Quảng Ngãi:

Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho trẻ em làng biển

NHƯ ĐỒNG

VHO - Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, các em học sinh liền ùa đến từng góc bàn, ghế dưới bóng mát của những tán cây xanh ở sân trường để lựa chọn cho mình cuốn sách, truyện yêu thích.

Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho trẻ em làng biển - ảnh 1
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi và nhà báo Trần Đình Quang (thứ 3 bên phải qua) trao tặng “Tủ sách khuyến học” cho Trường THCS Tịnh Kỳ

Sinh ra và lớn lên ở vùng biển nghèo xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn về nguồn sách, tư liệu phục vụ cho việc học tập của học sinh ở địa phương. Nhà báo Trần Đình Quang (nguyên phóng viên Đài PT-TH tỉnh), đã kết nối với Hội Khuyến học tỉnh và các cá nhân, đơn vị trao tặng “Tủ sách khuyến học” cho Trường THCS Tịnh Kỳ.

Ông Quang chia sẻ, từng là học sinh của mảnh đất đầu sóng, ngọn gió ông nhớ lại lời cha dặn, dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng học đến nơi đến chốn, để có một tương lai tươi sáng. Trong chiến tranh, những người thầy dạy ở ngôi trường làng ngày ấy, là chiến sĩ trong Đội công tác của xã Tịnh Kỳ. Nhiều thầy hy sinh anh dũng, để lại niềm tiếc thương trong lòng các thế hệ học trò.

Để đền đáp một phần ân nghĩa với quê hương, đồng thời bày tỏ tri ân thầy, cô đã gieo những con chữ đầu đời, ông Quang đã kết nối, vận động các cá nhân, đơn vị tặng “Tủ sách khuyến học” cho Trường THCS Tịnh Kỳ, với 180 bản sách.

Trong đó, Thư viện Tổng hợp tỉnh tặng 100 bản sách; phần còn lại là của những cá nhân như kiến trúc sư Võ Kim Cương, Đại tá Võ Cao Lợi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Đức Minh...

Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho trẻ em làng biển - ảnh 2
Mô hình “Thư viện xanh” của Trường THCS Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi

“Dù số lượng sách còn khiêm tốn, nhưng đó sẽ là tiền đề khuyến khích phát triển phong trào khuyến học trong nhà trường, là động lực để tôi cùng Hội Khuyến học tỉnh vận động thêm nhiều “Tủ sách khuyến học” hơn nữa. Sắp tới sẽ có thêm 2 điểm đọc sách tại huyện Trà Bồng và huyện Sơn Tây, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng”, ông Quang cho biết.

Mỗi giờ ra chơi, “Thư viện xanh” của trường thu hút các em học sinh. Em nào cũng thể hiện rõ sự hào hứng, thích thú. Em Phan Quốc Vít, lớp 8C, Trường THCS Tịnh Kỳ phấn khởi chia sẻ: “Từ ngày có thư viện ở sân trường, cứ mỗi giờ ra chơi em lại tranh thủ đọc sách tham khảo, giúp em nâng cao kiến thức trong học tập em và các bạn luôn nhắc nhở nhau phải có ý thức giữ gìn tài liệu ở thư viện này thật tốt”.

Không chỉ những đầu sách về học tập, hiểu được sở thích, nhu cầu đọc, giải trí của các em, thư viện nhà trường cũng thường xuyên cập nhật, bổ sung các đầu sách, truyện, báo có nội dung gần gũi với nhi đồng, dạy về kỹ năng sống...

Xếp ngay ngắn cuốn sách tham khảo vừa đọc vào tủ sách, em Trần Đặng Vi Na bày tỏ: “Em thích ngồi đọc sách tại “Thư viện xanh”, ngồi ở dưới gốc cây, cùng các bạn đọc những cuốn sách mình yêu thích, em thấy rất thoải mái”.

Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho trẻ em làng biển - ảnh 3
Học sinh Trường THCS Tịnh Kỳ đọc sách trong giờ ra chơi tại thư viện

Hiệu trưởng Trường THCS Tịnh Kỳ Trương Tất cho biết, hằng năm, nhà trường đều trích kinh phí từ 20 - 25 triệu đồng để bổ sung sách cho thư viện. Tuy nhiên, kiến thức chưa bao giờ là đủ, vì thế, nhà trường rất trân quý tấm lòng của các cá nhân, đơn vị đã tặng sách cho học sinh và giáo viên.

Không những tạo hứng thú đọc sách cho học sinh, “Thư viện xanh” còn góp phần phát triển văn hóa đọc trong môi trường học đường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp cận với sách, báo, rèn luyện thói quen đọc sách để tiếp thu, trau dồi tri thức.

“Thông qua chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, học sinh có thêm kiến thức bổ ích qua những cuốn sách ý nghĩa và học được nhiều điều hay qua những câu chuyện đẹp. Từ đó, góp phần giáo dục cho các em ý thức tự vươn lên trong học tập, cùng nhau thi đua để trở thành con ngoan, trò giỏi”, thầy Tất bày tỏ.