Đặc khu Lý Sơn:
Đảo Bé An Bình hút khách bằng sắc màu biển
VHO - Đảo Bé An Bình ở Lý Sơn khoác “áo mới” rực rỡ với 17.000m² tường sơn mới và 20 bức bích họa sinh động. Sắc màu đại dương không chỉ làm đẹp không gian, thu hút du khách mà còn lan tỏa thông điệp bảo tồn rùa biển và hệ sinh thái, biến đảo Bé thành điểm check-in độc đáo và ý nghĩa.

Giữa trùng khơi xanh thẳm của đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), đảo Bé An Bình khoác lên mình một diện mạo mới – rực rỡ và đầy sức sống. Không chỉ là điểm đến mê hoặc du khách bởi làn nước trong veo và những bãi đá núi lửa độc đáo, nơi đây còn đang trở thành một “bảo tàng mở” về bảo tồn biển, nơi nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện trong từng gam màu.

Hành trình “thay áo mới” cho đảo Bé là kết quả của sự phối hợp giữa Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, Hội Nghề cá Quảng Ngãi và AkzoNobel Việt Nam.
Dự án thuộc chương trình “Born to be Wild”, triển khai từ tháng 10.2025 đến tháng 2.2026, với mục tiêu không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái biển, bảo tồn rùa biển và đa dạng sinh học.

Trên diện tích hơn 17.000m², 83 ngôi nhà của người dân, Trường Mầm non & Tiểu học An Vĩnh (điểm An Bình) cùng công trình Lăng Ông đã được “thay da đổi thịt” bằng những lớp sơn mới. Gần 10.000 lít sơn đã được sử dụng, với bảng màu tươi sáng, hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên biển đảo.

Không dừng lại ở việc cải tạo ngoại thất, 20 bức bích họa được hoàn thiện như những “khung cửa kể chuyện”. Hình ảnh người dân đan lưới, sinh hoạt ven biển, cùng các loài sinh vật đại dương hiện lên sống động trên từng bức tường. Mỗi nét vẽ không chỉ làm đẹp không gian mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về trách nhiệm gìn giữ môi trường biển.
Khi đặt chân đến đảo Bé An Bình, du khách không chỉ đến để ngắm biển xanh, cát trắng, mà còn để “chạm” vào những câu chuyện được kể bằng màu sắc. Ở đó, từng bức tường, từng con hẻm nhỏ đều trở thành một phần của hành trình khám phá – nơi vẻ đẹp du lịch gắn liền với trách nhiệm bảo tồn, và nơi tương lai của biển được viết nên từ chính những điều giản dị nhất.

RSS