Nhiều thế hệ người dân Gia Lai tìm đến bảo tàng, thành kính nhớ Bác
VHO - Đúng vào ngày sinh của Bác, từ rất sớm, dòng người đã tìm về Bảo tàng tỉnh Gia Lai tại phường Pleiku, nơi có không gian thờ tự Chủ tịch Hồ Chí Minh, để dâng nén hương thơm tưởng nhớ Người. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, mỗi người đến đây đều mang theo một tấm lòng thành kính đối với vị Cha già của dân tộc.

Trong sáng nay, khuôn viên bảo tàng tại Pleiku đã đông dần lên bởi nhiều đoàn người từ các xã, phường trong tỉnh tìm về. Người mặc áo cựu chiến binh, người trong trang phục thanh niên xung phong, có cả những em nhỏ tay cầm hoa cùng thầy cô giáo đứng ngay ngắn chuẩn bị vào dâng hương.
Không khí nơi đây vừa thiêng liêng vừa gần gũi, như một cuộc gặp gỡ của nhiều thế hệ cùng chung lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu.
Trong hàng người chậm rãi bước lên dâng hương có bà Trịnh Thị Vun, 82 tuổi, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng hơn 20 năm qua, bà Vun cùng đồng đội là những cựu thanh niên xung phong đều đặn có mặt tại đây mỗi dịp sinh nhật Bác. Với bà, việc dâng hoa, dâng hương cho Bác đã trở thành một điều thiêng liêng như một phần ký ức không thể thiếu.
Theo bà Vun, với thế hệ từng đi qua chiến tranh, hình ảnh Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu mà còn là điểm tựa tinh thần để họ sống tốt, sống nghĩa tình hơn mỗi ngày.


Nhìn những bức ảnh, kỷ vật về Bác trong bảo tàng, bà như nhớ lại cả một thời tuổi trẻ gian khó nhưng đầy niềm tin. “Đất nước phát triển là nhờ ơn Bác, các anh hùng liệt sĩ đã có công vì nước cho nên người dân phải tiếp bước, mua hoa quả dâng lên Bác trong ngày sinh nhật vì đó là cái tâm của mình”, bà Vun xúc động nói.
Những lời chia sẻ mộc mạc của bà Vun khiến nhiều người xúc động. Với những người từng đi qua chiến tranh, ký ức về Bác Hồ luôn hiện hữu trong từng chặng đường của cuộc đời. Vì thế, dù thời gian có qua đi, tình cảm dành cho Bác vẫn luôn nguyên vẹn như ngày nào.
Trong bộ quân phục chỉnh tề, ông Đỗ Trọng Thạch, cựu chiến binh phường Pleiku đã có mặt từ sớm cùng đồng đội để dâng hoa tưởng nhớ Bác. Những mái đầu bạc đứng nghiêm dưới tượng Bác, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào và biết ơn.
Sau nghi thức dâng hương, nhiều người nán lại rất lâu để cùng ôn lại những câu chuyện về Bác, về những năm tháng chiến đấu gian khó của dân tộc.
Theo ông Thạch, nhiều năm nay, cứ đến ngày sinh nhật Bác, Hội cựu chiến binh địa phương đều tổ chức cho hội viên đến dâng hương, xem đây là dịp để nhắc nhở nhau tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.
“Toàn dân Việt Nam đều nhớ về công ơn của Bác. Gìn giữ và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, sau khi rời quân ngũ về cuộc sống đời thường, tôi cũng lo cho kinh tế gia đình, giáo dục con cháu phấn đấu trở thành công dân tốt.
Giờ đây, các con tôi giờ cũng đều trưởng thành và cũng đều công tác trong lực lượng vũ trang”, ông Thạch chia sẻ.


Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, ngày sinh nhật Bác hôm nay còn có rất nhiều em nhỏ được cha mẹ, thầy cô đưa đến tham quan, biểu diễn văn nghệ và nghe kể chuyện về Bác Hồ. Tiếng hát thiếu nhi vang lên trong khuôn viên bảo tàng khiến không khí thêm ấm áp và gần gũi.
Nhiều em nhỏ chăm chú lắng nghe thầy cô kể chuyện về cuộc đời của Bác, về hành trình tìm đường cứu nước và tình yêu thương mà Bác dành cho thiếu nhi cả nước.
Tại sân bảo tàng, những tiết mục múa hát về Bác được các cô giáo và học sinh chuẩn bị chu đáo. Những bài hát quen thuộc về Bác Hồ vang lên giữa không gian tháng 5 khiến nhiều người lớn tuổi xúc động, lặng lẽ đứng xem rồi mỉm cười khi nhìn thấy thế hệ nhỏ hôm nay đang tiếp nối tình yêu dành cho Bác.
Cô giáo Phạm Thị Nhã Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Hoa Sen, xã Ia Grai cho biết: "Nhà trường mong muốn thế hệ trẻ sau này luôn hướng về cội nguồn, biết về những công ơn, nhất là đối với Bác và các chú bộ đội đã hy sinh để có được độc lập như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng mong rằng, các cháu biết về cội nguồn, chăm ngoan học giỏi, lớn lên sẽ là công dân tốt cho đất nước và xã hội”.
Còn cô Nguyễn Thị Phương, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku chia sẻ, việc cho trẻ tham gia các hoạt động ý nghĩa trong ngày sinh nhật Bác không chỉ giúp các em có thêm trải nghiệm mà còn hình thành tình yêu quê hương đất nước từ những điều gần gũi nhất.
Giữa nhịp sống hôm nay, những hoạt động tri ân trong ngày sinh nhật Bác ở Gia Lai vẫn diễn ra bình dị như thế. Chỉ bằng nén hương thơm, bó hoa tươi hay lời ca tiếng hát của trẻ nhỏ, tình cảm của người dân dành cho Bác Hồ vẫn luôn chân thành và bền chặt theo năm tháng.

RSS