Phố núi Pleiku nô nức đón chào thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026

NHƯ TRANG

VHO - Trong không khí hân hoan lan toả khắp nơi, khi thời khắc giao thừa cận kề, hàng ngàn người dân và du khách đã hội tụ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để đón xem chương trình nghệ thuật và đón chờ khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.

Phố núi Pleiku nô nức đón chào thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026 - ảnh 1
Tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ”

Tối 16.2, không khí đón chào năm mới đã sớm lan tỏa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), khi đông đảo người dân nô nức tập trung từ đầu giờ tối để vui chơi, dạo phố và cùng nhau chờ đợi thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Như một lời hẹn ước thân quen mỗi độ Xuân về, sau bữa cơm tất niên ấm áp bên gia đình, người dân và du khách từ khắp nơi lại rộn ràng tìm về Quảng trường Đại Đoàn Kết, cùng hoà mình vào không khí tươi vui của chương trình nghệ thuật chào Xuân và sẻ chia khoảnh khắc giao hoà thiêng liêng khi năm cũ khép lại, năm mới bắt đầu.

Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca, múa, nhạc, bài chòi, cồng chiêng và võ cổ truyền, tái hiện sinh động không khí mừng Đảng, mừng Xuân, lan tỏa niềm tin yêu, niềm tự hào và khát vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc trong lòng nhân dân.

Nội dung chương trình tập trung khắc họa sinh động những tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và quê hương, con người Việt Nam - Gia Lai; tái hiện bức tranh mùa Xuân rộn ràng trên miền đất “rừng vàng - biển bạc”, nơi tinh hoa đại ngàn hòa quyện cùng sắc xanh của biển cả, lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Gia Lai trong chặng đường phía trước.

Phố núi Pleiku nô nức đón chào thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026 - ảnh 2
Những tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu tại chương trình

Đan xen cùng những tiết mục mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống, chương trình còn ghi dấu bằng các màn trình diễn trẻ trung, sôi nổi và giàu năng lượng, góp phần khuấy động không gian sân khấu, dẫn dắt khán giả chạm tới bầu không khí rộn ràng, hân hoan của khoảnh khắc chào đón năm mới.

Chị Hà Thanh Tuyền (phường Thống Nhất) vui vẻ chia sẻ: “Không khí ở đây thật rộn ràng và ấm áp. Được cùng gia đình, bạn bè hòa mình vào chương trình, chờ đón thời khắc năm mới trong tiếng nhạc, tiếng cười như thế này, tôi cảm thấy rất vui và thêm yêu quê hương Gia Lai mình hơn”.

Cùng hòa chung không khí rộn ràng của khoảnh khắc trước giao thừa, anh Trần Hữu Nam (xã Ia Krái) phấn khởi chia sẻ: “Năm mới sắp tới, tôi hy vọng bản thân và gia đình và mọi người luôn mạnh khỏe, công việc ổn định, cuộc sống ngày càng ấm no. Tôi cũng mong quê hương Gia Lai tiếp tục đổi thay tích cực, hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Những chương trình văn hóa, văn nghệ ý nghĩa như thế này đã mang lại niềm vui trong đêm giao thừa và giúp mọi người thêm gắn bó, thêm yêu mảnh đất Gia Lai và cùng nhau đón một năm mới với nhiều niềm tin, nhiều hy vọng tốt đẹp”.

Phố núi Pleiku nô nức đón chào thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026 - ảnh 3
Hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi tìm về Quảng trường Đại Đoàn Kết, cùng hoà mình vào không khí tươi vui và sẻ chia khoảnh khắc giao hoà chào đón năm mới

Ngay sau chương trình nghệ thuật, hàng chục nghìn người dân và du khách có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã cùng nhau hòa nhịp “countdown” - đếm ngược từng khoảnh khắc thiêng liêng để chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, trong không gian rực rỡ của màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài suốt 15 phút, thắp sáng bầu trời phố núi trong niềm hân hoan và kỳ vọng.

Những loạt pháo hoa rền vang trên bầu trời phố núi hòa cùng tiếng reo vui, trầm trồ phấn khích của hàng vạn người dân đã đánh thức thời khắc giao mùa, báo hiệu một năm mới an lành lại về. Trong niềm hân hoan lan tỏa khắp không gian, mọi người trao nhau những cái nắm tay ấm áp, những vòng ôm siết chặt và những lời chúc bình an, gửi gắm hy vọng cho một năm mới đủ đầy yêu thương.

Chị Nguyễn Như Trinh (phường Diên Hồng), chia sẻ: “Một năm đã qua, buồn vui đan xen như những nốt trầm, bổng của cuộc sống. Tôi chỉ mong, khi năm mới gõ cửa, tất cả chúng ta sẽ luôn bình an, đủ vững vàng để bước qua mọi thử thách và đủ may mắn để mọi điều hanh thông, thuận lợi”.

Năm 2026 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng đối với các hộ nông dân trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khi giá cà phê tăng lên mức kỷ lục, mang lại nguồn thu đáng kể sau một năm miệt mài lao động. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, cùng với đó là sự phấn khởi và kỳ vọng về một vụ mùa mới tiếp tục bội thu, no ấm trong năm tới.

Phố núi Pleiku nô nức đón chào thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026 - ảnh 4
Màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới

Ông Hồ Quang An (xã Ia Krêl) hào hứng, cho biết: “Gia đình tôi có hơn 1 ha cà phê, vụ vừa rồi năng suất khá ổn định, lại trúng thời điểm giá bán tăng cao nên sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt gần 1 tỷ đồng. Nhờ vậy, Tết này cuộc sống gia đình đỡ áp lực hơn, các cháu nhỏ cũng có thêm quần áo mới, không khí trong nhà rộn ràng và ấm cúng hơn hẳn.

Tôi chỉ mong vụ cà phê tới tiếp tục được mùa và có mức giá tốt như năm nay để bà con nông dân chúng tôi yên tâm sản xuất và đón những cái Tết ngày càng đủ đầy”.

Khép lại đêm giao thừa rực rỡ và ấm áp trên vùng đất Gia Lai Tây, những nụ cười, cái nắm tay và lời chúc bình an đã lan tỏa khắp không gian, gửi gắm niềm tin về một năm mới an lành, nhiều may mắn.

Trong nhịp sống đang từng ngày khởi sắc, người dân phố núi cùng hướng về chặng đường phía trước với hy vọng quê hương tiếp tục đổi thay tích cực, đời sống ngày càng được nâng cao và một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.