Khai hội Phủ Suối: Dòng người thành kính về miền linh thiêng xứ Thanh

NGUYỄN LINH

VHO - Lễ hội Phủ Suối 2026 vừa khép lại, để lại dư âm sâu đậm về một không gian văn hóa – tâm linh giàu bản sắc.

Khai hội Phủ Suối: Dòng người thành kính về miền linh thiêng xứ Thanh - ảnh 1
Đoàn rước từ Nhà văn hóa qua chùa Thanh Vân về Phủ Suối

Từ nghi lễ rước kiệu trang nghiêm đến dòng người thành kính dâng hương, tất cả góp phần làm nên một mùa lễ hội nhiều ý nghĩa giữa lòng xứ Thanh.

Dòng người trẩy hội và không gian linh thiêng lan tỏa

Những ngày đầu tháng 5, khu Di tích Phủ Suối (phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa) như bừng thức trong không khí lễ hội.

Từng dòng người từ khắp nơi đổ về, mang theo lòng thành kính, niềm tin và những ước nguyện giản dị cho một năm an lành.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên phủ đã rợp khói hương. Trong không gian trầm mặc, tiếng chuông, tiếng mõ xen lẫn lời khấn nguyện khiến nhịp sống dường như chậm lại.

Người dân, du khách lặng lẽ bước vào chính điện, dâng nén hương thơm, gửi gắm những mong cầu về sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội năm nay chính là nghi thức rước kiệu truyền thống, một nghi lễ mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đoàn rước khởi hành từ Nhà văn hóa phường Bỉm Sơn, qua chùa Thanh Vân, tiến về Phủ Suối trong âm thanh rộn rã của trống chiêng, trong sắc màu rực rỡ của cờ hội.

Dẫn đầu đoàn là đội múa lân sôi động, tiếp đến là đội cờ ngũ sắc tung bay trong gió, rồi các bô lão, đội tế lễ trong trang phục truyền thống chỉnh tề.

Theo sau là đông đảo nhân dân và du khách, mỗi người một tâm thế nhưng cùng chung một hướng về cội nguồn.

Khai hội Phủ Suối: Dòng người thành kính về miền linh thiêng xứ Thanh - ảnh 2
Đoàn rước kiệu trang nghiêm tiến về Phủ Suối trong ngày hội

Dọc theo tuyến đường đoàn rước đi qua, không khí trở nên trang nghiêm nhưng không kém phần rộn ràng.

Nhiều người dân đứng hai bên đường, chắp tay thành kính khi kiệu đi qua, tạo nên một hình ảnh đẹp về niềm tin và sự gắn kết cộng đồng.

Một người dân địa phương chia sẻ, lễ rước không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mà còn là “sợi dây” kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở thế hệ hôm nay về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Sau nghi thức rước kiệu, hồi trống khai hội vang lên giữa không gian linh thiêng như một lời hiệu triệu.

Âm thanh dồn dập, mạnh mẽ không chỉ mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các nghi thức tế lễ cổ truyền được tổ chức bài bản với sự tham gia của đội tế lễ, nhạc lễ, trang phục truyền thống…

Tất cả được phục dựng công phu, tái hiện sinh động đời sống tâm linh đặc sắc của người dân xứ Thanh.

Di sản trăm năm và hành trình hồi sinh giữa đời sống hiện đại

Nằm dưới chân dãy núi Tam Điệp, Phủ Suối từ lâu đã là điểm tựa tâm linh quen thuộc của người dân địa phương.

Không chỉ là nơi thờ tự, nơi đây còn là không gian lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử của một vùng đất giàu truyền thống.

Theo tư liệu địa phương, Phủ Suối được hình thành từ thế kỷ XVII tại làng Mỹ Quan, vùng đất từng giữ vị trí quan trọng trên tuyến giao thương nối miền núi với đồng bằng xứ Thanh.

Đây cũng là địa danh gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử, in dấu qua các triều đại từ Đinh, Lý, Trần đến Lê, Nguyễn.

Phủ thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Trong tâm thức người Việt, Thánh Mẫu là biểu tượng của lòng nhân ái, đức hạnh và sự che chở cho muôn dân, vì thế nơi thờ tự luôn được người dân gửi gắm niềm tin sâu sắc.

Khai hội Phủ Suối: Dòng người thành kính về miền linh thiêng xứ Thanh - ảnh 3
Chương trình văn nghệ trong lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, thưởng thức

Tên gọi “Phủ Suối” bắt nguồn từ dòng suối ngầm trong vắt chảy ra từ lòng núi đá, tạo nên vẻ đẹp vừa linh thiêng vừa thơ mộng.

Từ trong phủ nhìn ra là những tán cây cổ thụ xanh mát, phía xa là cánh đồng lúa bát ngát, xa hơn nữa là dòng sông Hoạt hiền hòa bồi đắp phù sa.

Tuy nhiên, trải qua biến thiên lịch sử, di tích từng có thời gian bị xuống cấp, thậm chí bị “san phẳng”.

Đến năm 2019, nhờ nguồn xã hội hóa, Phủ Suối được phục dựng lại trên nền móng cũ, mở ra một hành trình hồi sinh đầy ý nghĩa.

Một chi tiết đáng chú ý là trước kia phủ từng lưu giữ hàng chục đạo sắc phong của các triều vua, song hiện nay chỉ còn lại một đạo sắc niên hiệu Khải Định thứ 9 (1924).

Nội dung sắc phong ghi nhận sự linh thiêng của Thánh Mẫu và cho phép Nhân dân địa phương tiếp tục phụng thờ, bảo vệ.

Ngày nay, Phủ Suối không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn.

Lễ hội hằng năm, diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 3 âm lịch, thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Sự trở lại của lễ hội, cùng với việc trùng tu di tích, cho thấy nỗ lực của chính quyền và cộng đồng trong việc gìn giữ di sản.

Không chỉ bảo tồn, Phủ Suối đang dần trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch tâm linh, góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.