thuộc xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. 

Vùng đất này nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm, những đồi chè Shan Tuyết cổ thụ có tuổi đời từ hàng trăm đến hơn 300 năm, cùng nét văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào Mông.

Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 1
Đường vào Cốc Tình
Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 2
Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 3

 Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động thưởng trà, lưu trú homestay và tìm hiểu văn hóa, Suối Giàng đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, tiêu biểu là việc đưa vào khai thác điểm du lịch sinh thái Cốc Tình.

Cốc Tình, hay còn gọi là Tuyệt Tình Cốc, nằm sâu trong núi rừng Suối Giàng với diện tích 4 ha. Tên gọi này gợi nhớ địa danh hoang sơ, vắng vẻ trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. 

Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 4
Rừng trúc thẳng tắp, xanh mướt vươn thẳng lên trời xanh như trong phim kiếm hiệp
Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 5

Dựa trên địa hình tự nhiên, đồng bào Mông đã khéo léo sử dụng các vật liệu mộc mạc như đá, gỗ, tre, trúc để tạo nên những con đường lát đá, cầu gỗ bắc qua khoảng trũng và hàng rào ôm theo vách núi. 

Từng lối đi uốn lượn được quy hoạch chỉn chu nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét nguyên sơ vốn có của rừng đại ngàn.

Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 6
Những tảng đá rêu phong hòa cùng màu xanh núi rừng tạo nên khung cảnh thơ mộng
Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 7
Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 8

Điểm hấp dẫn của Cốc Tình nằm ở các khối đá vôi cổ xưa tạo thành khe hẹp và vòm đá nhấp nhô. 

Vách đá thô cứng được làm mềm bởi lớp rêu xanh, địa y và các cụm dương xỉ bám chặt trên từng kẽ nứt. 

Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 9
Dựa trên địa hình tự nhiên, đồng bào Mông sử dụng các vật liệu như đá, gỗ, tre, trúc để tạo nên những con đường lát đá, cầu gỗ bắc qua khoảng trũng và hàng rào ôm theo vách núi
Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 10
Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 11

Nhiều bộ rễ cây cổ thụ lớn uốn mình ôm trọn khối đá dựng đứng như những đường nét điêu khắc của thời gian, trong khi các thân cây to vài người ôm gãy đổ theo năm tháng vẫn được giữ nguyên trạng, thể hiện sức sống bền bỉ của rừng già.

Không gian Cốc Tình càng thêm ấn tượng nhờ rừng trúc cao vút mọc thẳng tắp như bức bình phong chắn gió lạnh, đẹp như trong phim kiếm hiệp. 

Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 12
Du khách như lạc lối bởi vẻ đẹp hoang sơ và thi vị của Cốc Tình
Lạc lối ở Cốc Tình đẹp như trong phim kiếm hiệp - ảnh 13

Tán trúc xòe rộng tạo thành mái vòm xanh ngắt, đón những vệt nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường lát đá sương giăng. Xen lẫn giữa sắc xanh của rêu và cây rừng là những bụi chuối dại nở hoa đỏ rực cùng nhiều loài cây thuốc mọc tràn lối đi. 

Bầu không khí trong lành, tinh khiết tại đây giúp du khách gột bỏ khói bụi đô thị để hòa mình vào thiên nhiên.