Nghệ An:
Rực rỡ sắc cờ hoa chào mừng Tết Độc lập
VHO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), khắp các nẻo đường, làng quê, phố phường ở Nghệ An rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Những ngày này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay trên khắp các con đường, ngõ xóm, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Tại Giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Nghĩa, con đường vào xứ đạo ngập tràn màu cờ sắc thắm trong tiết thu xanh trong. Người dân nơi đây, cùng với việc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội, luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Mão, giáo dân xứ Kẻ Gai chia sẻ: “Đón Tết Độc lập, nhà nào trong xứ cũng treo cờ Tổ quốc. Đó là niềm tự hào của chúng tôi. Lá cờ tung bay trước ngõ không chỉ đẹp hơn mà còn nhắc nhở con cháu nhớ về truyền thống cách mạng, về công lao của cha ông.”
Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Tượng đài Lênin… rực rỡ cờ hoa, pano, băng rôn.

Không chỉ cơ quan, trường học, mà nhiều hộ dân cũng tự giác trang trí nhà cửa.
Bà Trần Thị Nguyệt, tiểu thương ở phường Trường Vinh, hồ hởi nói: “Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày Quốc khánh là gia đình tôi lại treo cờ Tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà mang lại cảm giác thiêng liêng, rộn ràng, như có thêm động lực để làm việc và cống hiến.”

Không khí Tết Độc lập còn lan tỏa về miền núi. Tại xã Tân Kỳ, con đường cờ đỏ dài 40m do vợ chồng chị Phan Thị Minh Thụy tự tay trang trí đã trở thành điểm nhấn thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in.

Chị Thụy bộc bạch: “Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là treo cờ để chào mừng Quốc khánh, nhưng không ngờ bà con và giới trẻ thích thú đến vậy. Tôi thấy vui vì việc làm nhỏ bé của gia đình mình góp thêm màu sắc cho bản làng.”
Ở xã Môn Sơn, Công an xã và Mặt trận Tổ quốc đã trao tặng 30 lá cờ cho các hộ giáo dân và gia đình chính sách.

Ông Lô Văn Dương, người dân bản Cò Phạt, xúc động: “Có được lá cờ mới để treo trước cửa nhà đúng dịp Quốc khánh là niềm vui lớn. Lá cờ không chỉ làm đẹp bản làng mà còn thể hiện tình cảm của chúng tôi với Tổ quốc, gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm".

Từ đồng bằng đến miền núi, từ giáo xứ đến bản làng, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió đã trở thành biểu tượng của lòng tự hào, sự tri ân và tinh thần độc lập, tự cường.

Như 80 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn dân tộc đọc Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định ý chí bất diệt: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".
Trải qua 80 năm, tinh thần ấy vẫn cháy bỏng trong lòng mỗi người dân, được thắp sáng qua những lá cờ đỏ thắm bay trên mọi nẻo đường, trở thành sức mạnh đoàn kết để dân tộc vững bước trong kỷ nguyên mới.