Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel cùng tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran “có thể đã thiệt mạng“
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố ông tin rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng sau các cuộc không kích do Israel tiến hành, trong khi phía Iran tiếp tục bác bỏ thông tin này, khẳng định nhà lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn an toàn và đang trực tiếp chỉ đạo tình hình.

Theo kênh RT tối 28.2 (giờ địa phương), trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng các báo cáo về cái chết của ông Khamenei là “chính xác”. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Israel và Mỹ đang tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết có “nhiều dấu hiệu” cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei “không còn nữa”, song không xác nhận chắc chắn việc ông Khamenei đã thiệt mạng. Theo ông Netanyahu, khu phức hợp nơi ông Khamenei sinh sống đã bị phá hủy trong một đòn tấn công bất ngờ và mạnh mẽ, đồng thời nhiều chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các quan chức hạt nhân cấp cao đã bị loại bỏ.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Israel cho biết Tel Aviv tin rằng Lãnh tụ Tối cao Iran đã thiệt mạng và thi thể của ông đã được tìm thấy. Một số nguồn tin Israel cũng cho rằng ít nhất 30 quả bom đã được thả xuống khu vực nơi ở của ông Khamenei. Đài Kan của Israel cho biết các bộ trưởng nước này đã được thông báo chiến dịch quân sự dự kiến kéo dài khoảng một tuần, song có thể rút ngắn nếu việc ông Khamenei thiệt mạng được xác nhận.
Tuy nhiên, các hãng thông tấn Iran gồm Tasnim và Mehr đồng loạt bác bỏ thông tin trên, khẳng định ông Ayatollah Ali Khamenei vẫn “vững vàng và kiên định trong việc chỉ huy chiến trường”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố Tổng thống và Lãnh tụ Tối cao nước này đều “bình an vô sự”, cho rằng các thông tin từ phía Israel và Mỹ là không có cơ sở.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông “không thể xác nhận” các tuyên bố liên quan đến số phận của Lãnh tụ Tối cao Iran, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến.

Các thông tin trái chiều xuất hiện sau khi rạng sáng 28.2, Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Tổng thống Trump mô tả chiến dịch này nhằm “san phẳng ngành công nghiệp tên lửa” và hải quân Iran, đồng thời buộc phải tạo ra sự thay đổi về chính trị tại Tehran.
Giải thích lý do phát động chiến dịch, Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân gần đây với Iran đã thất bại, khi Tehran “tiến gần rồi lại rút lui” khỏi một thỏa thuận.
Ông Trump cũng viện dẫn các hoạt động mà Washington cáo buộc Iran đã tiến hành trong nhiều thập kỷ qua, cho rằng đó là mối đe dọa an ninh kéo dài. Theo ông, chiến dịch quân sự có thể chỉ kéo dài vài ngày hoặc lâu hơn tùy diễn biến, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục tấn công nếu Iran tìm cách tái thiết năng lực quân sự.
Iran sau đó đã đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trả lời NBC News ngày 28.2 khẳng định hầu hết các quan chức cấp cao Iran vẫn an toàn, dù thừa nhận nước này có thể đã mất một số chỉ huy.
Ông Araghchi cũng đã liên hệ với ngoại trưởng nhiều quốc gia trong khu vực, gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Iraq, cảnh báo không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các hoạt động quân sự chống Iran. Theo ông, bất kỳ hành động nào hỗ trợ các cuộc tấn công này đều có thể khiến quốc gia liên quan trở thành “mục tiêu hợp pháp”.
Trong bối cảnh thông tin từ các bên còn nhiều khác biệt và chưa có xác nhận độc lập, số phận của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tiếp tục là tâm điểm chú ý, phản ánh mức độ căng thẳng và phức tạp chưa từng có trong cuộc đối đầu hiện nay tại Trung Đông.
Rạng sáng 28.2 (giờ địa phương, đầu chờ chiều theo giờ Việt Nam): Mỹ phối hợp Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào giới lãnh đạo chính trị – quân sự Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.
Thiệt hại tại Iran: Truyền thông Iran cho biết ít nhất 85 người thiệt mạng, trong đó hơn 50 nạn nhân tại một trường tiểu học ở tỉnh Hormozgan, cùng khoảng 100 người bị thương. Hội chữ thập đỏ Iran công bố hơn 200 người ở nước này thiệt mạng, 747 người bị thương do Israel tấn công. Phía Israel thông báo 89 người bị thương. Các số liệu chưa được xác nhận độc lập.
Iran đáp trả: Tehran tiến hành các đợt phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel và một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Phản ứng quốc tế: Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt xung đột, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.
Tuyên bố gây tranh cãi: Khoảng 15 giờ sau khi chiến dịch bắt đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran “đã bị hạ sát” và cảnh báo chiến dịch sẽ tiếp tục; phía Iran bác bỏ thông tin này.

RSS