Khánh Hòa: Lễ hội Am Chúa năm 2026 - Nơi hội tụ hồn thiêng đất mẹ

XUÂN HƯỚNG

VHO - Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Am Chúa năm 2026 tại núi Đại An (Khánh Hòa) đang dần hoàn tất, hứa hẹn một không gian văn hóa tâm linh trang nghiêm, đậm đà bản sắc và hướng về cội nguồn dân tộc.

Khánh Hòa:  Lễ hội Am Chúa năm 2026 - Nơi hội tụ hồn thiêng đất mẹ - ảnh 1
Toàn cảnh khu vực núi Đại An - nơi diên ra Lễ hội Am Chúa

Huyền thoại Mẹ Xứ Sở và hồn thiêng núi Đại An

Những ngày này, không khí Lễ hội Am Chúa đang trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, con đường đến núi Đại An, xã Diên Điền được chỉnh trang khang trang, cùng với sắc cờ, hoa đỏ thắm.

Lãnh đạo UBND xã Diên Điền cho biết, địa phương đã chính thức ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Am Chúa năm 2026 và đang hoàn tất các khâu tổ chức cuối cùng. Lễ hội năm nay không chỉ nhằm duy trì hoạt động tín ngưỡng, mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc.

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 17.4.2026 (nhằm mùng 1-3 âm lịch) và diễn ra liên tục cho đến khi bế mạc vào ngày 19.4.2026 (nhằm mùng 3-3 âm lịch). Trong ba ngày hội chính, sự kết hợp hài hòa giữa phần "Lễ" trang trọng và phần "Hội" rộn ràng được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc.

Các nghi thức truyền thống sẽ được tái hiện một cách chuẩn mực, sinh động, từ lễ dâng hương, dâng hoa của các đoàn đại biểu và khách hành hương đến lễ tế cổ truyền cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đặc biệt, lễ khai sắc Thánh Mẫu - một trong những nghi lễ linh thiêng nhất - sẽ được cử hành trong không khí thành kính, đan xen cùng các hoạt động biểu diễn hát văn và múa bóng, những loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ Mẫu.

Khánh Hòa:  Lễ hội Am Chúa năm 2026 - Nơi hội tụ hồn thiêng đất mẹ - ảnh 2
Cổng vào Am Chúa

Theo Trung tâm Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa, Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Am Chúa không chỉ là quần thể kiến trúc cổ kính mà còn được xem là “linh hồn” trong đời sống tâm linh của người dân xứ Trầm Hương. Tọa lạc trên sườn núi Đại An, di tích gắn với truyền thuyết Thiên Y A Na Thánh Mẫu - vị Mẹ Xứ Sở được tôn kính là người khai sáng và che chở cho vùng đất Nam Trung Bộ.

Theo huyền thoại, bà chính là tiên nữ giáng trần, có công dạy dân cách cày cấy, dệt vải, đặt ra các lễ nghi và phép tắc để dân chúng an cư lạc nghiệp. Chính vì lẽ đó, Am Chúa được tôn vinh là nơi phát tích của tục thờ Mẫu tại Khánh Hòa.

Dù dấu tích thời gian đã làm mờ đi thời điểm khởi dựng chính xác, nhưng với những sắc phong từ triều Nguyễn còn lưu giữ cùng các hạng mục kiến trúc đặc trưng như cổng tam quan, bái đường, chính điện..., di tích đã khẳng định được giá trị lịch sử lâu đời và chính thức được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 1999.

Mục tiêu đón hàng vạn du khách

Theo Ban tổ chức, điểm mới trong công tác tổ chức Lễ hội Am Chúa năm 2026 chính là sự chú trọng đặc biệt vào tính văn minh và sự bền vững của di sản. Ban tổ chức quán triệt sâu sắc việc đảm bảo tính trang nghiêm, tuyệt đối tránh tình trạng phô trương hình thức hay sa đà vào các hoạt động mê tín dị đoan.

Bên cạnh đó, Lê hội không chỉ dành riêng cho những người con Khánh Hòa trở về mà còn hướng đến thu hút hàng vạn du khách thập phương. Trong không khí khói hương bảng lảng quyện hòa cùng tiếng trống hội rộn ràng, mỗi người khi đặt chân đến đây đều có thể tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn, cùng hướng về cội nguồn để nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và đất nước.

Khánh Hòa:  Lễ hội Am Chúa năm 2026 - Nơi hội tụ hồn thiêng đất mẹ - ảnh 3
Nghi thức Lễ hội Am Chúa

Việc tổ chức thành công Lễ hội sẽ góp phần khẳng định mạnh mẽ vị thế của tỉnh Khánh Hòa trên bản đồ du lịch văn hóa - tâm linh quốc gia. Đây là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nơi quá khứ và hiện tại giao hòa để cùng thắp sáng những giá trị nhân văn cao đẹp.

Khi ngày khai hội đang đến gần, không khí tại núi Đại An đang dần nóng lên bởi sự kỳ vọng và lòng thành kính. Tất cả đã sẵn sàng để đón chào một mùa Lễ hội Am Chúa thành công rực rỡ, để bóng dáng Mẹ Xứ Sở mãi mãi tỏa sáng và che chở cho vùng đất này trường tồn cùng thời gian.