Biệt phủ “mọc tự nhiên” trong danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng
VHO- Một ngôi biệt phủ nguy nga “bỗng nhiên” xuất hiện trong khu vực bảo vệ di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng (Bình Định), nhưng có điều lạ là chính quyền địa phương và cơ quan chức năng gần như không biết khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng chủ nhân của nó có thân thế hay “ô dù”, khiến các cơ quan chức năng đành làm ngơ?
Theo quan sát, công trình này rộng tới hàng trăm mét vuông, ở trên vị trí cao giữa phong cảnh non nước hữu tình, với những bậc thang được xây bằng hàng ngàn viên đá chẻ. Biệt phủ có thế lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, phía trước là tượng Đức Mẹ Maria và được bao bọc bởi hàng rào bê tông cốt thép tựa như một pháo đài kiên cố.

Một góc biệt phủ trên núi Xuân Vân nằm trong khu di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng
Bệnh viện tạo lối đi cho biệt phủ
Để tiếp cận công trình kiên cố mọc sừng sững trên núi Xuân Vân, thuộc danh thắng Ghềnh Ráng, chúng tôi buộc phải đi qua Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.
Một cán bộ của Bệnh viện này cho hay, khu đất xây dựng công trình biệt phủ không phải của Bệnh viện mà là đất do UBND phường Ghềnh Ráng quản lý. Bệnh viện chỉ cho gia chủ của công trình biệt phủ đi nhờ vì không có đường nào khác để vào. Ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thông tin: “Khu đất này trước kia là rẫy của ông Lê Minh Tài, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện, sau chuyển sang làm cán bộ Sở Tư pháp Bình Định, nay đã nghỉ hưu. Hiện tại, chủ nhân ngôi nhà trên núi là của ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bình Định và cũng đã nghỉ hưu. Việc xây dựng công trình nhà ở trên núi thuộc về cá nhân, bệnh viện không thể can thiệp, chỉ khi nào họ xây dựng trên đất bệnh viện thì lúc ấy mình mới lên tiếng”.
Khi chúng tôi hỏi, “Bệnh viện chỉ cho ông Hổ đi nhờ, vậy việc vận chuyển vật liệu xây dựng thì lãnh đạo bệnh viện có biết hay không? Và nếu đây chỉ là một người dân bình thường, không phải cán bộ, bệnh viện có tạo điều kiện cho họ đi qua phần đất mà viện đang quản lý, tức là có góp phần “tiếp tay” cho công trình biệt phủ xây dựng trái phép trên núi Xuân Vân hay không?”, ông Vũ Tuấn Anh im lặng, không trả lời.

Hàng chục bậc tam cấp được xây bằng đá chẻ xếp hàng cao trong khuôn viên biệt phủ
Biết sai phạm, nhưng khó xử lý vì... tế nhị
Theo UBND phường Ghềnh Ráng, khu đất xây dựng công trình kiên cố trên núi Xuân Vân không phải do UBND phường quản lý, cũng không nằm trong khu di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, mà đây có nguồn gốc đất lâm nghiệp. Theo quy định pháp luật, đất lâm nghiệp không được xây dựng nhà ở hay công trình kiên cố. Việc ông Phan Phi Hổ xây dựng công trình chính quyền có biết nhưng rất khó xử lý vì... tế nhị!
Trong khi đó, ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định cho biết: “Qua thông tin cung cấp của cơ quan báo chí, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng chuyên ngành đến thanh, kiểm tra và làm việc với UBND phường Ghềnh Ráng về ngôi “biệt phủ” này. Lâu nay, việc quản lý cá nhân xây dựng công trình nhà ở là trách nhiệm của địa phương. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem đất lâm nghiệp đã được chuyển mục đích sử dụng hay chưa, khi có kết quả kiểm tra sẽ thông tin lại cho cơ quan báo chí”. Ông Bảo cũng khẳng định, đất lâm nghiệp thì chỉ cho trồng cây, không có chuyện được xây dựng nhà ở kiên cố... Được biết, hiện núi Xuân Vân đang được quy hoạch làm khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp La Poesie, thế nhưng vẫn đang trong thời gian chờ ý kiến thỏa thuận của Bộ VHTTDL, vì dự án nằm trong khu vực điều chỉnh (còn gọi khu vực bảo vệ 2) của di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng. Theo hồ sơ di tích, khoanh vùng bảo vệ khu vực 2 di tích là toàn bộ núi Xuân Vân.
Ông Đinh Bá Hòa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định (nay là Bảo tàng Bình Định) cho rằng: “Bất cứ công trình nào muốn được xây dựng trong khoanh vùng bảo vệ di tích thì ít nhất phải được sự cho phép của Bộ VHTTDL. Nói rõ hơn, UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL xem xét, thỏa thuận bởi đây là danh lam thắng cảnh di tích cấp quốc gia. Và nếu được cho phép xây dựng thì công trình phải mang tính chất phúc lợi của tập thể phục vụ cho cộng đồng, chứ không thể dành riêng cho cá nhân. Căn cứ Luật Di sản văn hóa, công trình xây dựng của ông Phan Phi Hổ là sai quy định pháp luật. Nếu ông Hổ xây được thì sau này sẽ có nhiều người đòi xây theo. Như vậy, sẽ tạo tiền đề không tốt, dễ biến danh thắng thành khu dân cư, phá vỡ cảnh quan nơi đây”, ông Hòa chia sẻ.
Cũng theo ông Hòa, cơ quan chức năng của tỉnh cần vào cuộc xác minh xử lý, buộc tháo dỡ, dừng thi công công trình sai phạm này. Riêng Sở VHTT Bình Định, cơ quan quản lý di tích cần có ý kiến tham mưu cho UBND tỉnh về việc “biệt phủ” xây dựng trái phép trong vành đai di tích.
PHAN HIẾU

RSS