Buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành trong mắt thế hệ trẻ
VHO - Tại các tuyến đường trung tâm Hà Nội vào tối 21.8, không khí đã rộn ràng khác ngày thường khi đông đảo bạn trẻ nô nức đổ về đây để dõi theo buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại.

Vỉa hè hai bên đường, nơi đoàn diễu binh sẽ đi qua sớm chật kín người. Nhiều bạn đã đến sớm để “giữ chỗ đẹp”, mong được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc trang nghiêm và hoành tráng.
Càng gần đến giờ bắt đầu, bầu không khí càng thêm nhộn nhịp. Tiếng cười nói rôm rả hòa cùng âm thanh xe cộ, tạo nên bức tranh sinh động ngay giữa lòng Thủ đô.
Không ít nhóm bạn trẻ chuẩn bị chu đáo như đi dã ngoại, mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, thậm chí có người trải chiếu, mang theo ghế ngồi. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt từng người.
Những ánh mắt sáng rực, những cuộc trò chuyện sôi nổi xoay quanh các lực lượng tham gia diễu binh, về lịch sử, về niềm tự hào dân tộc.

Bạn Nguyễn Bích Ngọc (23 tuổi, Hà Nội) hướng mắt theo từng bước chân dứt khoát của đoàn diễu binh, đôi mắt lấp lánh sự tự hào và xúc động. Với cô gái trẻ, lòng yêu nước không chỉ nằm ở những lời hô hào, mà còn hiện hữu ngay chính cách cô hoà cùng dòng người, dõi theo từng bước đi uy dũng của các chiến sĩ.
"Tình yêu quê hương, đất nước luôn thường trực trong trái tim thế hệ trẻ. Chúng em có cách bày tỏ riêng, không cần quá ồn ào. Đó là khoảnh khắc chúng em vỡ òa, hò reo trước những lực lượng tinh nhuệ, ngày đêm giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc”, bạn Nguyễn Bích Ngọc bày tỏ.

Không ít người đã xin nghỉ làm để dành trọn một ngày để đi tìm vị trí đẹp nhất dõi theo buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Có mặt trên tuyến phố Kim Mã từ 1 giờ chiều nhưng đến tận 8 giờ tối, chị Hương Giang (35 tuổi, Hà Nội) vẫn không giấu được sự háo hức và kiên nhẫn. Với chị, hạnh phúc lớn nhất chính là được sống trên mảnh đất tự do và hòa bình.
Để có được những khoảnh khắc bình yên ngồi trên vỉa hè, lặng ngắm nhìn từng bước chân uy dũng của các chiến sĩ, là sự đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ cha ông. Vì vậy, tôi càng cảm thấy biết ơn và tự hào về Tổ quốc”, chị Hương Giang nhấn mạnh.

Với nhiều người, đây không chỉ là dịp hiếm hoi để được tận mắt chứng kiến sự kiện mang tầm quốc gia, mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu đất nước, lòng biết ơn với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do.
Dù thời tiết có phần oi bức nhưng không ai rời vị trí, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc đoàn quân diễu binh tiến qua.
Những ánh mắt dõi theo, những tràng vỗ tay, những nụ cười phấn khích, những tiếng hò reo… tất cả góp phần tạo nên bầu không khí thiêng liêng, trang trọng.
Còn em Nguyễn Huy Hoàng (12 tuổi) đã cùng gia đình vượt quãng đường từ Hưng Yên lên Hà Nội, để kịp hòa mình vào không khí hào hùng của buổi hợp luyện diễu binh. Dù thời gian diễu binh, diễu hành trong thời gian ngắn nhưng khoảnh khắc ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
"Em cảm thấy vô cùng tự hào và tràn ngập lòng yêu nước. Chứng kiến các cô, chú diễu hành trong tiếng hò reo của mọi người, em thấy đất nước mình thật sự đoàn kết, thống nhất và đồng lòng", em Nguyễn Huy Hoàng cho biết.
Sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tinh thần yêu nước. Qua đó, khẳng định tình yêu nước vẫn đang được thế hệ trẻ gìn giữ và tiếp nối.