“Hiến máu không đau như mình nghĩ nhưng giảm đi nhiều nỗi đau của người khác“
VHO - Ngày 3.3, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam đã tổ chức chương trình Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIX – năm 2026.
Sự kiện diễn ra trong 50 ngày liên tục, từ ngày 27.2 đến 8.3 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, với mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn vị máu.
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, trải qua 18 năm, không chỉ đóng góp số lượng máu lớn phục vụ cấp cứu và điều trị, Lễ hội Xuân hồng còn tạo dựng mô hình vận động bài bản, cách tổ chức chuyên nghiệp, an toàn, văn minh.


Lễ hội Xuân hồng năm 2026 tiếp tục là món quà đầu xuân quý giá được dành tặng những người bệnh cần máu. Mỗi giọt máu đào được sẻ chia trong thời điểm này chính là mạch sống âm thầm nhưng mạnh mẽ, đem lại hy vọng cho người bệnh trong mùa xuân mới.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Giám đốc Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, với thông điệp mang đậm tính nhân văn, Lễ hội Xuân hồng 2026 là nơi hội tụ của những tâm hồn cao đẹp, nơi lòng nhân ái được lan tỏa sâu rộng và tinh thần tương thân tương ái được tôn vinh rạng rỡ.
Thay vì những món quà vật chất, người dân chọn trao đi "giọt hồng" như một cách lì xì ý nghĩa, mang lại may mắn, an lành cho cả người trao và người nhận. Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận tại lễ hội là một "món quà của sự sống", kết tinh từ lòng trắc ẩn và trách nhiệm công dân cao cả.


“Đối với người hiến tặng, việc trao đi giọt hồng đầu năm không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là một hành trình gieo mầm hạnh phúc, cầu chúc sự an lành cho bản thân và cộng đồng.
Sự kiện góp phần thay đổi nhận thức, biến việc hiến máu cứu người từ một lời kêu gọi trở thành một thói quen văn hóa, một nét đẹp trong phong cách sống của người dân”, PGS Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh.
Theo ông Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam cho biết, tính đến trước ngày khai mạc, Ban tổ chức đã thống kê có hơn 12.000 lượt người đăng ký hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2026. Những con số ấn tượng này là minh chứng sống động cho sự lan tỏa của mùa lễ hội năm nay.
Bạn Trần Thị Thanh Hiền (Hà Nội) chia sẻ trên facebook sau khi hiến máu: "Hiến máu không đau như mình nghĩ. Nhưng nó có thể giảm đi rất nhiều nỗi đau của người khác".
Hiền kêu gọi: "Nếu bạn đủ điều kiện sức khỏe, hãy thử một lần. Biết đâu, chính bạn đang cứu một ai đó mà bạn chưa từng gặp".

RSS