Du xuân về miền đất Phật nổi tiếng thế giới
VHO- Du xuân đầu năm mới 2020 đến ba miền đất nổi tiếng thế giới: Bhutan- đất nước hạnh phúc, Fukushima- vùng đất hồi sinh hay “cội nguồn” Phật giáo tại Ấn Độ - Nepel trên chuyến bay thuê bao là những gợi ý hấp dẫn dành cho du khách.

Muốn biết thế nào là hạnh phúc, phải tới Bhutan
Lâu nay, Bhutan được coi là điểm đến trong mơ mà ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời để cảm nhận sâu sắc nhất thế nào là hạnh phúc. Là một quốc gia nhỏ ở Nam Á, Bhutan còn được mệnh danh là “Đất nước rồng sấm” với nền văn hóa Phật giáo lâu đời, môi trường sống không bị ô nhiễm cùng với cảnh quan thiên nhiên đẹp nguyên sơ.
Đất nước nhỏ bé này có bốn mùa rõ rệt và thời điểm lý tưởng nhất để du ngoạn đến đất nước này là mùa xuân. Đây là thời điểm cây cối đơm hoa kết trái, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp lạ thường, đó cũng chính là lý do Bhutan là gợi ý hấp dẫn nhất cho một chuyến du ngoạn đầu xuân, đón Tết Nguyên đán.

Khám phá “cung đường kim cương” Nhật Bản
Hành trình “Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Fukushima” được ví như “cung đường kim cương” để khám phá thiên nhiên Nhật Bản. Trước năm 2011, Fukushima là cái tên khá xa lạ với du khách Việt và chỉ được biết đến với sự kiện động đất, sóng thần cùng tinh thần quả cảm của người dân tại đây. Sau 8 năm xảy ra thảm họa kép, Fukushima đã có sự hồi sinh kỳ diệu khi cơ sở hạ tầng, đường sá hoàn toàn được phục hồi, du khách có thể yên tâm đi du lịch, ăn uống và sinh hoạt tại đây.
Đến với Fukushima, du khách sẽ cảm nhận rõ nhất tất cả những nét đẹp thiên nhiên, văn hoá, con người Nhật Bản được phô bày tinh tế và quyện hoà với nhau. Những thứ mà khách du lịch không thể bỏ qua ở Fukushima là trải nghiệm ở những con suối nước nóng thiên nhiên độc đáo và ngắm hoa anh đào khoe sắc rực rỡ khi thời tiết sang xuân, thưởng thức nền văn hoá ẩm thực không lẫn đi đâu được.
Hành hương về “miền đất Phật”: Ấn Độ, Nepal
Ấn Độ chưa bao giờ bớt tự hào về “Tứ động tâm” - bốn thánh tích linh thiêng gắn liền cuộc đời hoằng hóa của đức Phật, làm lay động bao trái tim nhân loại, gồm: Lumbini (Vườn Lâm Tỳ Ni), Bodgaya (Bồ Đề Đạo Tràng), Sarnath (Vườn Lộc Uyển) và Kushinagar. Tận trong sâu thẳm của mỗi tín đồ Phật giáo, ai cũng mong ít nhất một lần đến chiêm bái “Tứ động tâm” để tiếp thêm niềm tin vào tam bảo và năng lượng yêu thương…
Vườn Lâm Tỳ Ni là khu vườn thiêng rộng 2,56km2, nơi đức Phật ra đời. Tương truyền, ngay khi đức Phật được sinh ra, một luồng hào quang chiếu sáng khắp nơi, Ngài đã đứng vững bằng hai chân, mặt hướng về phía Bắc đi bảy bước và mỗi bước Ngài đi đều được nâng bằng một tòa sen.
Bồ Đề Đạo Tràng thì đã trở thành một cái nôi văn hóa Phật giáo mà các Phật tử đều ao ước một lần đặt chân đến để cảm nhận khí thiêng, khơi dậy niềm hoan hỉ và lòng thành kính. Nơi đây còn hiện hữu cội bồ đề linh thiêng bên dòng sông Ni Liên Thiền, nơi 2.500 năm trước đức Phật đã đắc đạo sau khi tọa thiền suốt 49 ngày mở ra con đường giác ngộ và độ sanh.
.jpg)
Sau khi đắc đạo dưới cây bồ đề, đức Phật đã thuyết pháp bài đầu tiên đó là kinh chuyển luân hồi cho năm anh em Kiều Trần Như. Tại vườn Lộc Uyển, Ngài đã giác ngộ cho họ và Phật giáo bắt đầu được truyền bá rộng rãi. Nơi đây cũng là trung tâm Phật giáo lớn nhất tồn tại hơn 1.500 năm sau ngày Phật nhập diệt.
Nơi đức Phật đã nhập cõi niết bàn là Kushinagar. Đến vùng đất thiêng này, khách hành hương thường chiêm bái những nơi linh liêng như: điện Mathakuar - đức Phật thuyết bài pháp cuối cùng; chùa và tháp Đại bát Niết bàn - đức Phật nhập diệt; tháp Angrachaya - nơi trà tỳ kim thân đức Phật và tháp phân chia xá lợi Ramabhar - nơi làm lễ hỏa táng đức Phật…
Du xuân hành hương, vãn cảnh chùa đã trở thành phong tục tốt đẹp của người Việt từ bao đời nay, bởi nó mang đậm tính nhân văn và giàu bản sắc văn hóa. Và Ấn Độ là miền đất Phật linh thiêng sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của mọi du khách hành hương chiêm bái, đảnh lễ, để tiếp thêm nguồn năng lượng đức tin từ nơi cội nguồn.
Trong chuyến du xuân hành hương Ấn Độ, một điểm tham quan thu hút rất đông du khách là ngôi đền Taj Mahal - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, tọa lạc cố đô Agra. Đó không chỉ là ngôi đền tráng lệ bởi kiến trúc và chất liệu, mà chính câu chuyện tình đẹp đầy cảm động của nhà vua Shah Jahan đối với hoàng hậu Mahal Mumtalz. Đến nay, sau gần 400 năm, Taj Mahal vẫn là một viên ngọc trắng trinh nguyên, lung linh tỏa sáng mà không gì có thể làm lu mờ vẻ đẹp vĩnh hằng của nó. Ngôi đền Taj Mahal còn là một trong bảy kỳ quan của thế giới đương đại và được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1983.
Và có lẽ, dừng chân tại thành phố cổ Varanasi đi thuyền trên sông Hằng sẽ là trải nghiệm khó quên trong đời của du khách. Từ trên thuyền ngắm hai bên bờ sông Hằng, đâu đó những ngôi đền nằm dọc bờ sông xen lẫn các mảng thành cổ còn sót lại. Và từ xa, du khách sẽ thấy Manikarnika - nơi các tín đồ đạo Hindu qua đời được đưa đến để hỏa táng. Ngọn lửa cháy tại đây tương truyền đã thắp lên hơn 2.000 năm nay và chưa bao giờ tắt. Sông Hằng ấn tượng nhất là buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mọi người tập trung cùng các đạo sĩ hành lễ chào mặt trời. Và buổi sáng đón bình minh, hàng ngàn người xuống sông tắm rửa, cầu nguyện và cả giặt giũ… Bấy nhiêu đó thôi, cũng làm cho bao khách hành hương nhớ mãi về một Ấn Độ linh thiêng và huyền bí.
CẨM THU, ảnh Shutterstock

RSS