“Tiểu thư” được cưng chiều nhất Trung Quốc và ngôi mộ đầy báu vật sau 1.400 năm
VHO - Một bé gái quý tộc thời nhà Tùy được chôn cất trong quan tài đá như cung điện cùng hàng trăm báu vật, để lại câu chuyện cảm động về tình thân và tín ngưỡng kéo dài hơn 1.400 năm.

“Tiểu thư” nhà Tùy và cuộc đời ngắn ngủi trong nhung lụa
Theo SCMP, khoảng 1.400 năm trước, một bé gái quý tộc được ca ngợi là “đứa trẻ được cưng chiều nhất” Trung Quốc đã được chôn cất trong một quan tài đá giống như cung điện, cùng hàng trăm báu vật.
Nhân vật đó là Li Jingxun, một quý tộc thời nhà Tùy (581–618), còn được gọi là “Tiểu thư”. Bé gái xuất thân từ Long Tây, nay thuộc tỉnh Cam Túc, trong một gia đình quyền thế: Ông cố là tướng nổi tiếng Lý Hiền, còn bà nội là Dương Lệ Hoa – hoàng hậu triều Bắc Chu và là con gái cả của người sáng lập nhà Tùy.
Lớn lên trong cung điện và được bà nội yêu thương nuôi dạy, Li được mô tả là một đứa trẻ hiền lành, thông minh, “trí tuệ và đức hạnh như một đóa lan”. Dù không còn chân dung nào được lưu giữ, các bản phục dựng hiện đại thường khắc họa bé với hai búi tóc tròn và làn da trắng mịn như sứ.
Năm 608, trong một chuyến nghỉ hè, Li lâm bệnh và qua đời khi mới 9 tuổi tại một cung điện ở Sơn Tây. Cái chết của cô bé gây chấn động hoàng tộc. Hoàng đế khi đó đã ra lệnh tổ chức tang lễ trọng thể, thậm chí dỡ bỏ các nghi lễ trong cung và nhịn ăn để tưởng niệm.
Theo ghi chép, người bà nội đau buồn đã cho chôn cất cháu gái trong một ngôi chùa, cùng hàng trăm báu vật, đồng thời cho xây dựng một công trình nhiều tầng phía trên mộ. Trong tín ngưỡng truyền thống Trung Quốc, việc dựng chùa được cho là giúp xoa dịu linh hồn của những đứa trẻ qua đời sớm.

Lăng mộ “cung điện” và kho báu hé lộ đời sống quý tộc cổ đại
Năm 1957, lăng mộ của Li được các nhà khảo cổ phát hiện tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Đây được đánh giá là một trong những lăng mộ thời nhà Tùy hoàn chỉnh và có địa vị cao nhất còn được bảo tồn.
Bé gái được chôn cất trong một quan tài đá được thiết kế như một cung điện thu nhỏ. Bề mặt quan tài được chạm khắc hình các thị vệ, trong khi hoa sen, rồng và phượng hoàng trang trí quanh cửa và cột, thể hiện địa vị cao quý.
Bia mộ ghi rõ thân thế, gia phả và nghi lễ tang lễ, cùng lời tiễn biệt đầy xúc động của người thân: “Giống như một đóa lan bị cắt quá sớm, vẻ đẹp và triển vọng của con bé đã héo tàn trước khi đạt đến đỉnh cao.”
Cuộc khai quật đã phát hiện hơn 240 hiện vật, từ đồ thủy tinh, trang sức vàng bạc đến những vật dụng sinh hoạt như đồ chơi, cốc chén và vải lụa. Nhiều bức tượng nhỏ hình người và động vật được cho là nhằm “bầu bạn” với cô bé ở thế giới bên kia.
Trong số đó, nổi bật là một chiếc vương miện bằng vàng tinh xảo, được chế tác từ dây kim loại, ngọc trai và đá quý, mô phỏng hình chùm hoa với một con bướm đang bay. Các tài liệu cho thấy món đồ này mang theo ước nguyện của người bà về một cuộc sống sung túc và con cháu đông đúc, điều mà Li không có cơ hội trải qua.

Ngôi mộ còn chứa nhiều báu vật có nguồn gốc xa xôi, như vòng tay vàng từ Ba Tư và các lọ nước hoa nhập ngoại, phản ánh sự giao thương rộng mở của Trung Quốc thời bấy giờ.
Gần đây, các hiện vật từ lăng mộ của Li đã được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.
Nhiều người tham quan cho biết họ không chỉ bị ấn tượng bởi giá trị lịch sử, mà còn xúc động trước câu chuyện tình cảm gia đình kéo dài qua hàng thiên niên kỷ. “Tôi cảm nhận được mối liên kết giữa bà và cháu gái vượt qua thời gian,” một du khách chia sẻ.
Một người khác viết: “Những người được yêu thương sẽ không bao giờ thực sự biến mất, dù thời gian có trôi qua bao lâu.”
Câu chuyện về cô bé quý tộc thời nhà Tùy, với một cuộc đời ngắn ngủi nhưng được bao bọc bởi tình yêu thương sâu sắc, tiếp tục gợi mở những suy ngẫm về ký ức, gia đình và cách con người gửi gắm tình cảm vào thế giới bên kia.

RSS