Đạo diễn Xuân Phượng ra mắt hồi ký “Chân cứng đá mềm”
VHO - Sáng ngày 29.5, tại Hội Nhà văn TP.HCM đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt hồi ký “Chân cứng đá mềm” của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng. Đây là tập hồi ký thứ ba của bà, tiếp nối sự thành công của hai tác phẩm trước đó là “Gánh gánh... gồng gồng…” và “Khắc đi... khắc đến”.

Bộ ba hồi ký này được ví như một bức chân dung toàn diện và sống động về cuộc đời của một người phụ nữ phi thường, người đã đi qua nhiều vai trò lịch sử từ bác sĩ, kỹ thuật viên thuốc nổ, thông dịch viên cho đến phóng viên chiến trường, đạo diễn phim tài liệu và nhà hoạt động văn hóa.
Chia sẻ về “đứa con tinh thần” mới, nhà văn Xuân Phượng cho biết, việc tái hiện hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh và kháng chiến là một thử thách không hề dễ dàng do độ lùi quá xa của thời gian.
Trong tập hồi ký này, tác giả chọn kể lại những chuyến đi, những lần ghi hình để lại dấu ấn sâu đậm nhất, đặc biệt là thời khắc lịch sử ngày 30.4.1975 khi bà theo chân đoàn quân tiến vào Sài Gòn và chứng kiến chính quyền cũ tuyên bố đầu hàng. Những thước phim tư liệu quý giá năm ấy đã giúp bộ phim Khi tiếng súng vừa tắt giành giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig (Đức) vào năm 1976.
Giải thích về hình ảnh những đứa trẻ thả diều trên bìa sách, nữ đạo diễn 97 tuổi xúc động bày tỏ đó chính là biểu tượng của tự do, khát vọng và là lời nhắn nhủ thế hệ sau hãy luôn không ngừng nuôi dưỡng ước mơ. Ở tuổi gần bách niên, việc bà cố gắng hoàn thành cuốn sách chính là mong muốn được chia sẻ trọn vẹn quãng đời và nghiệp làm nghề đầy thăng trầm với độc giả.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Bích Ngân bày tỏ niềm ngưỡng mộ trước một cuộc đời, mà khi soi vào người ta không chỉ thấy chiều dài thời gian mà còn cảm nhận được chiều sâu của lịch sử và tình yêu vô bờ bến của một trái tim tận hiến. Ở tuổi gần tròn một thế kỷ, đạo diễn Xuân Phượng vẫn giữ vẹn nguyên sự tinh anh, nồng hậu và tràn đầy năng lượng thắp lửa cho sáng tạo.
Trong khi đó, dưới góc nhìn chuyên môn, PGS.TS. Bùi Thanh Truyền nhận định nếu hai tác phẩm trước mang nét duyên dáng, thận trọng thì Chân cứng đá mềm đã khắc họa rõ nét chân dung một người nghệ sĩ tha thiết yêu dân tộc.
Ông cũng đặc biệt đánh giá cao thủ pháp "giễu nhại" chính mình trong tác phẩm, đồng thời khẳng định chỉ một người đã đi qua đủ mọi thăng trầm của cuộc đời mới có thể tự trào về những ưu điểm lẫn nhược điểm của bản thân một cách đáng yêu và sâu sắc đến thế.

RSS