Vạ lây hay tự hại?

VH- Những cáo buộc danh thủ bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo năm 2009 đã cưỡng hiếp một cô người mẫu ở Mỹ, hiện đang gây ồn ào trên thế giới.

Thế giới ồn ào vì cầu thủ bóng đá kia rất nổi tiếng, vì tiết lộ chuyện bị quấy rối và lạm dụng tình dục không thôi, chứ chưa nói đến việc dùng bạo lực để quan hệ tình dục hiện là làn sóng lan rộng và dữ dội và vì những chuyện như thế động chạm trực tiếp đến luật pháp và đạo đức, đến nhân cách và văn hoá.

Cô người mẫu kia cáo buộc Ronaldo và đưa ra bằng chứng. Ronaldo bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định sự trong sạch của mình. Luật sư của cô người mẫu đã nộp toà đơn kiện Ronaldo và cảnh sát Mỹ đã bắt đầu tiến hành điều tra về cáo buộc. Sự thật chuyện này như thế nào, thì người bên ngoài thật khó có thể biết được. Nhưng điều có thể chắc chắn là vụ việc đã trở nên nghiêm trọng và một cuộc chiến pháp lý không khoan nhượng đã bắt đầu giữa luật sư của Ronaldo và luật pháp Mỹ.

Câu hỏi không thể không được đặt ra ở đây là anh chàng túc cầu kia bị vạ lây, hay trả giá muộn cho hành vi của chính mình. Nếu sự thật đúng như những thổ lộ của cô người mẫu, thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại đối với cầu thủ lừng danh thế giới nói trên. Nếu đúng như thế thì bài học đắt giá ở đây là mức độ giàu sang và nổi tiếng trong thế giới loài người có thể vô hạn nhưng con người nổi tiếng không phải muốn làm gì cũng được và những chuẩn mực tối thiểu về nhân cách và đạo đức và văn hoá ứng xử vẫn phải được tuyệt đối tôn trọng. Nếu sự thật không phải như vậy, thì bài học chung ở đây là phải rất thận trọng với thông tin trong thời buổi hiện tại, phải tỉnh táo và khách quan để phân biệt thật với giả, chính đáng với lạm dụng và phải làm sao để kẻ phạm pháp không thoát khỏi lưới trời lồng lộng nhưng đồng thời ngăn chặn những kẻ tát nước theo mưa và lạm dụng trục lợi.

Hà An

Ý kiến bạn đọc