“Tết ngày xưa của mẹ”:
Những vần thơ nhỏ gợi lại Tết sum vầy qua ký ức của một thế hệ
VHO - “Tết ngày xưa của mẹ” là tập thơ thiếu nhi mới của Cao Mai Trang, gợi nhớ Tết tuổi thơ qua vần thơ trong trẻo, giàu cảm xúc, lan tỏa giá trị gia đình.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, NXB Tổng hợp TP.HCM giới thiệu đến bạn đọc nhỏ tuổi tập thơ thiếu nhi Tết ngày xưa của mẹ của tác giả Cao Mai Trang, minh họa bởi họa sĩ Nhật Ánh Phạm.
Tập thơ là lời thủ thỉ dịu dàng của người mẹ thế hệ 9X, kể cho con nghe về những mùa Tết tuổi thơ đã qua – giản dị, thiếu thốn hơn hiện tại, nhưng đong đầy cảm xúc sum vầy và hơi ấm gia đình.
Không đi theo lối kể chuyện cầu kỳ, Tết ngày xưa của mẹ chọn hình thức những bài thơ ngắn, nhịp điệu vui tươi, trong trẻo, xen lẫn hoài niệm.
Đó là Tết của những năm đầu 2000, khi đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng niềm háo hức thì vẹn nguyên: dọn nhà đón Tết, theo mẹ đi chợ, chờ nghỉ học, nồi bánh chưng nghi ngút khói, kẹo Tết ít ỏi mà quý như vàng, hồi hộp đếm lì xì,...
Những hình ảnh quen thuộc ấy được kể lại bằng giọng thơ nhẹ nhàng, gần gũi, như một cuốn nhật ký nhỏ mở ra cho con nghe mỗi độ xuân về.
Cuốn sách dày 56 trang, gồm 50 bài thơ, trải dài không khí Tết từ lúc chuẩn bị đến những ngày đầu năm mới: Tết ngày xưa của mẹ, Dọn nhà, Đi chợ Tết, Bánh chưng, Hoa trưng Tết, Cúng ông Công ông Táo, Xem Táo quân, Khai bút đầu xuân… Qua đó, trẻ nhỏ không chỉ được làm quen với phong tục, tập quán ngày Tết mà còn cảm nhận được nhịp sống gia đình, sự gắn kết giữa các thế hệ.

Tiếp nối sự kết hợp ăn ý từng được ghi dấu qua Tuổi thơ của mẹ và Bé yêu Tổ quốc, Cao Mai Trang và họa sĩ Nhật Ánh Phạm tiếp tục phát huy thế mạnh ở sự đồng điệu giữa thơ và tranh. Minh họa trong sách mang gam màu tươi sáng, nét vẽ mềm mại, thân thiện, giúp thế giới ký ức của “Tết ngày xưa” trở nên sinh động, dễ chạm tới cảm xúc của trẻ em hôm nay.
Điểm đáng chú ý của Tết ngày xưa của mẹ là cách đặt quá khứ và hiện tại trong sự so sánh nhẹ nhàng, không nuối tiếc hay than thở. Tết xưa ít đủ đầy hơn, nhưng Tết nay cũng có những giá trị riêng. Dù ở thời nào, Tết vẫn là dịp để cả gia đình hướng về nhau, là khoảnh khắc của đoàn viên, của những gương mặt thân quen và tiếng cười ấm áp…
Chia sẻ về lý do viết sách thiếu nhi, đặc biệt là thơ, Cao Mai Trang cho biết, động lực xuất phát từ chính nhu cầu của bản thân khi làm mẹ. Giữa rất nhiều đầu sách thiếu nhi đẹp, đa dạng về đề tài và hình thức, chị nhận ra thơ Việt dành cho trẻ em dường như đang thưa vắng.
Từ những ký ức gắn bó với thơ ca suốt tuổi thơ, tác giả mong muốn các em nhỏ hôm nay cũng được tiếp xúc với thơ, để cảm nhận vẻ đẹp, sự giàu có và nhạc tính của tiếng Việt.
Từ Tuổi thơ của mẹ, đến Bé yêu Tổ quốc và nay là Tết ngày xưa của mẹ, hành trình sáng tác của Cao Mai Trang gắn với mong muốn giản dị: kể cho con và cho nhiều đứa trẻ khác, nghe về những giá trị đẹp đẽ đã nuôi dưỡng các thế hệ đi trước.

Khép lại trang sách, dư âm còn đọng lại là nỗi mong ngóng Tết rất đỗi quen thuộc của những người con xa quê mong được trở về nhà, quây quần bên ông bà, cha mẹ. Như chính tinh thần mà tập thơ gửi gắm: Tết không cần lớn lao, chỉ cần đủ yêu thương; không cần cầu kỳ, chỉ cần một bữa cơm đoàn viên và sự hiện diện đầy đủ của những người thân yêu nhất.
Với giọng thơ trong trẻo, nội dung gần gũi và hình thức đẹp, Tết ngày xưa của mẹ là món quà nhỏ ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi trong những ngày đầu xuân, đồng thời cũng là nhịp cầu để cha mẹ và con cái cùng ngồi lại, kể cho nhau nghe câu chuyện Tết của mỗi thế hệ.

RSS