Quảng Trị: Khi phế liệu “cất tiếng nói” từ sàn diễn học trò
VHO - Hội thi thiết kế thời trang “hồi sinh phế liệu” do Trường PTDT Nội trú Bố Trạch (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị) tổ chức không chỉ là hoạt động sáng tạo, mà còn là thông điệp truyền thông sinh động về ý thức bảo vệ môi trường, được cất lên bằng tiếng nói trong trẻo của tuổi học trò vùng cao.
Khi rác không còn bị gọi là rác
Không có lụa là, không ánh đèn sân khấu hào nhoáng, nhưng từng bước chân học trò trên “sàn diễn hồi sinh” vẫn cuốn hút ánh nhìn. Nilon, vỏ lon nhôm, giấy vụn - những phế liệu quen thuộc với thùng rác bỗng hóa thành váy dạ hội, áo choàng, thậm chí là “bộ giáp chiến binh” lấp lánh.

Hội thi thiết kế thời trang “Hồi sinh phế liệu” được tổ chức sáng 29/12 tại Trường PTDT Nội trú Bố Trạch thu hút đông đảo học sinh tham gia. Với các mẫu trang phục được thiết kế từ phế liệu như nilon, vỏ lon, giấy vụn đã tạo nên sự lan toả về ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh và phát huy tính sáng tạo của học sinh vùng cao.
Các em học sinh dân tộc nội trú bước ra với vẻ rụt rè ban đầu, rồi dần tự tin hơn qua mỗi vòng trình diễn. Điều khiến người xem dừng lại không chỉ là sự khéo tay, mà là câu chuyện phía sau từng thiết kế: những buổi cùng nhau nhặt phế liệu quanh ký túc xá, làm sạch, phân loại, rồi bàn bạc cách tạo hình.
Mỗi bộ trang phục là một lựa chọn có ý thức, cho thấy rác thải hoàn toàn có thể được tái sinh nếu con người biết trân trọng.
Chia sẻ bên lề hội thi, em Y Tuyết, học sinh lớp 7B, đạt giải nhất của cuộc thi đã không giấu được niềm vui và chia sẻ: Lần đầu tiên tụi em được tự tay làm quần áo từ rác nên rất vui. Tụi em phải đi nhặt từng vỏ lon, túi nilon, rửa sạch rồi mới làm. Khi mặc lên người và bước ra sân khấu, em thấy tự hào vì mình đã làm được điều có ích cho môi trường. Cảm xúc ấy lan tỏa nhanh chóng, khiến sàn diễn trở thành không gian của sự sẻ chia và đồng cảm.
Niềm vui Trung thu của những đứa trẻ Ma Coong
Với nhiều học sinh vùng cao, việc tham gia hội thi không chỉ để thi thố hay trình diễn, mà là cơ hội được nói lên suy nghĩ của mình về môi trường sống. Từ sự háo hức ban đầu, các em dần nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ “nhặt một vỏ lon, giữ một dòng suối sạch” đều có ý nghĩa.

Ý thức xanh lớn lên từ sàn diễn học trò
Điểm nhấn của hội thi không nằm ở việc trao giải, mà ở sự lan tỏa nhận thức. Chia sẻ của một em học sinh đã khiến nhiều người lặng đi: “Nếu vỏ lon bị vứt xuống suối thì cá sẽ chết, nước sẽ bẩn. Nên tụi em muốn nhặt lại, làm thành đồ đẹp để mọi người nhớ mà không vứt nữa”. Lời nói mộc mạc ấy như tóm lược trọn vẹn tinh thần của sàn diễn “hồi sinh”.
Thầy giáo Hoàng Đức Hoà, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú Bố Trạch khẳng định: “Nhà trường không xem đây đơn thuần là một hội thi. Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường bằng những việc rất cụ thể, gắn với sinh hoạt hằng ngày. Khi các em tự tay biến phế liệu thành sản phẩm đẹp, các em sẽ hiểu rằng bảo vệ môi trường bắt đầu từ chính hành động của mình”.

Theo thầy Hoàng Đức Hoà, với học sinh dân tộc nội trú, đặc biệt là con em đồng bào Ma Coong, giáo dục môi trường cần đi từ trải nghiệm thực tế. Hội thi đã tạo điều kiện để các em học cách tiết chế tiêu dùng, biết tái sử dụng, đồng thời hình thành thói quen sống xanh ngay trong khuôn viên trường học và ký túc xá.
Những tràng pháo tay vang lên sau mỗi phần trình diễn không chỉ dành cho sự sáng tạo, mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm đang lớn dần trong tâm hồn học trò. Sàn diễn khép lại, nhưng bài học thì còn mở ra - lặng lẽ mà bền bỉ.

RSS