Cửa hàng sửa xe bán thực phẩm: "Lách" quy định phòng dịch?

Khi cả thành phố gồng mình chống dịch, lãnh đạo thành phố yêu cầu người dân hạn chê ra đường và đóng cửa những dịch vụ không thiết yếu thì vẫn có những người chưa chấp hành tốt, hoặc "lách" quy định.

 

 

Cửa hàng sửa xe bán thực phẩm:

Mặc dù đã có quy định về phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội, quy định rõ ràng những đối tượng nào được  đi lại, được ra đường và những đối tượng nào, cơ sở kinh doanh nào được hoạt động, tuy nhiên trên một số tuyến phố, những người bán hàng rong vẫn xuất hiện. Không chỉ không thực hiện quy định của thành phố hạn chế ra đường, người bán hàng này còn lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm luật giao thông. Ảnh chụp tại đường Giải Phóng

Cửa hàng sửa xe bán thực phẩm:

Người phụ nữ này chở thúng xôi, đậu xe trên vỉa hè phố Định Công (đoạn do phường Thịnh Liệt quản lý).  Việc bán hàng rong như thế này rất khó kiểm soát các nguy cơ bởi họ luôn di chuyển, không biết địa chỉ ở đâu để truy vết khi có những ca lây nhiễm

Cửa hàng sửa xe bán thực phẩm:

Phía đối diện là một "quầy" bán thịt trong một cửa hàng có biển sửa chữa xe máy. Cửa cuốn được đóng lại một nửa. Bên trong cửa hàng, đồ đạc phụ tùng sửa xe vẫn để ngổn ngang

Cửa hàng sửa xe bán thực phẩm:

Gần đó là một hàng treo biển sửa chữa quạt điện, cửa cũng khép hờ. Thịt được bày trên thềm nhà. Người mua bán cũng không giữ khoảng cách an toàn theo quy định

Cửa hàng sửa xe bán thực phẩm:

Cũng trên đoạn phố này, một người phụ nữ cũng bán thịt trước một cửa hàng đã đóng cửa. Thịt được để trong thùng, khách mua thì lấy ra cho khách xem và chọn lựa. Dẫu những cửa hàng, người kinh doanh thúng bán mẹt này mở cửa bán hàng như thế, nhưng cũng không thấy cơ quan chức năng nhắc nhở

Cửa hàng sửa xe bán thực phẩm:

Một cửa hàng khác, cửa cũng đóng hờ một nửa. Bên trong là những lồng gà. Khách mua, chọn xong thì làm thịt tại chỗ cho khách. Đoạn phố này trước đó là một chợ cóc. Do yêu cầu phòng chống dịch, chợ cóc đã bị dẹp. Tuy nhiên những cửa hàng này vẫn mở cửa bán hàng thực phẩm, cho dù đây không phải là những cửa hàng tiện lợi, siêu thị, chợ dân sinh, tạp hóa... như quy định tại Chỉ thị 17 của TP. Hà Nội

Cửa hàng sửa xe bán thực phẩm:

Ngay gần đó, một "sạp" hoa quả mở ngay tại trụ sở của một công ty, người mua, bán ngồi tràn ra vỉa hè, không giữ khoảng cách. Không chỉ có đoạn phố này, mà nhiều tuyến phố, ngõ ngách ở Hà Nội cũng xuất hiện tình trạng trên. 

Phóng sự ảnh: HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc