Những “người bố” áo lính gieo mầm hy vọng cho trẻ em khó khăn
VHO - Giữa nhịp sống bình dị nơi làng quê Quảng Ngãi, những người sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở đã lặng lẽ lan tỏa tinh thần nhân văn qua mô hình “Bố đỡ đầu”. Những việc làm giản dị mà ấm áp ấy không chỉ hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần bồi đắp thêm nét đẹp văn hóa nghĩa tình quân – dân.

Điểm tựa yêu thương nơi làng quê
Sau ba tháng được điều động về cơ sở, đội ngũ sĩ quan quân đội chính quy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới. Không chỉ làm tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương, họ còn để lại dấu ấn sâu đậm bằng những mô hình dân vận giàu tính nhân văn.
Trong đó, mô hình “Bố đỡ đầu” đang lặng lẽ lan tỏa yêu thương, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắp sáng những ước mơ tưởng chừng dang dở.
Điểm tựa vững vàng cho trẻ em nghèo
Một buổi chiều muộn ở thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, căn nhà nhỏ của em Phạm Anh Thư (SN 2015) bỗng trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi có các chú bộ đội ghé thăm. Trong ngôi nhà đơn sơ, tiếng cười của hai chị em song sinh và người anh đang học lớp 9 vang lên xen lẫn tiếng gió chiều.
Mẹ các em đã mất sớm, cha đi làm xa, cả ba đứa trẻ nương tựa vào ông bà già yếu. Cuộc sống chật vật, những bữa cơm chỉ có rau, có khi là vài món đơn giản, nhưng các em vẫn cố gắng đến trường trong sự thiếu thốn đủ bề.
Anh Thư khẽ nói, giọng còn ngập ngừng: “Trước đây con sợ nhất là không được đi học nữa. Nhưng từ khi có các chú bộ đội đến thăm, cho tiền mua sách vở, dạy con học bài, con thấy yên tâm hơn nhiều. Con sẽ cố học thật giỏi”.
Những lời nói mộc mạc ấy khiến không ít người có mặt lặng đi. Bởi phía sau nụ cười của một đứa trẻ là cả một hành trình vượt khó, nơi tình thương trở thành điểm tựa để tiếp tục đến trường.
Từ khi được Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tịnh nhận đỡ đầu, hai chị em Anh Thư và Bảo Trâm được hỗ trợ kinh phí hàng tháng, được các “bố nuôi” thăm hỏi, động viên và kèm cặp học tập. Không chỉ giúp các em bớt gánh nặng sách vở, quần áo, mô hình còn mang lại điều quan trọng hơn: Cảm giác được yêu thương, được quan tâm như trong một gia đình thực sự.
Thiếu tá Bùi Thế Dũng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Sơn Tịnh chia sẻ: “Khi về cơ sở, chúng tôi xác định không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải gần dân, hiểu dân và giúp dân. Mô hình ‘Bố đỡ đầu’ xuất phát từ những điều rất giản dị, nhưng lại có ý nghĩa lớn với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”.
Anh nhớ lại, nhiều lần đến thăm các gia đình, chứng kiến bữa cơm chỉ có rau luộc, những người lính trẻ không khỏi chạnh lòng. Chính những hình ảnh ấy đã trở thành động lực để họ làm nhiều hơn, sâu hơn, thiết thực hơn cho các em nhỏ.

Thắp sáng ước mơ trẻ em nghèo
Không chỉ ở Sơn Tịnh, mô hình “Bố đỡ đầu” còn lan tỏa đến xã Long Phụng. Tại đây, ba em nhỏ Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn Hoàng Quân và Nguyễn Lữ Hoàng Châu mỗi em mang một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một điểm: Thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn từ gia đình.
Em Nguyễn Hoàng Quân (SN 2017), học lớp 3A Trường Tiểu học Bồ Đề, mồ côi mẹ vì bệnh ung thư, cha mắc bệnh tim, hiện sống cùng ông bà ngoại già yếu. Trong căn nhà nhỏ, nhắc đến những người “bố bộ đội”, Quân cười ngây thơ: “Các chú hay mua sữa cho con, còn hỏi con học có giỏi không. Con thích lắm. Con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng các chú”.
Những món quà không lớn, đôi khi chỉ là hộp sữa, cuốn vở, cây bút, nhưng lại mang theo sự quan tâm chân thành, giúp em thêm tự tin bước tiếp trên con đường học tập.
Thiếu tá Huỳnh Hữu Trí, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Long Phụng cho biết, điều quan trọng nhất của mô hình không chỉ là hỗ trợ kinh phí mà còn là sự đồng hành lâu dài: “Chúng tôi theo dõi việc học, động viên tinh thần các cháu. Nhiều cháu ban đầu rất rụt rè, ít nói, nhưng sau một thời gian đã cởi mở, tự tin hơn và có tiến bộ rõ rệt trong học tập”.
Ở xã Thọ Phong, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Văn Phú (SN 1987) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Vợ mất sớm từ năm 2016, bản thân anh lại mang bệnh hiểm nghèo, hai con nhỏ thường xuyên đau ốm. Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai người cha đơn độc.
Trong hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc, Chi bộ Quân sự xã Thọ Phong đã nhận đỡ đầu hai cháu Nguyễn Thị Vi (SN 2014) và Nguyễn Thị Diệu Huyền (SN 2016). Từ đó, cuộc sống gia đình dần có thêm điểm tựa.
Anh Phú nghẹn ngào: “Có lúc tôi tưởng không thể nuôi nổi con. Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ, tôi có thêm niềm tin để tiếp tục. Các chú không chỉ giúp về vật chất mà còn là chỗ dựa tinh thần cho cha con tôi”.

Điều đặc biệt ở mô hình “Bố đỡ đầu” là kinh phí duy trì chủ yếu được trích từ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ. Những khoản tiền tuy không lớn nhưng lại mang giá trị tinh thần sâu sắc, thể hiện tình cảm và trách nhiệm với nhân dân. Không phô trương, không hình thức, tất cả đều xuất phát từ sự sẻ chia chân thành.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đánh giá: “Sau ba tháng về cơ sở, đội ngũ sĩ quan chính quy đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, không chỉ trong nhiệm vụ quân sự mà còn trong công tác dân vận. Những mô hình như ‘Bố đỡ đầu’ góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân”.
Thời gian gắn bó với cơ sở chưa dài, nhưng đủ để những người lính trẻ để lại những dấu ấn ấm áp. Ở đó, những em nhỏ từng đứng trước nguy cơ phải bỏ học nay đã có thể yên tâm đến trường. Những gia đình khó khăn bớt đi phần nào gánh nặng, thay vào đó là sự sẻ chia, đỡ đần kịp thời.
Hình ảnh những người lính áo xanh không chỉ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mà còn hiện lên như những “người cha thứ hai” – lặng lẽ, bền bỉ gieo xuống những hạt mầm yêu thương. Những hạt mầm ấy, theo thời gian, sẽ nảy nở thành niềm tin, hy vọng và tương lai cho những đứa trẻ kém may mắn.

RSS