Tôn vinh Đạo Hiếu tại Lễ tri ân cha mẹ bên dòng sông Hàn
VHO - Trong ánh hoàng hôn dần buông bên dòng sông Hàn (TP. Đà Nẵng), những người con cúi đầu trước cha mẹ, trao những đóa hồng, những cái ôm thật chặt và những lời yêu thương có lẽ đã cất giữ suốt nhiều năm.

Có người nghẹn ngào nói lời cảm ơn cha mẹ. Có người bật khóc khi lần đầu tiên ôm cha mẹ trước đám đông. Cũng có những mái đầu bạc lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi nghe con mình nói: "Con yêu bố mẹ."
Không chỉ những người tham dự, nhiều du khách đứng dọc tuyến phố đi bộ Bạch Đằng nối dài cũng lặng người trước những hình ảnh dung dị mà lay động ấy.
Giữa nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ dường như đang diễn ra rất nhanh, Lễ hội “Bách thiện Hiếu vi tiên - Lễ tri ân cha mẹ 2026” đã mang đến một khoảng lặng hiếm có để mỗi người trở về với cội nguồn của yêu thương.

Tối 4.7, tại Phố đi bộ Bạch Đằng nối dài (Vòng Bán nguyệt), phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng, Lễ hội “Bách thiện Hiếu vi tiên - Lễ tri ân cha mẹ 2026” được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Lân - Sư - Rồng Hòa Cường mở rộng lần thứ I, năm 2026, với chủ đề “Khát vọng vươn mình”.
Đây là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tôn vinh đạo hiếu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời góp phần xây dựng không gian văn hóa cộng đồng giàu tính kết nối, tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện du lịch hè của TP. Đà Nẵng.

Tham dự chương trình có lãnh đạo TP. Đà Nẵng, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường; các nhà nghiên cứu văn hóa, đại diện doanh nghiệp, cơ quan báo chí cùng hàng nghìn người dân và du khách.
Điều đặc biệt của lễ hội năm nay là hơn 400 gia đình, nhiều gia đình có đủ ba thế hệ, đã cùng hội tụ để thực hiện những nghi thức tri ân cha mẹ. Mỗi cái nắm tay, mỗi cành hoa trao tặng, mỗi lời cảm ơn đều trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, làm nên một không gian văn hóa cộng đồng đậm yêu thương.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Cường khẳng định, việc tổ chức “Bách thiện Hiếu vi tiên - Lễ tri ân cha mẹ 2026” không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, du lịch của địa phương mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững của dân tộc Việt Nam.
Nếu lễ hội mang đến những xúc cảm bằng hình ảnh thì những chia sẻ của đồng thầy Huyền Tích, thủ nhang đền Cô Bé Ngai Vàng, lại mở ra chiều sâu văn hóa của chương trình.
Theo đồng thầy Huyền Tích, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, những lời dạy “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” vẫn là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn người Việt. “Bách thiện Hiếu vi tiên” không chỉ đề cao chữ Hiếu mà còn lấy chữ Nghĩa làm gốc để xây dựng gia đình và xã hội.

Ông cho rằng cha mẹ là cội nguồn của yêu thương, là những người âm thầm hy sinh cả tuổi thanh xuân, mồ hôi và nước mắt để nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Có những công lao không thể đong đếm bằng vật chất, có những tình thương không thể diễn tả bằng lời. Dù đi đâu, thành công đến đâu, mỗi người con vẫn luôn có một nơi để trở về, đó là vòng tay của cha mẹ.
“Bởi người biết hiếu kính với cha mẹ sẽ biết kính trọng tổ tiên, biết yêu quê hương, đất nước và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Một gia đình hiếu nghĩa sẽ làm nên một xã hội nhân văn; một xã hội nhân văn sẽ làm nên một quốc gia hưng thịnh”, đồng thầy Huyền Tích nhấn mạnh.
Thông điệp ấy như được hiện hữu trong từng hoạt động của Lễ hội. Không gian “Gửi niềm yêu thương”, khu trải nghiệm văn hóa gia đình, lễ tri ân cha mẹ, hoạt động trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi... đều hướng người tham dự đến sự sẻ chia, lòng biết ơn và tình yêu thương giữa các thế hệ.
Điều đáng quý là Lễ hội không chỉ chạm đến cảm xúc của người lớn mà còn gieo những hạt mầm của đạo hiếu trong tâm hồn trẻ nhỏ.
Em Phạm Minh Khánh (phường Hội An), chia sẻ sau chương trình em càng thương bố mẹ hơn và muốn học tập thật tốt, ngoan ngoãn, phụ giúp những công việc phù hợp để bố mẹ vui lòng.

Nhiều phụ huynh cũng xem đây là một bài học sống động về giáo dục gia đình. Chị Huỳnh Thị Phương Mai (phường Hoà Cường) cho biết, điều chị mong nhất sau chương trình là các con biết yêu thương, biết nói lời cảm ơn, biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và hiểu rằng lòng biết ơn được bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Chị Hoàng Thị Thanh Tuyền (phường Hoà Cường) chia sẻ, chỉ một lời chào khi cha mẹ đi làm về, một câu hỏi: “Mẹ có mệt không?” hay sự chủ động giúp đỡ việc nhà cũng đủ làm nên niềm hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ.
Không chỉ người Việt, nhiều du khách quốc tế cũng xúc động khi tham dự Lễ hội. Camille, du khách đến từ Pháp, cho biết chị chưa từng biết đến một chương trình nào để mọi người cùng bày tỏ lòng biết ơn dành cho cha mẹ như ở Việt Nam.

Trong khi đó, Tatiana, du khách đến từ Nga, ấn tượng với không gian tổ chức bên dòng sông Hàn và cho rằng tình yêu dành cho cha mẹ là giá trị chung của mọi dân tộc, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay văn hóa.
Khi màn đêm dần buông xuống trên dòng sông Hàn, những cái ôm vẫn nối dài, những bông hồng vẫn được trao đi và những lời yêu thương vẫn còn vang lên giữa quảng trường. Lễ hội “Bách thiện Hiếu vi tiên - Lễ tri ân cha mẹ 2026” khép lại, nhưng dư âm của nó còn ở lại trong lòng mỗi người tham dự.
Không chỉ góp thêm một điểm nhấn cho mùa du lịch hè của Đà Nẵng, Lễ hội đã nhắc mỗi người về một điều tưởng như rất giản dị nhưng đôi khi dễ bị lãng quên: gia đình luôn là nơi bắt đầu của mọi yêu thương và chữ Hiếu vẫn là cội nguồn của mọi điều thiện.
Khi mỗi mái ấm đều được gìn giữ bằng lòng biết ơn và sự yêu thương, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục được trao truyền, làm nên sức mạnh bền vững của cộng đồng và của dân tộc Việt Nam.


RSS