“Da cam – Lương tri và công lý”

VHO- Chiều ngày 25.10, tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Hóa học phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Da cam – Lương tri và công lý”.

Triển lãm đã trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu liên quan đến thảm họa chất độc da cam/dioxin. Qua đó, đã khắc họa rõ nét hơn về tác hại của chiến tranh hóa học; và kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam… 
Các hiện vật, hình ảnh tại triển lãm tập trung ở 4 nội dung: Thảm họa da cam- nỗi đau da cam; Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học; Hoạt động của VAVA và hành trình đi tìm công lý; Những tấm gương vượt khó vươn lên.

“Da cam – Lương tri và công lý” - ảnh 1

Các em học sinh và nhiều người dân cùng tham quan triển lãm. Ảnh: S.Thùy

Từ năm 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 phi vụ, phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chứa 366 kg dioxin xuống gần 26.000 thôn bản, với diện tích hơn 3,06 triệu hạ; trong đó có 86% diện tích bị phun rải hơn 2 lần, 11% diện tích bị phun rải hơn 10 lần. Chất độc da cam đã tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài tới môi trường, các hệ sinh thái và sức khỏe con người. Đã có 4,8 triệu người dân Việt Nam bị phơi nhiễm trực tiếp trong khoảng thời gian chiến tranh, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ 2, thứ 3. Rất nhiều gia đình có 3 nạn nhân trở lên, có gia đình cả 15 người con đều là nạn nhân chất độc da cam. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay cả nước có hơn 150.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2; 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3; 2.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 4…

“Da cam – Lương tri và công lý” - ảnh 2

Các hiện vật được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: S. Thùy

“Da cam – Lương tri và công lý” - ảnh 3

Hình ảnh lực lượng Binh chủng Hóa học xử lý khu vực nhiễm chất độc dioxin. 

Công cuộc khắc phục, hàn gắn những vết thương chiến tranh luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam nỗ lực khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin, nhiều công trình khoa học, nhiều dự án khắc phục, tầy rửa, phục hồi môi trường đã và đang được thực hiện. Trong những năm qua Binh chúng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã trực tiếp xử lý 259 tấn chất độc CS, 182 tấn đạn dược chứa CS; tẩy độc, xử lý hàng triệu m3 đất, trầm tích nhiễm chất độc CS, chất độc dacam/dioxin…

“Da cam – Lương tri và công lý” - ảnh 4

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền- nạn nhân chất độc da cam hiện là giám độc một công ty ở Thanh Hóa.  

Từ năm 1998 đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 3 lần thông qua Pháp lệnh; Chính phủ ban hành 11 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Quyết định; các Bộ ban hành hơn 30 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách liên quan đối với nạn nhân chất độc da cam góp phần giúp đỡ các thế hệ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, làm dịu đi phần nào nỗi đau, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống cho các nạn nhân. Đầu năm 2004, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam chính thức ra mắt hoạt động. Từ ngày 15 đến 18.5.2009, tại Paris (Pháp), Toà án Lương tâm Quốc tế đã xét xử và khẳng định việc sử dụng dioxin là một tội ác chiến tranh chống lại loài người. Chính phủ Mỹ là thủ phạm sử dụng chất dioxin mà hậu quả của nó đối với môi trường của Việt Nam có thể coi là “diệt chủng môi trường”. Rất nhiều cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. 

“Da cam – Lương tri và công lý” - ảnh 5

Anh Phạm Viết Tường (SN 1990, ở Quảng Nam)  nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. 

Mặc dù bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nhưng nhiều tấm gương đã vượt khó vươn lên và đã được cộng đồng xã hội vinh danh, như: anh Phạm Viết Tường (SN 1990) ở xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã đạt học sinh giỏi nhiều năm liền, và giành giải huy chương bạc môn cờ vua cấp tỉnh; hay chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1981) có bố là bộ đội lái xe Trường Sơn, bản thân cũng bị nhiễm chất độc da cam nhưng chị đã tốt nghiệp Đại học Tài chính và hiện làm giám đốc một công ty ở TP.Thanh Hóa…

SƠN THÙY
 

Ý kiến bạn đọc