Chạm vào ký ức Tết qua những trang sách
VHO - Đón xuân Bính Ngọ 2026, thị trường sách Tết rộn ràng với nhiều ấn phẩm mới như những “lời chúc đầu năm” bằng chữ nghĩa và nghệ thuật.
Vừa là món quà tinh thần, mỗi cuốn sách vừa mở ra cánh cửa ký ức: Từ phong vị Tết truyền thống, những biểu tượng lịch sử hào hùng đến “nếp Tết” được nuôi dưỡng cho trẻ thơ, để trong nhịp sống hiện đại, người đọc lắng lại để nhớ, để cảm và để gắn kết hơn với gia đình, cộng đồng.

Phong vị Tết cho mùa Xuân mới
Mỗi độ xuân về, bên cạnh sắc đào, sắc mai, bên cạnh tiếng trống lân rộn ràng và nhang trầm ấm áp, văn hóa đọc lại được điểm tô bằng những ấn phẩm đặc biệt mang tên Sách Tết.
Bước sang năm thứ 8, dự án Sách Tết của Đông A tiếp tục hành trình bền bỉ với ấn phẩm Sách Tết Bính Ngọ 2026. Đây là một hợp tuyển phong phú gồm văn, thơ, nhạc, họa, được nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn và sắp xếp thành năm phần: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa. Phần mở đầu gợi lại không khí Tết qua những tác phẩm giàu hình ảnh và cảm xúc như Rồi lại xuân của Nguyễn Tường Bách, Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt của Nguyễn Thị Minh Thái, hay Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến của Xuân Phượng.
Phần Văn quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách: Ma Văn Kháng với Thầm thì hoa nở, Nguyễn Thị Thu Huệ với Quay lại những ngày xưa, Hồ Anh Thái với Người sưu tầm danh thiếp. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cây bút trẻ Võ Đăng Khoa với Ba tháng nữa là lại lập xuân mang đến hơi thở mới mẻ.
Phần Thơ là không gian của nhịp điệu và dư âm, nơi mùa Xuân ngân lên qua vần thơ của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên… cùng mảng thơ thiếu nhi hồn nhiên, tươi vui. Đặc biệt, bài thơ Xuân về của Nguyễn Bính được soi chiếu qua bài bình Một vòng tròn cảm xúc của Võ Anh Minh, tạo nhịp nối tinh tế giữa thơ xuân kinh điển và cảm xúc đương đại.
Phần Nhạc vang lên những ca khúc quen thuộc như Dịu dàng sắc xuân của Nguyễn Nam, Đi về nhà của Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty, hay Lời tỏ tình của mùa xuân của Thanh Tùng. Các bài bình nhạc của Nguyễn Thị Minh Châu góp thêm một tầng cảm xúc riêng cho không gian Tết.
Phần Họa giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi. Họa sĩ chia sẻ: “Tôi không coi công việc mình làm là gì quá cao siêu, chỉ coi như môn tô màu. Cần kiên nhẫn để tô cho đẹp”.
Cũng như mọi năm, từng câu văn câu thơ được dệt nên bằng mảng màu, đường nét bởi minh họa của nhiều họa sĩ: Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Ngô Xuân Khôi, Phạm Công Tâm, Tạ Huy Long, Kim Duẩn, Đặng Hồng Quân, Tất Sỹ, Quyên Thái. Các họa sĩ đã tạo nên một “mùa xuân bằng hình”, nơi tranh không chỉ minh họa cho chữ, mà tự cất tiếng kể câu chuyện của riêng mình.
Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, Hùng tượng - Lương mã cũng được Thái Hà Books giới thiệu như một món quà đặc biệt. Với người Việt, hình ảnh voi chiến giương ngà và ngựa trận tung bờm đã thấm vào ký ức dân tộc, trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, của ý chí giữ nước và của khát vọng mở mang bờ cõi. Mỗi trang sách như một cánh cửa mở về quá khứ, nơi từng nhịp vó, từng tiếng rống của voi đã ghi dấu biết bao mốc son hào hùng. Cuốn sách được in giới hạn 110 bản, với các chi tiết cầu kỳ: In UV trực tiếp lên da thật, vẽ màu đệm thủ công, khiến bờm, gân cơ và dáng vó của chiến mã trở nên sống động, mạnh mẽ và có chiều sâu…

Nuôi dưỡng cảm xúc, “nếp Tết” cho tâm hồn trẻ thơ
Một điểm nhấn khác của mùa sách Tết năm nay là tập thơ thiếu nhi Tết Trường Sa quê em của nhà thơ Lữ Mai. Với dung lượng 86 trang, Tết Trường Sa quê em được xây dựng như một tập truyện thơ dành cho các bạn nhỏ, trong đó nhân vật trung tâm là cô bé Hạt Dưa, 6 tuổi, sinh ra và lớn lên giữa biển đảo Trường Sa. Qua giọng kể hồn nhiên, trong trẻo của Hạt Dưa, không gian Tết nơi đảo xa hiện lên vừa thân quen vừa mới lạ, giúp trẻ em đất liền cảm nhận Trường Sa gần gũi như một miền quê.
Chia sẻ về tác phẩm, nhà thơ Lữ Mai cho biết, chị viết Tết Trường Sa quê em với mong muốn khắc họa Trường Sa đầy thân thương, có trẻ em, gia đình, mùa Xuân và Tết: “Tôi tin rằng trẻ nhỏ cảm nhận đời sống bằng cảm xúc. Từ những điều giản dị, tình yêu và niềm tin sẽ tự nhiên nảy mầm”.
Bên cạnh đó, bước sang năm thứ 5 làm sách Tết, Lionbooks giới thiệu thêm các cuốn sách nhỏ xinh như Nếp Tết nhà mình và Mở ra là thấy Tết, giúp ba mẹ có thêm cách để cùng con gìn giữ và tạo nên “nếp Tết” riêng của gia đình. Theo đó, Tết là những khoảnh khắc ấm áp và đầy niềm vui khi cả nhà ngồi cạnh nhau trong bữa cơm sum vầy, khi cả nhà cùng nhau tạm gác công việc bận rộn thường ngày để dọn dẹp nhà cửa, trang trí, chuẩn bị Tết, và đơn giản là dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn trong ngày đầu năm mới.
Dịp này, sách Tết 2026 Pháo hoa đêm giao thừa của Đinh Tị Books cũng được giới thiệu, gồm 7 câu chuyện thú vị: Nghe mẹ kể Tết xưa, Xuân trên bến Bình Đông, Đường về quê, Đòn bánh tét của Ngoại, Pháo hoa đêm giao thừa, Phong bao lì xì kỳ lạ, Tết có mùi gì. Mỗi câu chuyện là một lát cắt đời sống, vừa gần gũi vừa giàu ý nghĩa. Trẻ em, qua đó không chỉ được nghe kể về phong tục ngày Tết, mà còn học cách trân trọng những giá trị truyền thống, hiểu thêm về nét đặc trưng vùng miền trên đất nước Việt Nam…
Điểm chung của dòng sách Tết năm nay chính là sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại. Trong nhịp sống hối hả, khi Tết đôi khi chỉ còn là những ngày nghỉ ngắn ngủi, một vài bữa tiệc, nhưng những cuốn sách Tết đã và đang khơi gợi lại chiều sâu văn hóa, giúp mỗi người chậm lại để lắng nghe, để nhớ, để cảm. Chúng nhắc ta rằng Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để kết nối, để tri ân, để nuôi dưỡng ký ức và khát vọng.

RSS