Mexico hạ Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026
VHO - Trận khai mạc World Cup 2026 trên thánh địa Azteca huyền thoại đã diễn ra theo kịch bản không tưởng khi đội đồng chủ nhà Mexico giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nam Phi. Màn đọ sức rực lửa này không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho đại diện Bắc Mỹ mà còn để lại dấu ấn đặc biệt với một “cơn mưa” gồm 2 bàn thắng và 3 chiếc thẻ đỏ.

Khởi đầu rực lửa
Sau lễ khai mạc đầy ấn tượng, trận đấu mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thuộc khuôn khổ bảng A đã chứng kiến sự áp đảo ngay từ đầu của Mexico trước sự chứng kiến của 9 vạn khán giả phủ kín các khán đài.
HLV Javier Aguirre đã sắp xếp một hàng công vô cùng mạnh mẽ với các ngôi sao sở hữu lối đá dị biệt như Raul Jimenez, Julian Quinones, Reyes hay Fandalgo. Cách chơi mạnh mẽ và quyết liệt của đội chủ nhà nhanh chóng đẩy Nam Phi vào thế chống đỡ vất vả.
Ngay ở phút thứ 5, thủ môn Ronwen Williams – người từng được đề cử là một trong những thủ môn hay nhất năm 2025 đã trổ tài xuất thần để cản phá cú sút căng đầy nguy hiểm của Raul Jimenez.
Tuy nhiên, hàng thủ của đại diện châu Phi không thể đứng vững được lâu trước áp lực khủng khiếp. Phút thứ 9, từ một tình huống hớ hênh và phối hợp không tốt của hàng thủ Nam Phi, tiền vệ Yaya Sithole để mất bóng ngay ngoài vòng cấm.
Julian Quinones – chân sút đang giữ danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Saudi Arabia đã nhanh chóng cướp bóng trực diện và tung ra cú dứt điểm rất quyết đoán qua hai chân thủ thành Williams, ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026.
Đây cũng là pha lập công mở tỉ số sớm nhất ở một kì World Cup kể từ sau bàn thắng của Philipp Lahm tại kì đại hội năm 2006.
Sau bàn mở tỉ số, Mexico chủ động kéo lùi thấp đội hình để chuyển sang lối chơi phản công, liên tục tạo ra những tình huống hãm thành khá ấn tượng. Về phía Nam Phi, họ không thực sự đe dọa được khung thành đối phương khi có bóng và chỉ biết tung ra những cú dứt điểm mang tính cầu may.
Phút 42, Mexico suýt chút nữa đã nâng tỉ số lên 2-0 khi Quinones hụt cú đúp đáng tiếc với pha dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc, khép lại hiệp một với lợi thế nghiêng về đội chủ nhà.

Cơn mưa thẻ đỏ và màn bảo toàn chiến thắng của “El Tri”
Bước sang hiệp hai, khó khăn càng chồng chất đối với đại diện châu Phi khi trung vệ Sithole phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vào phút 49 sau khi kéo ngã Brian Gutierrez khi cầu thủ của Mexico đối mặt thủ môn Williams.
Có quá nhiều lợi thế, Mexico chơi bóng thong dong theo kiểu vờn đối thủ để bảo toàn thành quả nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận.
Ở phút 67, từ quả tạt bóng chuẩn xác của Roberto Alvarado bên hành lang cánh phải, tiền đạo kì cựu Raul Jimenez băng vào đánh đầu cận thành dũng mãnh, tung lưới thủ môn Williams để nâng tỉ số lên 2-0.
Những phút cuối trận diễn ra vô cùng căng thẳng với liên tiếp các pha va chạm nảy lửa khi thể lực của các cầu thủ Nam Phi dần đi xuống và có dấu hiệu buông xuôi.

Phút 84, tổ VAR phát hiện cầu thủ vào sân thay người Themba Zwane bên phía Nam Phi có hành vi đánh nguội đối với Alvarado. Trọng tài ngay lập tức truất quyền thi đấu của Zwane bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội khách chỉ còn 9 người trên sân.
Dù chơi hơn 2 người, chính Mexico cũng phải chịu tổn thất không đáng có ở những phút bù giờ. Phút 90+2, trung vệ Cesar Montes đã thực hiện một pha phạm lỗi từ phía sau đối với Khuliso Mudau, khi cầu thủ Nam Phi đang có cơ hội bứt tốc để ghi bàn. Trọng tài không ngần ngại rút chiếc thẻ đỏ trực tiếp thứ ba của trận đấu để đuổi Montes ra khỏi sân.
Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 nghiêng về Mexico. Kết quả này giúp “El Tri” nối dài chuỗi thành tích bất bại ấn tượng ở các trận mở màn World Cup lên con số 8 (6 chiến thắng và 2 trận hòa), đồng thời tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A.

RSS