Mùa tốt nghiệp Khoa Kịch hát dân tộc: Gieo mầm cho tương lai nghệ thuật truyền thống

THÚY HIỀN; ảnh: ĐHSKĐAHN

VHO - Vừa qua, Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức kì thi tốt nghiệp cho các lớp Diễn viên Chèo, Diễn viên Rối và Nhạc công K42 hệ Đại học chính quy. Không chỉ là dấu mốc khép lại chặng đường bốn năm học tập, mùa tốt nghiệp năm nay còn cho thấy những tín hiệu tích cực trong công tác đào tạo lực lượng kế cận cho nghệ thuật truyền thống.

Mùa tốt nghiệp Khoa Kịch hát dân tộc: Gieo mầm cho tương lai nghệ thuật truyền thống - ảnh 1
Một cảnh trong vở chèo Trương Viên - Vở thi tốt nghiệp của lớp diễn viên Chèo K42

Trên sân khấu tốt nghiệp, sinh viên lớp Diễn viên Chèo K42 đã mang đến vở chèo Trương Viên cùng trích đoạn Đôi lứa xứng đôi. Những làn điệu chèo đằm thắm, ngọt ngào cùng lối diễn mộc mạc nhưng giàu cảm xúc đã phần nào cho thấy sự trưởng thành của các diễn viên trẻ sau quá trình rèn luyện.

Qua từng vai diễn, người xem cảm nhận được sự nghiêm túc trong học tập cũng như tình yêu của thế hệ trẻ dành cho loại hình nghệ thuật đã gắn bó với đời sống văn hóa dân tộc suốt nhiều thế kỉ.

Trong khi đó, sinh viên lớp Diễn viên Rối lại chinh phục khán giả bằng những tiết mục giàu sức sáng tạo. Những con rối vốn vô tri trở nên sống động qua sự khéo léo của đôi tay, sự tập trung trong kĩ thuật biểu diễn và khả năng truyền tải cảm xúc của người nghệ sĩ. Đó cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật múa rối - loại hình độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Mùa tốt nghiệp Khoa Kịch hát dân tộc: Gieo mầm cho tương lai nghệ thuật truyền thống - ảnh 2
Sinh viên lớp Diễn viên Rối K42 trong bài thi tốt nghiệp

Không xuất hiện ở vị trí trung tâm sân khấu nhưng các sinh viên lớp Nhạc công lại đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên linh hồn cho mỗi tiết mục. Từng tiếng sáo, tiếng đàn, nhịp trống vang lên không chỉ hỗ trợ diễn xuất mà còn góp phần dẫn dắt cảm xúc, làm nổi bật vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống. Đằng sau những giai điệu ấy là quá trình khổ luyện bền bỉ cùng niềm đam mê dành cho âm nhạc dân tộc.

Mùa thi tốt nghiệp năm nay không đơn thuần là dịp đánh giá kết quả học tập sau bốn năm trên giảng đường. Qua mỗi chương trình biểu diễn, có thể thấy sự trưởng thành về chuyên môn, bản lĩnh sân khấu và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc của các sinh viên. Đó là thành quả của những tháng ngày miệt mài tập luyện, của sự tận tâm truyền nghề từ đội ngũ giảng viên và nỗ lực không ngừng của người học.

Mùa tốt nghiệp Khoa Kịch hát dân tộc: Gieo mầm cho tương lai nghệ thuật truyền thống - ảnh 3
Ban giám khảo chấm thi tốt nghiệp lớp Diễn viên Rối k42

Trong bối cảnh đời sống nghệ thuật ngày càng đa dạng với nhiều loại hình giải trí mới, việc vẫn có những người trẻ lựa chọn theo đuổi chèo, múa rối hay âm nhạc truyền thống mang ý nghĩa đặc biệt. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật dân tộc vẫn hiện hữu, đồng thời khẳng định vai trò của các cơ sở đào tạo trong việc phát hiện, bồi dưỡng và tiếp nối các thế hệ nghệ sĩ tương lai.

Mùa tốt nghiệp Khoa Kịch hát dân tộc: Gieo mầm cho tương lai nghệ thuật truyền thống - ảnh 4
Sinh viên lớp Diễn viên Chèo K42 nghe đọc các quyết định công nhận tốt nghiệp

Khép lại kì thi tốt nghiệp cũng là lúc mở ra những hành trình mới. Từ giảng đường Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, các nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục bước tới những nhà hát, đoàn nghệ thuật và sân khấu trên khắp cả nước.

Từ những vai diễn, tiết mục và thành quả học tập được thể hiện tại kì thi tốt nghiệp, có thể kì vọng một thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ, kế thừa và lan tỏa các giá trị của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.