Dấu ấn tháng Tư và bản hòa ca nghệ thuật đô thị

ANH HUY

VHO - Trên những tuyến phố trung tâm của TP.HCM những ngày cuối tháng Tư, nhịp sống như được “đánh thức” bằng âm thanh và ánh sáng của niềm tự hào.

 Dấu ấn tháng Tư và bản hòa ca nghệ thuật đô thị - ảnh 1
Hòa nhạc thính phòng trong không gian mở ngoài trời, thu hút đông đảo khán giả

 Khởi đầu từ tối 19.4, tại không gian trước di tích trụ sở HĐND và UBND thành phố, chương trình khai mạc chuỗi hoạt động “Sắc màu thành phố Bác” đã đưa công chúng bước vào một hành trình văn hóa đậm chất sử thi và nghệ thuật thị giác hiện đại.

Và trong những ngày qua, người dân và du khách được chứng kiến một TP.HCM vừa truyền thống và cũng đầy tươi mới, khi khoác lên mình một diện mạo rực rỡ nhất trong nửa thế kỷ qua.

Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, công nghệ trình diễn nghệ thuật “Sắc màu thành phố Bác” là chương trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), được tổ chức từ ngày 19 đến 30.4, như một lời chào đón bạn bè khắp nơi cùng hội tụ và sẻ chia.

Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên TP.HCM tổ chức một chuỗi hoạt động kết hợp đồng bộ giữa biểu diễn nghệ thuật, trình diễn công nghệ cao và thể thao cộng đồng trong không gian công cộng quy mô lớn.

Lễ hội ánh sáng với công nghệ trình chiếu 3D Mapping quy tụ các đội đến từ Pháp, Bỉ, Singapore và Việt Nam, cùng với chương trình hòa nhạc giao hưởng kết hợp Visual Art, công nghệ trình diễn thị giác đã biến các công trình kiến trúc thành phố thành những “màn vải” khổng lồ kể lại câu chuyện lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Trên trục đường đi bộ Nguyễn Huệ, các sân khấu mở liên tục trình diễn hàng loạt tiết mục, từ sân khấu truyền thống, ca múa nhạc dân tộc, biểu diễn thể thao, trình diễn võ thuật, hoạt náo đường phố…

Tất cả tạo một “bữa tiệc” nghệ thuật thị giác, thính giác, thể hiện sức sống của một đô thị sáng tạo, hội nhập và mang đậm bản sắc.

Đêm 30.4, điểm nhấn của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra chương trình đặc biệt với chủ đề “Ngày hội thống nhất non sông”.

Tại đây, nghệ thuật cộng đồng, diễu hành kỵ binh, trình diễn nhạc kèn, và đặc biệt là màn xếp hình ánh sáng bằng 10.500 thiết bị bay không người lái (Drone), được kỳ vọng lập kỷ lục thế giới sẽ thắp sáng bầu trời TP.HCM bằng những hình ảnh hào hùng, biểu trưng cho hành trình 50 năm phát triển từ ngày giải phóng đến đô thị hiện đại hôm nay.

 Dấu ấn tháng Tư và bản hòa ca nghệ thuật đô thị - ảnh 2
Người dân và du khách tự hào hòa nhịp cùng không khí tưng bừng mùa đại lễ

Chuỗi hoạt động “Sắc màu thành phố Bác” là kết quả của sự phối hợp giữa các đơn vị nghệ thuật lớn. Chuỗi hoạt động do NSƯT Võ Trọng Nam chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, các đạo diễn Hoàng Vinh, Dương Thảo, Huy Nguyễn; nhạc sĩ Lê Hồng Sơn; nhạc trưởng Lê Ha My, Trần Nhật Minh và nhiều nghệ sĩ, biên đạo, biên kịch, kỹ thuật viên.

Công viên Bến Bạch Đằng là điểm nhấn độc đáo trên sông Sài Gòn, với hoạt động diễu hành thuyền hoa đăng tuyên truyền, tàu du lịch, biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ, cùng các hoạt động thể thao dưới nước như trình diễn thuyền buồm, bay phản lực nước, lướt ván Flyboard, ván chèo, dù lượn…

Dòng sông Sài Gòn, chứng nhân lặng lẽ của lịch sử trở thành sân khấu nổi cho chương trình “Rong diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ”, diễn ra tại công viên Bến Bạch Đằng cho đến 30.4.

Trong không gian mang đậm sắc màu sông nước phương Nam, những làn điệu đờn ca tài tử được cất lên bởi các nghệ nhân gạo cội và nghệ sĩ trẻ. Mỗi tiết mục là một lát cắt của tâm hồn người dân Nam Bộ, một câu chuyện kể về lòng yêu nước, đạo hiếu, vẻ đẹp của quê hương, về hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng, về thành phố mang tên Bác - nơi lưu giữ ký ức và mở lối cho tương lai.

Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là hình thức giáo dục văn hóa cộng đồng, góp phần đưa di sản gần hơn với thế hệ trẻ, đưa giá trị truyền thống hòa quyện vào không gian sống hiện đại của thành phố.

Không dừng lại ở các địa điểm trung tâm, chuỗi sự kiện “Sắc màu thành phố Bác” được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn TP.HCM. Các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật được tổ chức tại Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Phú, Bình Tân và thành phố Thủ Đức…

Những “sân khấu lưu động” ấy đã đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân vùng ven, gắn bó đời sống văn hóa đại chúng với các giá trị tinh thần của thành phố.

Đồng thời, hàng loạt rạp chiếu phim, sân khấu biểu diễn cũng giới thiệu các tác phẩm mới, triển lãm chuyên đề, hoạt động chiếu phim cộng đồng, tạo nên một dòng chảy văn hóa sôi động, đa chiều, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy: “Sắc màu thành phố Bác” không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là hoạt động chính trị, lịch sử sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với quá khứ, tôn vinh giá trị hòa bình, tự do, độc lập. Đồng thời, chương trình khẳng định vai trò của TP.HCM là trung tâm văn hóa, sáng tạo và hội nhập của khu vực Đông Nam Á. Sự kiện cũng góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cùng tinh thần hội nhập và khát vọng vươn xa của Việt Nam trong thời đại mới”.

Từ ánh sáng của những buổi biểu diễn công nghệ cao, đến âm vang của điệu đờn tài tử truyền thống, những “sắc màu” của thành phố Bác đã vẽ nên một bức tranh sinh động về hành trình 50 năm dựng xây, phát triển và hội nhập. Đó là nơi quá khứ và hiện tại hòa nhịp, là không gian nơi văn hóa dân tộc và nghệ thuật đương đại cùng lan tỏa. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc