Thanh Hóa điều chỉnh đầu tư Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên đê sông Mã
VHO - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14.6.1972 tại đê sông Mã, nay thuộc phường Hàm Rồng, với tổng mức đầu tư mới gần 130 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30.12.2025.
Theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ký, dự án được điều chỉnh tên, địa điểm, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện nhằm phù hợp với quy hoạch hành chính và tình hình đầu tư hiện nay.
Cụ thể, địa điểm đầu tư được chuyển từ phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa sang phường Hàm Rồng, sau khi hoàn tất sắp xếp lại đơn vị hành chính địa phương.
Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ hơn 125,4 tỉ đồng lên 129,9 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh hơn 88,3 tỉ đồng, còn lại là vốn ngân sách TP.Thanh Hóa (bố trí trước khi sắp xếp chính quyền hai cấp) hơn 41,6 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn tiếp tục là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Các sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở VHTTDL được giao phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện.
Bi tráng đê sông Mã – nơi thầy trò mãi mãi nằm lại
Mùa mưa năm 1972, nước sông Mã dâng cao, trong khi trước đó ít tháng, bom Mỹ bắn phá cầu Hàm Rồng đã khiến tuyến đê sông Mã bị tàn phá nghiêm trọng. Nguy cơ vỡ đê, ngập lụt toàn thị xã Thanh Hóa và vùng phụ cận trở nên cấp bách.
Để bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch phục vụ chiến trường miền Nam và phòng chống lũ lụt, tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng khẩn cấp bồi đắp đoạn đê xung yếu từ Nam Ngạn đến Hàm Rồng, ngay giữa lúc máy bay Mỹ liên tục đánh phá ác liệt.
Thời điểm ấy, có tới 2.000 người tham gia đắp đê, trong đó hàng trăm là học sinh, sinh viên, giáo viên từ Trường Y và Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa.
Lúc 9 giờ sáng ngày 14.6.1972, khi mọi người đang miệt mài lao động trên công trường, máy bay Mỹ bất ngờ ập tới ném bom, cướp đi sinh mạng 64 giáo viên, học sinh, những người tuổi đời còn rất trẻ, mang trong tim khát vọng cống hiến và lòng yêu nước nồng nàn.
Sự hy sinh của họ đã trở thành biểu tượng bi tráng về tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của tuổi trẻ xứ Thanh trong kháng chiến chống Mỹ.
Khi hoàn thành, Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên đê sông Mã sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời là điểm đến văn hóa – lịch sử của nhân dân và du khách, lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

RSS