Biểu dương nam sinh dũng cảm lao xuống sông cứu người

PHẠM NGÂN

VHO - Bất chấp thời tiết giá lạnh, phát hiện người phụ nữ đi xe máy chở lợn ngã xuống sông, em Trần Đức Lương không chút chần chừ liền nhảy xuống cứu người phụ nữ lên bờ an toàn.

Ngày 23.2, huyện đoàn huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã tổ chức lễ biểu dương và trao tặng giấy khen cho em Trần Đức Lương (SN 2006, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) vì hành động dũng cảm, bất chấp nguy hiểm tính mạng lao xuống sông cứu người bị đuối nước.

Khoảng 15h chiều ngày 20.2, Trần Đức Lương đang đi xe máy từ xã Đức Thành đến xã Đô Thành (huyện Yên Thành) đón người thân. Khi đi ngang qua một nhánh sông Đào, em bất ngờ phát hiện một người phụ nữ trung tuổi, cùng xe máy và hàng hóa, lao thẳng xuống dòng nước xiết sau một va quệt giao thông.

Biểu dương nam sinh dũng cảm lao xuống sông cứu người - ảnh 1
Sau khi cứu được người phụ nữ lên bờ an toàn, Lương tiếp tục xuống vớt 9 con lợn lên nhưng do bị đuối nước nên chỉ còn 1 con sống.

Không một giây do dự, Lương ngay lập tức dừng xe, lao mình xuống dòng nước lạnh giá. May mắn, em đã đưa được người phụ nữ thoát khỏi nguy hiểm trong tiếng reo mừng của những người dân chứng kiến.

Khi lên được bờ, người phụ nữ run rẩy vì lạnh, hoảng loạn đến mức không nhớ nổi địa chỉ nhà mình. Phải một lúc sau, bà mới trấn tĩnh và gọi điện nhờ người thân đến đón và đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Biểu dương nam sinh dũng cảm lao xuống sông cứu người - ảnh 2
Huyện đoàn Yên Thành biểu dương và trao giấy khen cho em Trần Đức Lương vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Hàng hóa người phụ nữ bị nạn chở theo gồm 9 con lợn nhốt trong rọ sắt. Khi xảy ra tai nạn, chỉ một con sống sót, 8 con còn lại đã chết đuối.

Hành động dũng cảm của Trần Đức Lương không chỉ được Huyện đoàn Yên Thành trao giấy khen, mà quan trọng hơn, em đã trở thành tấm gương truyền cảm hứng về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Khi chia sẻ về việc làm của mình, Lương khiêm tốn nói: "Em nghĩ nếu là người khác, họ cũng sẽ làm như em. Cứu người là quan trọng nhất."