“Cầu nối” bản biên cương trước ngày bầu cử
VHO - Giữa đại ngàn biên giới xa xôi của Thanh Hóa, những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số đang lặng lẽ trở thành “cầu nối” đặc biệt, giúp chủ trương bầu cử đến gần hơn với từng hộ dân. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tiếng nói thân thuộc của bản làng, họ góp phần lan tỏa không khí Ngày hội bầu cử đến khắp các bản vùng cao.

Trong không khí hướng tới Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) những ngày này trở nên rộn ràng, sôi động.
Trên những con đường dẫn vào bản làng vùng cao, cờ, pano, áp phích được treo trang trọng; các tổ công tác liên tục bám bản tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa hơn 300 km về phía Tây, Mường Chanh là xã biên giới xa xôi với địa hình chủ yếu là núi cao, chia cắt.
Toàn xã có 22,5 km đường biên giới tiếp giáp huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Dù còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, nơi đây vẫn giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.
Xã hiện có 9 bản với 5 dân tộc cùng sinh sống gồm Thái, Khơ Mú, Kinh, Mường và Mông.
Qua nhiều thế hệ gắn bó với vùng đất biên cương, các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, đùm bọc, cùng nhau lao động sản xuất và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Chính sự gắn kết bền chặt ấy đã tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.
Chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, Mường Chanh bố trí 5 khu vực bỏ phiếu với tổng số 2.645 cử tri.
Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều dân tộc với ngôn ngữ khác nhau khiến công tác tuyên truyền, tổ chức bầu cử gặp không ít trở ngại.
Để khắc phục những khó khăn đó, Công an xã Mường Chanh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù vùng cao.
Trong đó, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt là già làng, trưởng bản được xem là “chìa khóa” quan trọng.

Đại úy Vi Văn Nhận, Trưởng Công an xã Mường Chanh, cho biết khi bước vào giai đoạn chuẩn bị bầu cử, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ người có uy tín để tuyên truyền, vận động bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri.
“Những buổi gặp gỡ tại nhà văn hóa bản, những cuộc trò chuyện thân tình bằng tiếng dân tộc đã giúp bà con hiểu rõ hơn ý nghĩa của bầu cử, quy trình bỏ phiếu và trách nhiệm của mình đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước”, đại úy Nhận chia sẻ.
Tại bản Lách, nơi có 198 cử tri với 100% đồng bào Khơ Mú sinh sống, ông Hà Văn Khứm (54 tuổi) được bà con tín nhiệm là người có uy tín của bản.
Những ngày này, ông gần như không có thời gian nghỉ, liên tục đồng hành cùng chính quyền và lực lượng công an trong công tác chuẩn bị bầu cử.
Không quản ngày đêm, ông Khứm cùng lực lượng công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát biến động dân cư, bảo đảm dữ liệu cử tri “đúng, đủ, sạch, sống”, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.
Lợi thế thông thạo tiếng Khơ Mú giúp ông trở thành “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân.
Bằng cách nói giản dị, gần gũi, ông giải thích cho bà con hiểu rõ ý nghĩa của Ngày hội bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân khi cầm lá phiếu trên tay.
Nhờ vậy, nhiều người dân trong bản đã hiểu rõ hơn về quy trình bầu cử, thêm tin tưởng và tự tin thực hiện quyền làm chủ của mình.
Không chỉ tích cực tuyên truyền, ông Khứm còn thường xuyên tham gia tổ an ninh trật tự của bản trong các ca tuần tra ban đêm.
Dù nắng hay mưa, ông vẫn cùng lực lượng công an, quân sự xã và Đồn Biên phòng Quang Chiểu bám sát địa bàn, góp phần giữ bình yên cho từng mái nhà nơi biên cương.

“Được bà con tin tưởng thì mình phải gương mẫu đi đầu. Bầu cử là việc lớn của đất nước, cũng là tương lai của bản làng mình, nên mình phải cố gắng hết sức để bà con đi bầu đầy đủ, đúng quy định”, ông Khứm chia sẻ.

RSS