Tổng thống Trump chê ảnh bìa tạp chí Time “tệ nhất mọi thời đại”
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phàn nàn về tạp chí Time sau khi ấn phẩm này ca ngợi vai trò của ông trong thỏa thuận hòa bình Trung Đông, kèm theo bức ảnh bìa mà ông gọi là “tệ nhất mọi thời đại”.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 14.10: “Tạp chí Time đã viết một bài khá hay về tôi, nhưng bức ảnh có lẽ là bức tệ nhất mọi thời đại. Họ đã làm "biến mất" tóc tôi, rồi để thứ gì đó lơ lửng trên đầu tôi, trông giống như một chiếc vương miện nhỏ. Thật kỳ lạ!”. Ông gọi đây là “một bức ảnh cực kỳ tệ hại, đáng bị lên án.”
Ấn bản phát hành ngày 13.10 của Time có trang bìa với tiêu đề “His Triumph” (tạm dịch: “Chiến thắng của ông”), đăng bức ảnh chân dung Tổng thống Trump được chụp từ góc thấp. Ánh sáng mạnh khiến phần tóc mái màu bạch kim của ông dường như biến mất.
Theo Time, số báo này ghi nhận “thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump” và coi đây là “bước ngoặt mang tính chiến lược đối với Trung Đông”. Tạp chí ca ngợi vai trò của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza.
Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình bao gồm việc trả tự do cho toàn bộ con tin Israel bị giam giữ ở Gaza và khoảng 2.000 tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel.
Ông Trump cũng nhận được nhiều lời ca ngợi từ cộng đồng quốc tế vì những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Nhiều nhà lãnh đạo khu vực đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các bên, coi đây là bước đi tích cực hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông.