Vẻ đẹp Thành phố Hồ Chí Minh qua những vần thơ thiếu nhi

HỒNG HẠNH

VHO - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thơ thiếu nhi “Thành phố bao điều lạ” do Trần Lê Books và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành đã chính thức ra mắt công chúng.

Vẻ đẹp Thành phố Hồ Chí Minh qua những vần thơ thiếu nhi - ảnh 1
Tập thơ thiếu nhi "Thành phố bao điều lạ" của nhà thơ Hồ Huy Sơn

Tác giả của tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ là nhà thơ Hồ Huy Sơn, sinh năm 1985 tại Nghệ An và hiện là phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh vốn là một cái tên khá quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay với nhiều tập thơ đã xuất bản như Những ngọn đèn thơm, Mùa hè ra biển hay Trái tim của đảo.

Tập thơ lần này là món quà đặc biệt được anh chắt chiu từ tình yêu và sự gắn bó suốt 17 năm qua với thành phố mang tên Bác. Nhà thơ tâm sự rằng ở nơi đây, anh đã chứng kiến bao người bạn đến rồi đi, chính anh cũng có lúc muốn rời xa thành phố này nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại vì tình yêu với mảnh đất hào sảng, hồn hậu cứ thế lớn dần lên và tha thiết hơn theo năm tháng.

Lật mở từng trang sách, độc giả như được bước vào một chuyến du hành đầy thú vị vòng quanh Thành phố. Với các bạn nhỏ đang sinh sống tại TP.HCM, các em sẽ có cảm giác thân thuộc như vừa được đi du lịch một vòng quanh nơi mình sống qua những vần điệu trầm bổng

Còn với các bạn nhỏ ở phương xa, đây lại là dịp để các em khám phá TP.HCM qua từng trang sách, cảm nhận sự sôi động của những địa danh quen thuộc như hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, Thảo Cầm Viên, Sân bay Tân Sơn Nhất, kênh Thị Nghè hay Đường hoa Nguyễn Huệ.

Vẻ đẹp Thành phố Hồ Chí Minh qua những vần thơ thiếu nhi - ảnh 2
Những vần thơ thú vị về TP.HCM

Người ta yêu thành phố này không chỉ vì cảnh đẹp hay sự náo nhiệt của một đô thị không ngủ, mà còn vì cái hồn hậu, hào sảng và nhiệt thành của người dân nơi đây.

Tác giả đã đưa vào tập thơ những câu chuyện ấm lòng về tình nghĩa đồng bào, từ nồi bánh chưng dẻo thơm, những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu gửi tới bà con vùng lũ, cho đến những lời hỏi han, chỉ dẫn thân tình dành cho khách phương xa.

Bên cạnh đó, các bài học về văn hóa, phong tục của người Việt cũng được lồng ghép nhẹ nhàng, điển hình như tục bày mâm ngũ quả ngày Tết với triết lý cầu chúc may mắn của người phương Nam, hay những nét khác biệt ngôn ngữ vùng miền đầy thú vị.

Góp phần làm nên tính hấp dẫn của tập thơ còn phải kể đến những bức tranh minh họa đầy màu sắc, sinh động và dễ thương của họa sĩ trẻ Lạc An, người cũng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Chia sẻ về cơ duyên này, họa sĩ bày tỏ niềm vui khi nhận được lời mời vào một ngày cuối năm 2025.

Nhờ tình yêu sâu sắc với Sài Gòn, hành trình vẽ minh họa diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ khi mỗi bài thơ lại mở ra một chuyến du ngoạn mới. Lời thơ ngây ngô của nhà thơ Hồ Huy Sơn hệt như lời reo vui của một đứa trẻ, dắt tay người họa sĩ đi qua từng trang sách để hoàn thành phần nhìn cho tác phẩm chỉ trong vòng một tháng.

Đánh giá về tập thơ, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận định rằng, để làm thơ cho thiếu nhi, tác giả cần nhất trái tim yêu thương với trẻ em và ánh mắt hồn nhiên của chính mình, và Hồ Huy Sơn có cả hai điều ấy. Đọc thơ anh, độc giả nhí được bước vào một không gian đa dạng sắc màu của những sự vật sinh động, nơi ngay cả một cánh hoa chò nâu bay trên phố cũng có thể dệt nên một câu chuyện đầy cảm xúc.

Nhờ thói quen viết bền bỉ từ thời học sinh, Hồ Huy Sơn nắm bắt rất tốt xu hướng tiếp nhận của người đọc để củng cố dòng chảy thẩm mĩ cá nhân. Ngôn từ và vần điệu của anh không đưa ra những bài học luân lý khô khan mà khơi gợi trí tưởng tượng, cung cấp cho trẻ em những phép ứng xử khoan hòa và nhân hậu.