Phiêu lãng trên thành phố sáng tạo về âm nhạc
VHO - Đoạn đường đèo hơn chục cây số đưa chúng tôi tới thôn Măng Lin (phường 7, TP Đà Lạt), nơi tọa lạc không gian âm nhạc Mây lang thang - điểm đến quen thân của tín đồ yêu nhạc trên “Thành phố tình yêu”. Hoàng hôn mùa đông càng khiến giai điệu trữ tình trong không gian âm nhạc này vang lên thật ngọt.
Những chiều nhạc trên mây tại thành phố cao nguyên đến nay đã trở thành điểm hẹn với nhiều du khách. Không ít vị khách sẵn sàng chi tiền để được sống trong những buổi chiều lãng mạn như thế.

Cho những chiều phiêu lãng
Không gian âm nhạc Mây lang thang ở Măng Lin bữa ấy gần kín 700 chỗ ngồi. Nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, giọng ca quen thuộc của những chiều nhạc trên mây đang “phiêu” bồng bềnh giữa mây trời. Chàng trai trẻ quản lý Không gian âm nhạc Mây lang thang Đà Lạt cười: “Bữa nay Mây bán vé cho nhiều khán giả Hà Nội bay vô chỉ để xem show Phan Mạnh Quỳnh!”.
Công nghiệp giải trí từ âm nhạc của Đà Lạt trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu cụ thể, từ những địa chỉ cụ thể như vậy. Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng Trần Thanh Hoài nói: “Đà Lạt là thành phố có nhiều tên gọi hấp dẫn: Thành phố mộng mơ, Thành phố ngàn hoa, Thành phố tình yêu và đặc biệt, còn được nhắc đến là Thành phố của những bản tình ca. Những lợi thế đó tạo tiềm năng để thành phố phát triển công nghiệp văn hóa. Nhiều địa chỉ quen thuộc về âm nhạc có Mây lang thang, Lululola, Amazing, Phố bên đồi…”.
Mây lang thang là mô hình sáng tạo về âm nhạc tiên phong ở Đà Lạt, hướng đến việc tạo nên không gian âm nhạc độc đáo, tận dụng khí hậu tuyệt vời của thành phố cao nguyên. “Khí hậu rất đặc trưng của Đà Lạt, cộng với thời điểm các show diễn vào chiều hoàng hôn đã tạo nên sức hút thú vị với khán giả yêu âm nhạc. Rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền, bỏ thời gian để đến Mây, để trải nghiệm âm nhạc trong không gian hiếm có...”, quản lý Mây chia sẻ.
Không gian đẹp, lãng mạn và phù hợp cho những chiều nhạc trên mây này nằm tại Măng Lin, cách trung tâm Đà Lạt chừng 13 cây số. Đây không chỉ là điểm hẹn của nhiều ca sĩ trẻ như Hà Nhi, Quốc Thiên, Nguyễn Trần Trung Quân, Phan Mạnh Quỳnh… mà rất nhiều giọng ca gạo cội như Bằng Kiều, Lệ Quyên, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Tô Chấn Phong… cũng thường xuyên có những show diễn hút hồn.
Những không gian âm nhạc như Mây lang thang là minh chứng sinh động cho sức sống của một thành phố sáng tạo về âm nhạc. Vượt qua những thách thức ban đầu, Mây lang thang dần có nguồn thu ổn định và mở rộng thêm nhiều chi nhánh trên toàn quốc: Đà Lạt, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Phan Thiết, Cần Thơ. Riêng tại Đà Lạt, số show hằng tháng ước chừng 10-15, trung bình 3 show/tuần. “Nhiều khán giả mê không gian của Mây, yêu mến những giọng ca trữ tình nên sẵn sàng chi tiền để được sống trong những buổi chiều phiêu lãng. Chẳng hạn, hàng trăm khán giả yêu mến Phan Mạnh Quỳnh đã bay từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác đến Mây để thưởng thức giọng ca “Ngày chưa giông bão”. Mỗi ca sĩ đến Mây đều có lượng khán giả riêng của mình. Điều đó khiến chúng tôi thêm vững tin để có những bước đi xa hơn”, đại diện Mây cho biết.

Để thương hiệu thành phố âm nhạc thăng hoa
Tiếng đàn ghi ta dịu nhẹ phát ra từ một góc nhỏ của Stop And Go Art Space, một không gian nhỏ xinh xắn trên đường Lý Tự Trọng. Trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo dốc núi, đặc trưng của địa hình Đà Lạt đã và sẽ tiếp tục diễn ra các triển lãm nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa, biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt… Điều đặc biệt là ở cuối con đường, du khách sẽ có thêm những trải nghiệm với dự án Phố bên đồi, nơi tiên phong tạo ra một nền tảng kết nối các nguồn lực trong cộng đồng, xây dựng thương hiệu “Đà Lạt - Thành phố Nghệ thuật” thông qua các dự án cộng đồng đa liên ngành.
Chúng tôi gặp chàng trai trẻ Nguyễn Văn Vinh trong một chiều đông Đà Lạt, với cây đàn ghi ta tại Stop And Go Art Space. Vinh cười hồn hậu: “Âm nhạc Đà Lạt nổi tiếng không chỉ với những không gian rộng mở như Mây lang thang, Lululola mà cũng rất cuốn hút với những quán nhạc chơi acoustic như Stop And Go, Sense Café acoustic… Du khách biết đến Đà Lạt nhờ âm nhạc ngày càng nhiều. Ngày trước đa phần chỉ là những buổi du ca, nhưng giờ đây là những đêm biểu diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp, những không gian sáng tạo đầy sức hút…”, cậu trai trẻ nói.
Việc Đà Lạt gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực âm nhạc khiến những không gian âm nhạc thêm thăng hoa. Ông Trần Thanh Hoài chia sẻ, không phải đến khi gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO, mà đã từ lâu, âm nhạc được xem như một phần làm nên bản sắc rất riêng của thành phố. Những không gian sáng tạo như Lululola, Amazing, Mây lang thang, Phố bên đồi… đến nay có nguồn thu rất tốt.
Từ những năm 30 của thế kỷ trước, những ban nhạc Jazz của thế giới đã về nhà hàng Thủy Tạ để biểu diễn. Chất phiêu bồng lãng tử và tình yêu âm nhạc dường như đều luôn thường trực ở mỗi người dân xứ ngàn hoa. Có câu nói, cứ ba người Đà Lạt thì một người biết đánh đàn, thành phố cao nguyên nổi tiếng với gia tài đồ sộ trên 300 bài hát, trong đó có nhiều ca khúc của những nhạc sĩ nổi tiếng như Đình Nghĩ, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Phú Quang… Vùng đất của thi nhạc, điện ảnh này cũng là nơi giữ chân nhiều lữ khách, nơi lui tới của nhiều bậc tao nhân mặc khách như Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, nhà thơ Quang Dũng, nhà thơ Du Tử Lê, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường…
Ông Trần Thanh Hoài chia sẻ: “Sau khi đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo về âm nhạc, điều quan trọng là giữ danh hiệu đó như thế nào. Chủ trương của Lâm Đồng là phải làm được nhiều hơn những gì đã cam kết”.

Trong bối cảnh đời sống công nghiệp 4.0, Đà Lạt vẫn lấy văn hóa, âm nhạc và nhiều loại hình nghệ thuật khác để định hướng, dẫn dắt cho sự phát triển. Những trăn trở cho sự thăng hoa, mang lại nguồn thu từ công nghiệp văn hóa nhưng vẫn giữ được những yếu tố văn hóa gốc là bài toán căn cốt. Ông Trần Thanh Hoài nhấn mạnh, trong nhiều cam kết sau khi Đà Lạt trở thành Thành phố sáng tạo về âm nhạc, có một cam kết chúng tôi luôn tâm niệm là dù phát triển như thế nào thì Đà Lạt vẫn phải giữ được nét riêng, trong đó yếu tố văn hóa gốc Tây Nguyên của người Cơ Ho, Chu Ru, Mạ… phải được đặt hàng đầu, thậm chí phải là những yếu tố căn bản, mang giá trị dẫn dắt.
“Chưa có một thống kê chính xác, nhưng nếu như công nghiệp điện ảnh những năm gần đây mang lại nguồn thu cho địa phương hơn 100 tỉ đồng thì công nghiệp giải trí từ âm nhạc cũng không thua kém…”, lãnh đạo ngành Văn hóa tỉnh Lâm Đồng chia sẻ. Nhận thức tiềm năng, dư địa mà âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác sẽ mang tới những phát triển đột phá cho thành phố trong tương lai, Đà Lạt xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư bài bản nhằm phát triển các không gian sáng tạo, không chỉ về cơ chế chính sách mà cả về nguồn lực.
Giữa cuộc sống bộn bề, trong làn khói sương bảng lảng, Đà Lạt vẫn vang lên thanh âm đại ngàn của những buổi chiều đầy ắp nhạc: Nhạc của âm điệu, nhạc của lòng người. Ở từng góc nhỏ, thành phố xứ sở tình yêu vẫn miệt mài, kiên trì nâng niu từng giá trị đã hằn in trong tiềm thức. Với người Đà Lạt, nhắc đến danh hiệu Thành phố sáng tạo sẽ không chỉ cần nỗ lực thực hiện cam kết với UNESCO mà xa hơn, chính là cam kết cho dòng chảy nghệ thuật trong sức sống nội tại của một thành phố với tuổi đời hơn 130 năm hình thành và phát triển.