Vũ điệu quân dân:
Nối liền tình đồng bào, đồng chí
VHO - Khi những giai điệu sôi động vang lên, gần 500 cán bộ chiến sĩ trẻ từ các đơn vị hải quân lập tức hóa thân thành những vũ công tài năng, biểu diễn điệu nhảy đặc trưng của lính biển, giữa không khí rộn ràng của những tràng vỗ tay vang dội và tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Cùng thắp sáng tình yêu Tổ quốc
Vừa qua, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội thi “Vũ điệu sinh hoạt tập thể” dành cho cán bộ chiến sĩ quân đội. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 16 năm Ngày thành lập Vùng 2 Hải quân; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Ngày truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã tham dự và chỉ đạo Hội thi.
Không khí Hội thi diễn ra vui tươi, phấn khởi, với sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị hải quân ở các khu vực: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Âm nhạc rộn ràng vang lên, gần 500 cán bộ chiến sĩ trẻ và thanh niên từ các đơn vị kết nghĩa trong trang phục cờ Tổ quốc và áo xanh nước biển, đã cùng nhau biểu diễn 5 vũ điệu đặc sắc: Vũ điệu niềm tin, Vũ điệu quân dân, Vũ điệu hành quân, Vũ điệu lính trẻ, Vũ điệu hòa bình.
Điều đặc biệt và cuốn hút nhất là các vũ công không chỉ thực hiện những động tác cơ bản mà còn “tạo hình” thành những đóa hoa hoặc biểu trưng của đơn vị. Dưới ánh sáng thay đổi từ huyền ảo đến rực rỡ, họ đã biểu diễn hết mình, cống hiến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.
Trong số đó, ấn tượng mạnh mẽ nhất là tiết mục của Lữ đoàn 171 Hải quân. 70 chiến sĩ đã xếp thành hình chữ “171”, truyền tải thông điệp về truyền thống anh hùng của Lữ đoàn 171, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, vùng trời và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Màn trình diễn Vũ điệu quân dân của Lữ đoàn 125 Hải quân cũng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Các cô gái của đơn vị trong trang phục áo xanh thanh niên, cùng các chiến sĩ trẻ mặc áo cờ Tổ quốc, đã xếp hình biểu trưng của đơn vị, rồi đan xen thành hình cánh quạt trong tiếng nhạc rộn ràng. Trong khi đó, 70 vũ công của Lữ đoàn 161 tạo hình con tàu tên lửa tiến công nhanh, đang hành trình trên biển đầy ấn tượng.
Hội thi đã để lại dấu ấn khó quên, không chỉ là những điệu nhảy sinh hoạt tập thể, mà còn là tình đoàn kết, sức mạnh và sự sáng tạo của những chiến sĩ hải quân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Sân chơi sáng tạo, gắn kết tình đồng bào, đồng chí
Trung tá Nguyễn Thị Nga, người trực tiếp hướng dẫn các điệu vũ cho các chiến sĩ trẻ tại Lữ đoàn 171 Hải quân, chia sẻ: “Hội thi các vũ điệu do cán bộ chiến sĩ trình bày không chỉ đánh giá quá trình luyện tập miệt mài mà còn là sân chơi bổ ích, giúp rèn luyện sức khỏe và thể mỹ cho bộ đội. Đây cũng là dịp để đánh giá phong trào văn hóa văn nghệ và sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đối với các hoạt động văn nghệ quần chúng tại đơn vị cơ sở. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cán bộ chiến sĩ, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và là cầu nối gắn kết giữa cán bộ chiến sĩ với đoàn viên thanh niên địa phương”.
Trung tá Nguyễn Minh Dương đến từ Lữ đoàn 125 Hải quân cũng không giấu được sự phấn khởi: “Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn rất vui mừng khi nhận được nhiệm vụ luyện tập vũ điệu tuổi trẻ. Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp cán bộ, chiến sĩ phát triển tư tưởng, tình cảm yêu quý đơn vị và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Thiếu tá Hà Thị Kim Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn Tàu săn ngầm 171 Hải quân, xúc động bày tỏ: “Năm vũ điệu sinh hoạt tập thể trong môi trường quân đội đã trở thành một món ăn tinh thần quý giá. Qua các vũ điệu này, tôi cảm thấy tình yêu đối với đơn vị ngày càng sâu đậm và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó”.
Đêm hội thi vũ điệu sinh hoạt tập thể của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khép lại trong sự tiếc nuối của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và thanh niên các đơn vị kết nghĩa. Ban giám khảo đã trao giải Nhất cho các vũ công Lữ đoàn 171 và Lữ đoàn 125.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phong trào văn hóa văn nghệ ở đơn vị cơ sở đã khoác lên mình một màu áo mới - màu áo của sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa chiến sĩ với chiến sĩ, giữa bộ đội với nhân dân tại địa bàn đóng quân.
Thông qua 5 điệu vũ và những bản nhạc sôi động, trái tim của những người lính trẻ như được thắp lên bởi tình yêu biển đảo, khơi dậy niềm tự hào và thắm tình đồng chí đồng đội. Những vũ điệu này không chỉ là những bước nhảy, mà còn là nhịp cầu giúp tình quân dân ngày càng gắn kết, gần gũi hơn.