Tuyển thủ Nam Phi qua đời sau khi trở về từ World Cup 2026
VHO - Bóng đá Nam Phi đang chìm trong tang thương sau khi Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Nam Phi (SAFPU) chính thức xác nhận tiền vệ Jayden Adams đã bất ngờ qua đời ở tuổi 25. Sự ra đi của cầu thủ thuộc biên chế CLB Mamelodi Sundowns diễn ra chỉ chưa đầy hai tuần sau khi anh cùng đội tuyển quốc gia kết thúc hành trình tại World Cup 2026.

Thông tin về sự ra đi của Jayden Adams được các cơ quan chức năng và giới truyền thông Nam Phi xác nhận vào ngày 11.7. Hiện tại, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố và gia đình cầu thủ đang mong muốn được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm đau thương này.
Brendine Johnson, cố vấn của Jayden Adams, chia sẻ rằng gia đình vẫn đang hoàn toàn suy sụp bởi sự việc xảy ra quá đột ngột, khi chỉ mới hai ngày trước đó, anh vẫn còn rất lạc quan về kế hoạch tập luyện và những thử thách phía trước sau mùa giải thành công cùng CLB.
Tại kì World Cup 2026, Jayden Adams đã để lại dấu ấn đậm nét với vai trò nhân tố chủ chốt tuyến giữa của “Bafana Bafana”. Anh góp mặt trong cả ba trận vòng bảng, trong đó có hai lần đá chính trước Mexico và CH Séc.
Đặc biệt, Adams đã vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc, một kết quả mang tính cột mốc giúp Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng tại một kì World Cup. Trận đấu cuối cùng Adams góp mặt trong danh sách đăng kí là thất bại 0-1 trước Canada tại vòng 1/16 vào ngày 29.6.
Trước khi từ giã cõi đời, Adams được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của bóng đá Nam Phi. Trưởng thành từ lò đào tạo Stellenbosch FC và gia nhập Mamelodi Sundowns vào đầu năm 2025, anh đã sớm gặt hái thành công với chức vô địch quốc gia và danh hiệu CAF Champions League châu Phi mùa giải 2025/2026.
Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ này đã có 9 lần khoác áo quốc gia, đóng góp 2 bàn thắng ở vòng loại World Cup và là thành viên đội hình giành HCĐ tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2024.
Nghị lực của Adams từng được người hâm mộ và giới chuyên môn ngưỡng mộ, đặc biệt là tại World Cup 2026. Anh đã nén nỗi đau mất bà ngoại - người vừa qua đời đúng một ngày trước trận đấu với CH Séc để tiếp tục ra sân thi đấu vì niềm tự hào dân tộc.
Ông Gayton McKenzie, Bộ trưởng Bộ Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Nam Phi, đã ca ngợi tinh thần chuyên nghiệp và nhân cách lớn của cầu thủ xấu số, đồng thời khẳng định đây là mất mát không thể bù đắp đối với nền thể thao nước nhà.

RSS