Mùa xuân ấm áp của những VĐV tiêu biểu:
Tết ấm áp của các “ngôi sao”
VHO - Sau một năm bận rộn tập huấn, thi đấu xa nhà, Tết là dịp để các huấn luyện viên, vận động viên có được những giây phút ấm áp bên người thân, gia đình. Đây là khoảng thời gian được các vận động viên (VĐV) nâng niu, trân trọng bởi với họ, do đặc thù công việc, số ngày được ở nhà, chỉ tính trên đầu ngón tay.

Tết Ất Tỵ 2025 sẽ là cái Tết đặc biệt với nữ VĐV xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua - xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Trong năm qua, cô đã thi đấu thành công khi giành HCV châu Á, giành 1 vé dự Olympic Paris và đứng thứ 4 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.
Nhờ những thành tích đặc biệt xuất sắc này mà Thu Vinh đã dẫn đầu tuyệt đối ở cả 2 cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2024 và Cúp Chiến thắng. Để đạt được những thành tích rực rỡ ấy, nữ VĐV ngành Công an phải chịu nhiều hy sinh vất vả, cô đã có tới 2 cái Tết không được về cùng gia đình.
Trong những thời khắc thiêng liêng ấy, Thu Vinh đã phải nén nỗi nhớ gia đình để vững tay súng nhằm chuẩn bị cho các đấu trường lớn. Vì thế: “Sau 2 năm không được ăn Tết cùng gia đình, năm nay tôi rất háo hức khi được về nhà trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tôi sẽ được quây quần cùng gia đình bên nồi bánh chưng đêm 30. Rồi mùng một, được cùng gia đình đi chúc tết bên nội; mùng 2 chúc tết bên ngoại; mùng 3 đi du xuân; mùng 4 nghỉ ngơi bên gia đình. Và mùng 5, sẽ lại lên Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu mới. Với những VĐV quanh năm, suốt tháng xa nhà, thậm chí có những cái Tết không được về nhà ăn Tết mà phải đi thi đấu xa như chúng tôi, những ngày nghỉ ngắn bên gia đình được chúng tôi trân trọng và sẽ tận dụng từng giây phút để có những khoảnh khắc đầm ấm bên người thân”, Trịnh Thu Vinh chia sẻ và cô cũng gửi lời chúc sức khỏe tới người hâm mộ đã luôn ủng hộ thể thao Việt Nam, luôn là điểm tựa vững vàng cho các VĐV như cô hoàn thành nhiệm vụ.

Tết xa nhà của tay vợt Lê Đức Phát
Còn với tay vợt Lê Đức Phát, Tết năm nay sẽ là một cái Tết anh thi đấu xa nhà. Dù với một VĐV chuyên nghiệp như Phát, chuyện thi đấu xa nhà và phải vắng mặt trong những ngày lễ quan trọng đã là chuyện “thường ngày ở huyện”. Nhưng anh cũng không tránh khỏi những giây phút nhớ nhà trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong những ngày cả gia đình, người thân được quây quần bên mâm cơm ấm áp.
“Tết năm nay tôi sẽ lên đường sang Thái Lan dự Giải Thailand Open Super 300 từ ngày 28.1- 3.2. Dù phải thi đấu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc nhưng tôi đã chuẩn bị cả về tâm lý, tinh thần và luyện tập chăm chỉ cho mục tiêu thi đấu thật tốt. Giải đấu năm nay tập trung các tay vợt mạnh trong top 20-30 của thế giới, nhưng tôi đặt mục tiêu lọt vào tứ kết. Mục tiêu này không dễ nhưng tôi sẽ gắng thực hiện để có thể lọt vào top 50 thế giới”, tay vợt vừa tham dự Olympic Paris 2024 chia sẻ.
Đặc biệt năm nay, nam VĐV có mặt trong top 3 VĐV tiêu biểu của Cúp Chiến thắng, người luôn được nhiều người hâm mộ yêu mến đã có một cô người yêu thật đẹp và cũng là một trong những nữ VĐV xuất sắc của thể thao Việt Nam - cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt.
Kể từ khi công khai tình cảm, đôi trai tài, gái sắc này luôn tích cực tập luyện và đặt mục tiêu tập trung cao vào chuyên môn để tình yêu trở thành động lực cho cả hai cùng tiến bước.
Trong khi đó, Ánh Nguyệt sẽ có vài ngày nghỉ thảnh thơi bên gia đình dịp Tết Nguyên đán rồi sau đó lại bước vào những ngày tập luyện đầy hối hả. Mong cho Đức Phát và Ánh Nguyệt hoàn thành những mục tiêu trong năm mới và thể thao Việt Nam sẽ có thêm một đôi uyên ương đẹp, được mọi người ngưỡng mộ.

Niềm vui của bà mẹ hai con
Tại Olympic Paris 2024, bà mẹ 2 con Phạm Thị Huệ lần thứ 3 xuất sắc đoạt vé và trở thành người chị cả của các VĐV trong đoàn. Suy nghĩ chín chắn, luôn nỗ lực và lan tỏa được sự tự tin, lạc quan trong tập luyện, thi đấu, cô được nhiều VĐV trong Đoàn thể thao Việt Nam quý mến. Sau thành công lọt vào tứ kết tại Olympic Paris 2024, Phạm Thị Huệ sắp sửa đón một cái Tết đầm ấm bên chồng và 2 con gái.
“Sau 1 năm tập huấn, thi đấu xa nhà, Tết năm nay vợ chồng tôi sẽ tập trung vào việc tu sửa cho mộ phần của ông bà và tân trang lại bàn thờ gia tiên cho đẹp vì Tết đến cũng là dịp chúng ta nhớ đến ông bà, tổ tiên. Năm nay tôi cũng sẽ đặt một cành đào thật đẹp từ Hà Nội vào Đà Nẵng để cùng cả nhà đón xuân. Trong này không có hoa đào mà với tôi, thấy hoa đào là thấy Tết nên mong cành hoa tôi đặt sẽ như ý. Tôi cũng yêu hoa, thích các loại hoa màu vàng, màu đỏ. Với tôi, màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn, còn màu vàng là màu của huy chương vàng. Với cuộc đời của một VĐV cố gắng tập luyện, được may mắn, giành huy chương vàng là niềm mong ước của tất cả mọi người. Hy vọng rằng năm Ất Tỵ này tôi sẽ tiếp tục thành công, đóng góp vào thành tích của thể thao Đà Nẵng và thể thao Việt Nam”, cô gái “vàng” của môn Rowing chia sẻ.
Dù đã bước sang tuổi 35 nhưng Huệ vẫn đặt quyết tâm phấn đấu hết mình cho thể thao Việt Nam và thi đấu cho đến bao giờ hết phong độ mới thôi. “Thể thao đã mang lại cho tôi tất cả. Một gia đình êm ấm với người chồng cũng là VĐV đua thuyền nên luôn thấu hiểu những vất vả của vợ. Hai cô con gái nhỏ của chúng tôi cũng ngày càng khôn lớn. Chúng tôi cũng đã tích góp để có được ngôi nhà ấm áp, san sẻ yêu thương mỗi khi Tết đến, xuân về”, Phạm Thị Huệ không giấu được niềm vui khi chia sẻ về tổ ấm của mình.
Niềm vui của tay chèo Phạm Thị Huệ cũng là niềm vui của nhiều VĐV khác khi năm mới Ất Tỵ gõ cửa. Họ sẽ có những ngày nghỉ hiếm hoi bên gia đình và đó sẽ là khoảng thời gian ấm áp để sau đó lại vội vàng bước vào tập luyện, thi đấu hối hả chuẩn bị cho các đấu trường lớn trong năm nay.