Nhóm tứ tấu đàn dây nổi tiếng của Nhật trình diễn tại Việt Nam
VH- Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 - 2018), nhóm tứ tấu đàn dây của dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản Japan Philharmonic Orchestra (JPO) sẽ có các hoạt động biểu diễn và giao lưu văn hóa tại Đà Nẵng, Hội An trong 3 ngày 26 - 28.6.

Nhóm tứ tấu đàn dây thuộc dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản JPO
Tại TP Hội An, nhóm tứ tấu đàn dây với 3 nghệ sĩ violon là ông Masakazu Saito, ông Shunichiro Sato, bà Yumiko Nakagawe và nghệ sĩ cello là ông Tetsuya Osawa sẽ mang đến những bài dân ca, bài hát truyền thống mang giai điệu quen thuộc của Việt Nam và Nhật Bản. Nhóm sẽ biểu diễn giao lưu với các em thiếu nhi Hội An vào lúc 14g00 ngày 28.6 tại 120 đường Huyền Trân Công Chúa và trình diễn hòa nhạc cho người dân, du khách thưởng thức vào lúc 19g30 cùng ngày tại khu vực Vòng cung Chùa Cầu ở trong khu phố cổ Hội An. Tất cả các sự kiện đều không bán vé.
JPO là một dàn nhạc giao hưởng hàng đầu tại Nhật Bản được thành lập vào năm 1956 và hiện có trụ sở đặt tại Tokyo. Dàn nhạc đã tham gia, tổ chức những buổi hòa nhạc cộng đồng mang tính sáng tạo cho trẻ em, biểu diễn hòa tấu với bệnh nhân ung thư và đã có hơn 200 hoạt động âm nhạc dành cho những người sống sót và các nạn nhân trong thảm họa Fukushima năm 2011. Trải qua gần 60 năm tồn tại và phát triển, ngoài những buổi trình diễn đặc sắc, JPO còn được biết đến vì những cống hiến cho xã hội trong việc nỗ lực thúc đẩy văn hóa-nghệ thuật trong phát triển xã hội thông qua các hoạt động giáo dục nghệ thuật.
Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc đến biểu diễn tại Việt Nam. Trước đó, vào ngày 18.4 vừa qua, JPO đã từng biểu diễn cùng nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Đặng Thái Sơn trong một buổi hòa nhạc diễn ra tại Nhật Bản.
Buổi hòa nhạc tại Hội An do bà Reiko Usuda, Giám đốc quỹ Tani Toshiko, chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản, UBND TP Hội An và các tổ chức của Nhật Bản tổ chức. Bà Reiko Usuda, một công dân Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tại Hội An còn được biết đến với vai trò là chủ của Ứ Café Hội An với nhiều đóng góp cho xã hội. Từ năm 2003, bà Reiko đã chọn Hội An là quê hương thứ hai để sinh sống và bà đã xúc tiến nhiều dự án tâm huyết như : Cùng Hội Hữu nghị Nhật-Việt thành phố Kawasaki (Nhật Bản) triển khai quyên góp hơn 12.500 chiếc xe đạp cho các gia đình khó khăn tại Quảng Nam và Đà Nẵng, tổ chức các lớp đào tạo nghề, dạy ngôn ngữ và kỹ năng ứng xử cho các trẻ em đường phố, tài trợ cho các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững... Hoạt động này của bà đã được chia sẻ trên nhiều kênh truyền thông lớn của Việt Nam và Nhật Bản như VTV3 hay TV Tokyo/Nikkei Media Group.
Tại Đà Nẵng, nhóm sẽ có buổi hòa nhạc và giao lưu chào mừng vào lúc 19g30 tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh vào hôm qua 26.6 với các bản hòa tấu nổi tiếng và cũng rất quen thuộc như Canon (Johann Pachelbel), Divertimento (Mozart), Four Seasons: Spring (Vivaldi)… Và đặc biệt là tác phẩm Diễm xưa (Trịnh Công Sơn). Hôm nay 27.6, nhóm sẽ có buổi hòa nhạc và trải nghiệm âm nhạc dành cho thiếu nhi tại Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng và một buổi hòa nhạc phục vụ bệnh nhân, người nhà cùng các y, bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Nữ nghệ sĩ sơn mài Saeko Ando, nguyên là nữ tiếp viên Hãng hàng không Nhật Bản đã ở lại Việt Nam từ năm 1993 đến nay để học và sử dụng những nguyên liệu và kỹ thuật sơn mài Việt Nam để thể hiện nghệ thuật của Nhật Bản- nhận xét: “Sự sáng tạo và trí tưởng tượng đích thực hầu như bị lãng quên khi chúng ta sống trong thế giới tiện nghi của văn hóa Internet. Màn hình và loa điện tử thường ảnh hưởng đến niềm đam mê, năng lượng của các nhạc sĩ, nhiều cấp độ kết nối giữa nhạc cụ và âm thanh trực tiếp. Tôi rất hào hứng với các buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản JBO tại Đà Nẵng và Hội An sắp tới, chào đón họ đến với cộng đồng, để tham gia với mọi người, trẻ em, với bệnh nhân ung thư và gia đình của họ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Các buổi hòa nhạc sẽ đánh dấu trao đổi văn hóa giữa các nền văn hóa và sẽ tạo cơ hội cho những khám phá và trải nghiệm mới. Tôi tin rằng sự sáng tạo và phát triển của con người được nuôi dưỡng bởi sự tiếp xúc của chúng ta với nghệ thuật và vẻ đẹp trong đời sống…”.
KHÁNH CHI

RSS