Sa thải Amorim, Man Utd trả giá đắt cho 14 tháng rối loạn

TUẤN ĐÔNG

VHO - Chỉ sau hơn một năm bổ nhiệm Ruben Amorim, Man Utd lại rơi vào vòng xoáy quen thuộc: Khủng hoảng nội bộ, thành tích sa sút và hóa đơn sa thải ngày một phình to. Một triều đại dang dở nữa khép lại tại Old Trafford.

Khép lại triều đại Amorim - mâu thuẫn bùng nổ

Chiều 5.1, Manchester United chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim, chỉ một ngày sau trận hòa 1-1 với Leeds United ở vòng 20 Ngoại hạng Anh - cũng là trận đấu cuối cùng của Amorim trên cương vị thuyền trưởng “Quỷ đỏ”.

Sa thải Amorim, Man Utd trả giá đắt cho 14 tháng rối loạn  - ảnh 1
MU chính thức sa thải Ruben Amorim

Theo The Athletic và New York Times, quyết định được đưa ra bởi Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, trong bối cảnh mâu thuẫn nội bộ kéo dài và ngày càng công khai. Điểm bùng phát là buổi họp báo sau trận Leeds, khi Amorim khẳng định ông đến Man Utd với vai trò một “nhà quản lý” toàn diện, không chỉ đơn thuần là HLV trưởng.

Những phát biểu thẳng thắn này bị cho là đi ngược mô hình điều hành mà Man Utd đang xây dựng, nơi quyền lực chuyển nhượng và chiến lược nhân sự nằm chủ yếu trong tay Ban lãnh đạo. Amorim còn ám chỉ bộ phận thể thao đã không đáp ứng các yêu cầu của ông trên thị trường chuyển nhượng, khiến việc triển khai triết lý bóng đá gặp nhiều hạn chế.

Chỉ ít ngày sau, Ban lãnh đạo Man Utd đã lựa chọn phương án quen thuộc: thay HLV.

Darren Fletcher được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, bắt đầu từ trận gặp Burnley ngày 8.1, còn việc tìm kiếm thuyền trưởng mới lại được đặt lên bàn nghị sự.

Thành tích sa sút, chiến thuật gây tranh cãi

Gia nhập Old Trafford tháng 11.2024 sau hai chức vô địch quốc gia cùng Sporting Lisbon, Ruben Amorim mang theo nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sau 14 tháng cầm quân, thành tích của ông không đủ để bảo vệ chiếc ghế nóng.

Trong 47 trận tại Premier League, Man Utd dưới thời Amorim chỉ giành 15 chiến thắng, tỷ lệ thắng khoảng 31%. Đội bóng trải qua một trong những mùa giải tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, sớm bị loại khỏi FA Cup, dừng bước ở tứ kết Cup Liên đoàn và thất bại trong trận chung kết Europa League, qua đó đánh mất suất dự Champions League.

Dù mùa hè vừa qua Man Utd đã chi hơn 269 triệu USD để tăng cường lực lượng, khởi đầu mùa giải mới vẫn là tệ nhất kể từ năm 1992. Một trong những nguyên nhân lớn là sự thiếu linh hoạt về chiến thuật. Amorim bị chỉ trích vì quá bảo thủ với sơ đồ 3-4-3, trong khi những thử nghiệm khác - như chiến thắng Newcastle với hệ thống 4-2-3-1 lại không được duy trì.

Sự bất ổn trên sân cỏ càng làm trầm trọng thêm khủng hoảng niềm tin trong phòng thay đồ và thượng tầng CLB.

Hóa đơn sa thải và vòng lặp hậu Sir Alex

Không chỉ trả giá về chuyên môn, Man Utd còn tiếp tục gánh nặng tài chính. Hợp đồng của Amorim có thời hạn đến năm 2027, không kèm điều khoản chấm dứt sớm miễn phí. Theo các nguồn tin Anh, ông còn 18 tháng hợp đồng với mức lương khoảng 6,5 triệu bảng/năm.

Việc sa thải sẽ khiến Man Utd phải đền bù hơn 10 triệu bảng cho Amorim, chưa kể chi phí cho Ban huấn luyện và các khoản pháp lý phát sinh, nâng tổng số tiền lên khoảng 12 triệu bảng. Trước đó, CLB cũng đã chi gần 9,25 triệu bảng để phá hợp đồng của ông với Sporting Lisbon.

Như vậy, chỉ riêng “triều đại” ngắn ngủi này đã tiêu tốn của Man Utd hơn 21 triệu bảng.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Man Utd đã trải qua 6 HLV trưởng chính thức, với tổng chi phí sa thải vượt 60 triệu bảng, trong khi thành tích tốt nhất chỉ là hai lần á quân Ngoại hạng Anh.

Việc Ruben Amorim bị sa thải thêm một lần nữa cho thấy: tại Old Trafford, thay HLV vẫn là giải pháp nhanh nhất - nhưng chưa bao giờ là lời giải cuối cùng cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một thập kỷ.