Đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” hòa vào ngày hội non sông
VHO - Sáng sớm hôm qua 15.3, không khí tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) trở nên rộn ràng hơn khi đồng bào nhiều dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại đây cùng nhau tham gia bầu cử tại Tổ bầu cử số 19, thôn Tân Phúc, xã Đoài Phương.

Trong sắc màu trang phục truyền thống rực rỡ, cử tri các dân tộc Mường, Thái, Lào, Ê Đê… hồ hởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội lớn của đất nước.
Từ rất sớm, nhiều cử tri đã thức dậy chuẩn bị trang phục, cùng nhau đến điểm bỏ phiếu. Trong tiết trời buổi sáng trong lành, từng tốp người từ các khu làng dân tộc trong khuôn viên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam rạng rỡ bước đến khu vực bầu cử. Không khí trang nghiêm nhưng ấm áp tình đoàn kết lan tỏa khắp khu vực bỏ phiếu.
Nhiều cử tri cho biết, họ đã chờ đợi ngày bầu cử từ nhiều ngày trước, bởi đây là dịp trực tiếp thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua lá phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu, các cử tri cẩn trọng nghiên cứu danh sách ứng cử viên, sau đó lần lượt thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định. Cầm lá phiếu cử tri trên tay, nhiều cử tri là đồng bào dân tộc đang hoạt động tại Làng cho biết, phấn khởi được đi bầu cử ngay tại Thủ đô Hà Nội và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ giúp đỡ đồng bào các dân tộc phát triển văn hóa và đời sống.

Có mặt tại điểm bầu cử số 19, Nghệ nhân ưu tú Y Sinh (dân tộc Xơ Đăng) cho biết, bà cũng như đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng mong muốn sau kỳ bầu cử này, sẽ có nhiều chính sách hơn nữa, được quan tâm nhiều hơn nữa cả về vật chất cũng như tinh thần để hỗ trợ, quảng bá văn hóa các dân tộc đến người dân và du khách.
Bà H’Năm Niê (dân tộc Ê Đê) đến từ xã Quảng Phú (Đắk Lắk), người đã 8 năm gắn bó với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và có lần thứ hai được đi bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội. Bà H’Năm Niê mong muốn sau này sẽ có thêm nhiều chính sách ưu tiên hơn cho đồng bào dân tộc để bảo tồn văn hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ vật chất để bà con bám trụ tại Làng lâu hơn, giúp văn hóa truyền thống không chỉ phát triển trong nước mà còn vươn xa ra quốc tế.
Trong khi đó, cử tri Hồ Xuân Lim (dân tộc Cơ Tu) chia sẻ rằng ngay từ sáng sớm, bà con đã rủ nhau đến điểm bỏ phiếu. “Mọi người đều rất vui vì được trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, ông nói.

Cùng chung niềm phấn khởi, bà Bùi Thị Thảo (dân tộc Mường) cho biết, bà rất vui khi được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân. “Được cầm bút lựa chọn những đại biểu có đức, có tài để phục vụ nhân dân và Tổ quốc là niềm tự hào lớn đối với tôi”, bà Thảo nói. Theo bà Thảo, trong những ngày trước bầu cử, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) cũng như Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tạo điều kiện để bà con nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên, giúp cử tri có thêm thông tin trước khi quyết định lựa chọn.
Tại điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên đến việc hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Lực lượng phục vụ bầu cử, các tổ chức đoàn thể và tình nguyện viên cũng tích cực hỗ trợ, bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định.
Đại diện Tổ bầu cử số 19 cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn cử tri và kiểm soát quy trình bỏ phiếu đều được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Việc đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Lào, Ê Đê... tích cực tham gia bỏ phiếu thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Mỗi lá phiếu được gửi gắm không chỉ là sự lựa chọn đại biểu mà còn là kỳ vọng về một bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước. Trong không khí phấn khởi, đoàn kết, đồng bào đang sinh sống, hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đi bỏ phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là niềm tự hào được bầu cử tại Thủ đô Hà Nội.
Đó thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng các dân tộc, nơi mỗi người dân đều tự hào thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. Theo ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, những lá phiếu từ “Ngôi nhà chung” sẽ góp phần chọn ra những đại biểu có đức, có tài, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. “Đây không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là dịp để tuyên truyền cho bà con về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc và phát triển văn hóa.
Qua đó, giúp bà con nâng cao nhận thức trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong thời gian tới”, ông Chung nói.

RSS