Quá tàn nhẫn!
VHO- Công an TP.HCM vừa bắt giữ người tình của mẹ bé trai nghi bị cho hút ma túy rồi quay video, gây xôn xao dư luận nhiều ngày gần đây. Qua kiểm tra, mẹ bé và người tình này dương tính với ma túy. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em, cần phải được xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi phạm tội.
Vụ việc không khỏi làm dư luận phẫn nộ và cảm thấy bất an, bất an ngay cả những người thân ở trong cùng một gia đình và ngay cả những người ruột thịt, bởi người cho đứa trẻ hút ma túy chính là cha dượng và sự cổ vũ, giúp sức đắc lực của mẹ ruột cháu bé. Hiện nay, Công an TP.HCM đang thực hiện các bước tố tụng theo quy định, nhưng cần phải có biện pháp tước đoạt quyền trông nom, nuôi dưỡng ngay lập tức đối với mẹ ruột để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.
Người ta thường nói “khác máu thì tanh lòng”, bởi không có tình thương nào cao quý hơn tình thương của cha mẹ ruột dành cho con cái, nếu không phải là ruột thịt thì rất ít khi phát sinh tình yêu thương, nếu có thì chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm với những người đã nhờ đỡ việc trông nom, nuôi dưỡng. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là trong xã hội chúng ta không có những người cha dượng, mẹ kế tốt bụng, vị tha, hết lòng thương yêu con riêng của chồng hoặc của vợ nhưng thực tế những người như vậy thường rất ít. Đối với vụ việc trên, người mẹ ruột cũng là người nghiện ma túy và đã có hành động giúp sức để người tình hành hạ, chửi mắng, ép buộc cháu bé sử dụng ma túy thì quá tàn nhẫn, khiến xã hội phẫn nộ và không thể chấp nhận được.
Vụ việc trên một lần nữa cho thấy, thực trạng bạo hành đối với trẻ em vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hằng ngày, hằng giờ mà chưa được phát hiện xử lý. Những trẻ em bị bạo hành, ngược đãi đa số xuất phát từ những gia đình bị đổ vỡ, bố hoặc mẹ các em cố gắng đi bước nữa như vụ việc xảy ra trên đây là một ví dụ. Khi hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, đau khổ nhất, tủi thân nhất vẫn là các em, bởi vì các em phải lựa chọn một việc mà các em không hề mong muốn, đó là phải sống với cha hay với mẹ; các em phải sống trong hoàn cảnh thiếu vắng một nửa tình yêu thương; phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị bạo hành, ngược đãi của cha dượng hay của mẹ kế. Nhưng đáng trách hơn là những người trong cuộc, tức là mẹ ruột lại im lặng, không lên tiếng và thản nhiên dùng điện thoại để ghi lại cảnh người tình của mình chửi mắng, hành hạ và ép đứa con trai 3 tuổi của mình sử dụng ma túy, đó chính là tội ác không thể dung thứ.
Vụ việc bé trai bị hành hạ, ép buộc sử dụng ma túy nêu trên cho thấy, hiện chúng ta đang thiếu một cơ chế giám sát, bảo vệ các em một cách hiệu quả, nhất là các em phải sống trong những gia đình mà hôn nhân bị đổ vỡ hoặc có người thân có hành vi bạo lực gia đình, nghiện ma túy thì càng nguy hiểm hơn, trẻ em không thể an toàn trong môi trường như vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, trẻ em không thể tránh khỏi bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, tàng trữ hoặc vận chuyển ma túy, bị hành hạ, đánh đập và bị xâm hại... Lớn lên trong môi trường như vậy các em không thể trở thành người tốt.
ĐỖ VĂN NHÂN