Triển lãm Labubu “khuấy động” ở Hong Kong (Trung Quốc)
VHO - Triển lãm lưu động tôn vinh tác phẩm “The Monsters” (Những con quái vật), một tác phẩm nghệ thuật đã khai sinh ra nhân vật Labubu nổi tiếng, đã chính thức diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc).

Triển lãm Monsters by Monsters: Now and Then
Cách đây 10 năm, việc xuất bản ba cuốn sách tranh The Monsters Trilogy (Bộ ba quái vật) của tác giả Lung Ka-sing đã giới thiệu nhân vật Labubu đến với công chúng toàn cầu.
Hiện tại, triển lãm mới đang được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) nhằm giới thiệu đến thế giới những nhân vật yêu tinh độc đáo của họa sĩ minh họa kiêm nhà thiết kế đồ chơi Lung Ka-sing.
Triển lãm Monsters by Monsters: Now and Then (Quái vật của Quái vật: Xưa và Nay) sẽ mở cửa cho công chúng tại Trung tâm Asia Society Hong Kong (Trung Quốc) đến ngày 4.1, nhằm trưng bày các bản phác thảo và tác phẩm điêu khắc Labubu và Quái vật chưa từng được công bố trước đây.
Nhìn lại mười năm qua, ông Lung cho biết dấu mốc quan trọng nhất đối với ông là quá trình không ngừng mở rộng vũ trụ “The Monsters”.
Điều chưa từng thay đổi kể từ những ngày đầu sáng tạo, theo ông, chính là niềm vui trong quá trình sáng tác. Dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó lại là yếu tố quan trọng nhất.
Hong Kong (Trung Quốc) là điểm dừng chân thứ ba của triển lãm lưu động sau Thượng Hải và Đài Loan (Trung Quốc).
Ông Lung cho biết, nhóm của ông đã chọn tổ chức triển lãm tại Asia Society vì sự kết hợp độc đáo giữa không gian, và chính sự kết hợp giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây mang đến “sự kết hợp hoàn hảo”.
“Tôi hy vọng mọi người đều có thể tìm thấy điều gì đó tích cực từ những câu chuyện xung quanh mình”, ông Lung nhấn mạnh.
Tại triển lãm, Khu Đồ Chơi Thiết Kế trưng bày bộ sưu tập đồ chơi vinyl phong phú, được sắp xếp theo màu sắc, thể hiện Labubu từ hình dạng cơ bản đến nhiều phiên bản kết hợp nổi tiếng.
Khu Phác Thảo mang đến cho người xem cái nhìn thoáng qua về những nguồn cảm hứng ban đầu cũng như thế giới nội tâm của tác giả Lung. Tại đây, một bàn trưng bày giới thiệu các chất liệu sáng tạo của ông, từ văn hóa dân gian Bắc Âu cho đến điện ảnh và âm nhạc.
Khu Tương Tác nổi bật với những bức tường được trang trí bằng các búp bê Labubu, sản phẩm từ sự hợp tác với Pop Mart. Trong khi đó, Khu Sách Tranh giới thiệu bộ Bộ Ba Quái Vật, đưa du khách trở về với nguồn gốc nghệ thuật của vũ trụ kỳ diệu này.
Nuôi dưỡng tình yêu hội hoạ, văn hoá dân gian

Ông Lung Ka-sing sinh ra ở Hong Kong (Trung Quốc) và gắn bó một phần tuổi thơ với thành phố này trước khi chuyển đến Hà Lan cùng gia đình. Sau đó, ông đã trở lại thành phố với tư cách là một họa sĩ minh họa và nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng.
Lung chia sẻ rằng, Hong Kong (Trung Quốc) đã nuôi dưỡng trong ông một mối liên kết tự nhiên và gần gũi giữa con người với nhau, một cảm giác thậm chí trở nên sâu sắc hơn khi ông sống ở nước ngoài.
Thời gian ở Hà Lan đã giúp ông Lung nuôi dưỡng tình yêu với hội họa, văn hóa dân gian cổ đại và truyền thuyết về các loài tiên khắp châu Âu. Năm 2003, ông giành giải nhất trong Cuộc thi Sách tranh châu Âu, trở thành nghệ sĩ gốc Hoa đầu tiên nhận được vinh dự này.
Năm 2015, ông đã phát hành The Story of Puca, Pato and the Girl và Miro’s Requiem, những tác phẩm trở thành điểm khởi đầu cho The Monsters.
Năm 2017, Labubus đã xuất hiện trong De Kleuren Monsters, một triển lãm tại Gallery by the Harbour, ở Harbour City, Hong Kong (Trung Quốc).
“Khi tôi xây dựng thế giới của The Monsters, cảm giác kết nối với quê hương đã giúp tôi dễ dàng đắm mình vào quá trình sáng tạo. Trong thế giới của những chú yêu tinh này, có rất nhiều nhân vật với ngoại hình và tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều tương tác và cùng tồn tại trong một thế giới chung,” ông nói thêm.
The Monsters là một nhóm những yêu tinh nhỏ sống trong các khu rừng Bắc Âu. Nổi bật trong số đó là Labubu, với đôi tai nhọn và những chiếc răng nanh đặc trưng. Tinh nghịch, hiếu kỳ và tràn đầy năng lượng, các nhân vật này cùng nhau bước vào những chuyến phiêu lưu vừa kỳ thú vừa vui nhộn.

RSS